Bé trai sơ sinh hai đầu, ba tay gây xôn xao

(Kiến Thức) - Babita lựa chọn phương pháp sinh mổ để đảm bảo sức khỏe của hai bé con. Không ngờ rằng, khi các bác sĩ mổ lấy thai, lại không hề có thai sinh đôi, chỉ có một bé trai hai đầu, 3 cánh tay và 4 lòng bàn tay.

Theo thông tin đăng tải, anh Jaswant Singh Ahirwar, 25 tuổi và cô Babita Ahirwar, 21 tuổi đã kết hôn vào năm ngoái. Sau khi kết hôn, hai người vô cùng mong chờ đứa con đầu lòng.
Đến khi mang thai, Jaswant đưa Babita đi khám và được các bác sĩ cho biết, cô Babita mang thai song sinh.
Vô cùng hạnh phúc khi nghe thấy tin này, hai vợ chồng đưa nhau về nhà, yên tâm bồi bổ, dưỡng thai, chờ đến ngay sinh nở.
Tuần trước, trong sự hạnh phúc và hào hứng, Babita đã lựa chọn phương pháp sinh mổ để đảm bảo sức khỏe của hai bé con. Không ngờ rằng, khi các bác sĩ mổ lấy thai, lại không hề có thai sinh đôi, chỉ có một bé trai hai đầu, 3 cánh tay và 4 lòng bàn tay.
Be trai so sinh hai dau, ba tay gay xon xao
 
Sự việc hy hữu khiến tất cả các nhân viên trong ekip mổ ngay hôm đó đều hoảng sợ. Ngay cả cô Babita, khi y tá mở khăn để cô được trực tiếp nhìn con mình, Babita cũng bị dọa sợ hãi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Mời quý vị xem video: Bé trai rơi từ tầng 11 tòa nhà chung cư xuống đất 

Hiện tại, bé trai đã được đưa đến bệnh viện lớn với trang thiết bị y tế tốt hơn. Theo các bác sĩ, mặc dù bé trai có hai đầu tách biệt nhưng chỉ có chung một hệ thống các cơ quan nội tạng. Có thể nói, đây là một trường hợp sinh đôi dính liền.
Về phía người cha Jaswant, sau khi biết tình huống của con trai, anh cho biết, anh sẽ cố hết sức để chăm sóc con trai, nhưng vì hai vợ chồng còn nghèo không đủ chi phí làm phẫu thuật.
Nếu được chính phủ giúp đỡ, anh sẽ gắng hết sức mình chăm sóc con. "Chỉ cần thằng bé con sống, tôi sẽ gắng sức yêu thương và chăm sóc con", anh Jaswant nói.

Hành động lạ của chàng cảnh sát khi thấy đứa bé bị bỏ rơi giữa đông lạnh

Khi nhìn thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa công viên trong thời tiết mùa đông lạnh lẽo, anh cảnh sát trẻ đã cởi phăng áo của mình rồi ủ ấm đứa bé.

Câu chuyện xúc động lòng người này xảy ra ở công viên Futa thuộc quận Chuxiong thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Một chiến sĩ cảnh sát đã cởi trần giữa đêm đông lạnh xuống âm độ để lấy áo giữ ấm cho đứa trẻ bị bỏ rơi.

Mẹ bầu 9 tháng tự tử, em bé thoát chết thần kỳ, khó tin...

(Kiến Thức) - Tưởng rằng, đứa bé trong bụng người phụ nữ tự tử sẽ không thể sống sót, ra đi theo mẹ, thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Bằng cách nào đó, em bé trong bụng cô Laxmi tuột khỏi tử cung của mẹ, treo lơ lửng dưới thân mẹ nhờ dây rốn.

Vụ việc rùng rợn xảy ra tại thị trấn Katni ở Madhya Pradesh, Ấn Độ. Theo thông tin đăng tải, cô Laxmi Thakur, 36 tuổi, là một phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 9. Cô Laxmi cũng đã có một con gái 16 tuổi.
Không rõ lý do, vào buổi đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20/12 vừa qua, nhân lúc bốn bề vắng lặng, cô Laxmi quyết định mặ chiếc sari đẹp nhất, treo cổ tự tử ở chuồng bò sau nhà. Tưởng rằng, đứa bé trong bụng cô Laxmi sẽ không thể sống sót, ra đi theo mẹ, thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Bằng cách nào đó, em bé trong bụng người phụ nữ tự tử tuột khỏi tử cung của mẹ, treo lơ lửng dưới thân mẹ nhờ dây rốn.

Sự thật em bé đến từ hành tinh khác, mang lời nguyền chết chóc ghê rợn

Tại Nga năm 1996, một sinh vật kì lạ được tìm thấy, nhiều người sợ hãi và cho rằng đây là sinh vật đến từ hành tinh khác và mang trên mình lời nguyền chết chóc ghê rợn.

Mùa hè năm 1996, tại một ngôi làng nhỏ tên là Kaolinovy gần thành phố Kyshtym, cách Moskva hơn 1.700 km về phía đông nước Nga, người dân sinh sống tại đây đã chứng kiến cảnh tượng vô cùng kỳ dị là bà Tamara Prosvirina, bế trên tay một sinh vật đến từ hành tinh khác kì lạ, gói trong chăn và thầm trò chuyện với nó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới