Bạn trai luôn so sánh tôi với người yêu cũ

Bạn trai ngầm chê bai tôi không có học vấn cao hoặc địa vị xã hội được coi trọng như những cô bạn anh từng quen.

Ban trai luon so sanh toi voi nguoi yeu cu
Ảnh minh họa 

Tôi 31 tuổi, ngoại hình đẹp, lương ổn nhưng có tiêu chuẩn bạn đời cao nên chưa kết hôn. Cách đây 5 tháng, tôi quen bạn trai ở một buổi dã ngoại mà bạn thân rủ đi. Lúc mới yêu nhau, cả hai đều như "tắm trong mật ngọt". Tuy nhiên, hiện tại, anh khiến tôi cảm thấy mệt mỏi khi liên tục so sánh tôi với các cô gái khác anh từng quen. Anh nói tôi chưa có điều kiện tốt như người ta, ví dụ người anh quen từng là phó giám đốc một xí nghiệp hoặc là thạc sĩ một trường nổi tiếng ở Anh... Anh khiến tôi có cảm giác phải may mắn lắm mới được anh yêu. Hơn nữa, khi sang nhà anh chơi, anh nói tôi không được ngồi yên mà phải dọn dẹp nhà cửa cho anh nếu thấy nhà bừa bộn. Tôi cảm thấy bực bội và không biết nên góp ý với anh như thế nào về cách hành xử của anh. Mong mọi người giúp tôi!

Rủ bạn gái mới 'đánh hội đồng' người yêu cũ

Người đàn ông Trung Quốc đã rủ bạn gái mới và 2 bạn nữ khác tới đánh người yêu cũ ngay trên đường phố đông đúc, sau khi anh bị người yêu cũ liên tục làm phiền trên mạng xã hội.

Vào ngày 5/5 vừa qua, một vụ ẩu đả đã xảy ra tại thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Đoạn video cho thấy một cô gái mặc áo khoác màu xám đang bị một nhóm người gồm 3 nữ và 1 nam tấn công trên đường phố.

Chồng thương hại người yêu cũ, không ngờ vướng rắc rối khủng khiếp này

Hương không ít lần muốn tăng xông với Mai – người yêu cũ của Long. Hương và Long yêu nhau khi 2 người đó chia tay khá lâu rồi, nhưng cô ta lại cứ làm như cô là kẻ phá bĩnh, vì thế liên tục nhắn tin, gọi điện trách móc, lên án cô.

Tâm sự rơi nước mắt của chàng trai chia tay người yêu cũ đi lấy chồng

Kết thúc chuyện tình 3 năm của mình với cô gái dành những ngày thanh xuân đẹp nhất bên chàng trai chẳng có gì trong tay, anh chàng gửi lời nhắn nhủ: “Em hãy sống tốt vào đấy, biết chưa?”.

Người yêu cũ luôn là mảng ký ức mà mỗi người muốn cất giấu tận thẳm sâu trái tim. Và nó lúc nào cũng là một danh xưng khó gọi tên, vì nó đi kèm với những kỷ niệm "không biết nên buồn hay nên vui".

Đọc nhiều nhất

Tin mới