Bão Mặt trời phá vỡ lỗ hổng trong từ quyển của Trái đất

Một cơn bão mặt trời đã gây ra một vết nứt tạm thời trong từ trường của Trái đất, cho phép các hạt năng lượng thâm nhập sâu vào bầu khí quyển của hành tinh và tạo ra các cực quang màu hồng cực hiếm.

Bao Mat troi pha vo lo hong trong tu quyen cua Trai dat

Các cực quang màu hồng hiếm gặp

Vụ việc xảy ra hôm 3/11, đã tạo điều kiện cho các hạt mặt trời có năng lượng cao thâm nhập sâu hơn vào bầu khí quyển so với bình thường, kích hoạt các ánh sáng màu khác thường.

Cực quang màu hồng cực kỳ hiếm gặp tạm thời lấp đầy bầu trời phía trên Na Uy sau khi một vết nứt trong từ quyển của Trái đất cho phép gió Mặt trời xâm nhập sâu vào vùng khí quyển của Trái đất.

Màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp này đã được phát hiện vào ngày 3/11 bởi một nhóm du lịch dẫn đầu bởi Markus Varik, hướng dẫn viên du lịch của công ty du lịch Greenlander có trụ sở gần Tromsø ở Na Uy. Các cực quang sôi động xuất hiện vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương và kéo dài trong khoảng 2 phút, Varik cho biết.

Cực quang được hình thành khi các luồng hạt tích điện có năng lượng cao, được gọi là gió mặt trời, đi quanh từ quyển. Từ trường của hành tinh bảo vệ chúng ta khỏi bức xạ vũ trụ, nhưng lá chắn tự nhiên yếu hơn ở hai cực Bắc và Nam, điều này cho phép gió Mặt trời lướt qua bầu khí quyển - thường ở độ cao từ 62 đến 186 dặm (100 và 300 km) so với bề mặt Trái đất.

Cực quang thường xuất hiện màu xanh lục, bởi vì các nguyên tử oxy, có nhiều trong khí quyển mà gió Mặt trời thường tới, phát ra màu sắc đó khi chúng bị kích thích. Tuy nhiên, trong cơn bão Mặt trời gần đây, vết nứt trong từ quyển của Trái đất đã cho phép gió Mặt trời xuyên qua độ sâu dưới 62 dặm, nơi nitơ là khí dồi dào nhất, theo Spaceweather.com. Kết quả là, các cực quang phát ra ánh sáng hồng neon khi các hạt siêu tích điện đập gần hết vào các nguyên tử nitơ.

Lỗ thủng từ quyển đã đóng lại khoảng 6 giờ sau khi nó mở ra lần đầu tiên. Trong thời gian này, một dải ánh sáng xanh kỳ lạ cũng xuất hiện trên bầu trời Thụy Điển, nơi nó treo lơ lửng trên bầu trời khoảng 30 phút, theo Spaceweather.com.

Tuy nhiên, các chuyên gia không chắc liệu hiện tượng bất thường này có phải là một loại cực quang chưa từng thấy trước đây gây ra bởi từ quyển bị tổn thương hay không, hay nó là kết quả của một điều gì đó khác. Một chuyên gia cho rằng dải băng có thể được tạo thành từ nhiên liệu đông lạnh từ một tên lửa của Nga, nhưng không có tên lửa nào được phát hiện trong khu vực, theo Spaceweather.com.

Bão Mặt Trời bất ngờ ập tới Trái Đất: Thảm họa có xảy ra?

Các nhà khoa học gần đây đã hết sức lo ngại sau khi một cơn bão Mặt trời "có khả năng gây rối loạn" lao vào Trái đất mà không có cảnh báo trước.

Bao Mat Troi bat ngo ap toi Trai Dat: Tham hoa co xay ra?
 Một cơn bão Mặt Trời bất ngờ tấn công Trái Đất ngay trước nửa đêm ngày 25/6 và tiếp tục kéo dài suốt ngày 26/6 vừa qua.

Trái đất hứng chịu cơn cuồng nộ từ Mặt trời: Thảm hoạ có xảy ra?

Một cơn bão Mặt trời "có khả năng gây rối loạn" mới đây đã lao vào Trái đất, lại trùng hợp với thời điểm năm hành tinh xuất hiện thẳng hàng trên bầu trời.

Trai dat hung chiu con cuong no tu Mat troi: Tham hoa co xay ra?
Trước nửa đêm ngày 25/6, một cơn bão Mặt trời bất ngờ tấn công Trái đất và tiếp tục kéo dài suốt ngày 26/6. Nó được các nhà khoa học xếp loại bão cấp G1.

Vẻ đẹp lộng lẫy thiên nhiên ở nơi xa xôi nhất trên Trái đất

Những bức ảnh này không phải ai cũng dễ dàng được tận mắt chiêm ngưỡng, bởi nó được chụp tại các địa điểm nguy hiểm và xa xôi nhất thế giới.

Nhà thám hiểm kiêm nhiếp ảnh gia người Thụy Sĩ - Stefan Forster đã thực hiện 60 chuyến đi khám phá những nơi bí ẩn trong suốt 10 năm qua.

Ông có thể đi bộ trong nhiều tuần chỉ để chụp được 1 bức ảnh hoàn hảo. Và trong cuốn sách ảnh mới nhất của ông, mọi nỗ lực đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới