Bất ngờ một người phụ nữ dắt con nhỏ nhận bạn trai là chồng

Tôi và Công tay trong tay bước ra khỏi nhà hàng, bất ngờ có một người phụ nữ dắt theo đứa con nhỏ chạy đến gọi bạn trai tôi nhà chồng, nhận là vợ.

Ngay từ khi vào công ty, Công đã giúp đỡ tôi rất nhiều, chính vì sự nhiệt tình của anh mà tôi đã đem lòng yêu mến. Trong một chuyến du lịch cùng công ty, anh ấy đã chủ động tỏ tình với tôi và hai đứa đã thuộc về nhau từ lần đó.

Chúng tôi yêu nhau đến nay được gần 2 năm nhưng chưa bao giờ anh đưa tôi về nhà chơi. Bạn trai cũng rất ít khi nói về gia đình, chính vì thế tôi không biết nhiều về anh. Trong khi đó, bố mẹ tôi coi Công như con cái trong nhà, mỗi lần có cỗ bàn là gọi anh đến dùng bữa.

Có vài lần anh còn chủ động đưa thẻ lương cho tôi giữ để chứng minh tình yêu của anh là thật lòng. Công luôn khẳng định chắc chắn sẽ cưới tôi, hãy đợi anh một thời gian nữa. Là người có lòng tự trọng, tôi không giữ thẻ lương của Công và tin tưởng anh một cách tuyệt đối.

Tối thứ 7 vừa rồi, tôi và Công tay trong tay bước ra khỏi nhà hàng, bất ngờ có một người phụ nữ dắt theo đứa con nhỏ chạy đến gọi bạn trai tôi nhà chồng, nhận là vợ. Tôi đẩy mẹ con người phụ nữ ra và bảo hai người nhận nhầm người rồi. Thế nhưng họ khẳng định chắc nịch là vợ con của Công.

Bat ngo mot nguoi phu nu dat con nho nhan ban trai la chong

Ảnh minh họa

Khi nhìn thấy đứa nhỏ có nhiều nét giống bạn trai thì tôi mới tin là sự thật và quay lại trách Công tại sao lại lừa dối tôi. Anh ấy bảo giữa anh và người phụ nữ kia chưa có đăng ký kết hôn, không thể coi là vợ chồng.

Người phụ nữ kia vừa nói vừa khóc: “Không là vợ mà 4 năm nay lần nào mẹ anh đi viện cũng chỉ có một mình tôi chăm sóc. Nghe lời dụ dỗ của anh, tôi phải bỏ công việc mình yêu thích ở nhà hầu hạ bố mẹ và con để anh ra ngoài cặp kè với người phụ nữ khác. Vậy từ trước đến nay tôi là gì của anh?”.

Tôi rất sốc khi biết Công đã có vợ con, nhưng tôi càng ghê sợ anh hơn khi mà đang tâm bỏ người vợ đảm ở nhà, còn bản thân anh ra ngoài lừa con gái nhà lành. Người phụ nữ đã hết lòng vì gia đình của Công mà anh không coi trọng thì tôi chẳng qua chỉ là món đồ chơi của anh ấy, khi chán rồi ném ra đường lúc nào không hay.

Lúc Công lớn giọng đuổi vợ con về và bảo vệ tôi, tôi khinh bỉ hất tay anh ra và bảo thấy bản thân thật xấu xa khi là kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác. Tôi yêu cầu Công hãy quay về nhà và đừng bao giờ phản bội người vợ tốt thế nữa.

Qua cuộc tình thất bại này, tôi rút được kinh nghiệm, trước khi yêu ai thì phải tìm hiểu kỹ gia cảnh nhà người ta, không được tin tưởng mù quáng.

Sau biến cố, tôi và em chồng thân thiết hơn ruột thịt

Sau biến cố đó, chị em tôi đã hoá giải tất cả. Mẹ chồng và chồng tôi cũng không còn mệt mỏi khi thấy 2 chị em căng thẳng nữa.

Nhà chồng tôi có 2 anh em, dưới anh là một cô em gái kém 5 tuổi. Tính ra cô ấy bằng tuổi tôi, nhưng hơi khó tính, không ưa tôi từ ngày tôi về ra mắt. Người ta nói "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", chẳng có gì sai cả. Thú thực, nhiều khi tôi thấy mẹ chồng tôi còn dễ tính, hiền hơn em chồng rất nhiều.
Từ ngày về làm dâu nhà anh, tôi luôn ngại chạm mặt với Liên - cô em chồng. Cô ấy hay soi mói, chì chiết tôi chuyện ăn mặc, tiêu pha hay những mối quan hệ bên ngoài. Liên nhiều lần cảnh báo mẹ và anh trai không nên chiều tôi, nhưng thật may họ không để ý lời Liên nói mà vẫn dành sự yêu thương, tôn trọng cho tôi.

Chịu đựng sống cảnh mẹ chồng luôn coi con trai là “cục vàng"

Mẹ chồng chiều chuộng chồng tôi như đứa trẻ lên ba khiến anh ấy không chịu giúp vợ bất kỳ điều gì.

Tôi và chồng yêu nhau được 2 năm, lúc cưới nhau là lúc tôi có bầu 2 tháng nên gia đình nhà chồng có vẻ không thích điều này. Chính vì thế mà quá trình diễn ra đám cưới, tôi không nhận được thiện cảm từ mẹ chồng, bà chê tôi đủ đường nào là thấp bé, nào là nhà nghèo…

Khiếp sợ mẹ chồng, tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ ngay đêm tân hôn

Mẹ chồng tôi thật quá đáng, chèn ép tôi còn buông lời xúc phạm thông gia. Tôi rất yêu chồng nhưng sợ phải đối diện với mẹ chồng và bị chèn ép, hắt hủi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới