Bạn gái khóc lóc cả đêm vì tôi chạm ngực khi hôn

Hôm ấy, ngoài hôn ra tôi có cởi khuy áo và chạm ngực cô ấy… theo bản năng.

Em đang cảm thấy mình không may mắn vì yêu phải cô gái cổ hủ, suy nghĩ nhiều.
Cô ấy kém em 3 tuổi, đang là sinh viên năm 2, còn em thì đi làm rồi. Không dám nhận là cao thủ tình trường nhưng em cũng yêu vài lần, từng quan hệ và suy nghĩ khá thoáng về chuyện đó.
Bạn gái khổ sở vì cho rằng hành động đó là hư đốn (ảnh minh họa)
Bạn gái khổ sở vì cho rằng hành động đó là hư đốn (ảnh minh họa) 
Công bằng mà nói thì em yêu cô ấy vì ngoan, hiền, con nhà gia giáo, thi thoảng lại bẽn lẽn, thẹn thùng nên càng thấy hay. Biết cô ấy nhát nên yêu nhau 3 tháng em mới dám cầm tay, 5 tháng mới dám hôn mà gọi là chạm môi thì đúng hơn. Yêu lâu lâu rồi em mới dám hôn sâu.
Em kể rõ ràng như vậy vì muốn chứng minh là em rất hiểu tâm lý bạn gái nên không hề đốt cháy giai đoạn. Kiên nhẫn đến thế mà cuối cùng em vẫn mắc lỗi.
Hôm ấy, ngoài hôn ra em có cởi khuy áo và chạm ngực cô ấy. Cũng là hành động bản năng thôi vì em không kìm chế được. Ban đầu cô ấy có vẻ hơi hoảng hốt nhưng sau cũng không kháng cự. Thế mà tối về cô ấy gọi cho em, khóc ầm ĩ.
Cô ấy bảo chưa bao giờ thân mật với ai đến mức đó, coi hành động kia là tồi tệ, hư đốn. Thấy cô ấy lo sợ, hoảng loạn em cũng thương nhưng càng sau thì càng bực. Em đã làm gì đâu mà cô ấy ăn vạ thế?
Em phải giận ngược lại thì cô ấy mới bớt đi nhưng sau đó vẫn nhắn tin day dứt, dằn vặt em cả đêm. Em thấy quá mệt mỏi với suy nghĩ khó hiểu của cô ấy.
Thật lòng em muốn chia tay vì quan điểm sống của hai người không hợp nhau. Nhưng nghĩ đến cảnh cô ấy dằn vặt là “Anh hôn được em rồi thì bỏ chạy à”, em lại rùng mình.
Em nên làm thế nào giờ đây?
(Hùng)
Tư vấn từ chuyên gia tâm lý:
Bạn trai thân mến!
Trải lòng theo câu chuyện, tôi hiểu và cảm thông với sự mệt mỏi, khó chịu hiện tại của bạn. Bạn yêu thương thật lòng, hiểu tâm lý nhút nhát của cô ấy nên tự nhắc mình không đốt cháy giai đoạn. Vậy mà hành động bạn cho là bình thường trong tình yêu lại nhận phải phản ứng dữ dội có phần thái quá từ phía người yêu.
Chuyên gia tâm lý Vũ Trường Giang (Trung tâm tư vấn 247)
 Chuyên gia tâm lý Vũ Trường Giang (Trung tâm tư vấn 247)
Bạn à! Phản ứng của người yêu bạn xuất phát từ tâm lý lo lắng mà thôi. Cũng dễ hiểu vì đó là một cô gái hiền lành, bẽn lẽn. Cô ấy khóc lóc và dằn vặt như vậy không hẳn là trách móc bạn mà chỉ thể hiện tâm lý bên trong cô ấy rằng: “Liệu mình có phải là cô gái hư và dễ dãi? Liệu rằng khi chuyện đó làm được rồi thì còn những chuyện gì xảy ra nữa?”…
Điều gì dễ có được thì ít trân trọng. Một tình yêu bền vững khi cả hai bỏ đi cái tôi để hiểu được quan điểm và góc nhìn của người kia rồi cùng nhau xây dựng quan điểm chung. Người yêu sẽ yêu thương và trân trọng khi thấy bạn luôn chân thành, luôn kiên trì để tìm hiểu rõ con người cô ấy, chia sẻ giúp cô ấy trưởng thành.
Chọn người yêu cũng như chọn giày vậy, không thể chọn được đôi vừa ý thì nên chọn đôi vừa chân. “Yêu hoàn hảo một người chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu”.
Chúc bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc !

Đêm tân hôn, bật khóc khi hình ảnh tình cũ của chồng đập vào mắt

Tên người bạn gái cũ của anh cứ đập vào mắt tôi. Mặc dù chồng nói tôi hãy quên điều đó đi, thế nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thấy một nỗi tủi hờn.

Đã 2 tháng kể từ sau khi cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu, cho tới giờ, thú thật, tôi vẫn không cảm nhận được niềm hạnh phúc khi bên chồng. Mặc dù anh rất tốt, yêu thương vợ, nhưng về mặt tình cảm, tôi vẫn cảm thấy bị tổn thương.

Và chính điều đó làm tôi thấy mình bất hạnh, thấy mình không có chút cảm xúc nào mỗi khi gần gũi chồng. Tôi luôn có cảm giác, tình cũ của anh vẫn hiển hiện trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Có đánh chết phụ nữ cũng tuyệt đối đừng làm 3 điều này với người yêu cũ

Dù có “đánh chết” đàn bà khôn cũng không làm điều này với người yêu cũ, bởi họ hiểu rằng như thế chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.

Người yêu cũ là những điều đã qua, thay vì mãi nhốt mình trong quá khứ bạn hãy khôn ngoan để mở ra cho mình chân trời mới với hạnh phúc và tươi vui.

Chồng bỏ mặc tôi một mình vượt cạn để làm chuyện động trời với người yêu cũ

Khoảnh khắc nằm trên bàn đẻ là giây phút tôi không bao giờ quên. Nằm ôm con, tôi lại nghĩ đến cảnh chồng mình đang chăm sóc người yêu cũ.

Vợ chồng tôi kết hôn chưa đầy 1 năm. Vậy mà thời gian này, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi gặp không ít sóng gió. Chúng tôi không khó khăn tài chính, cũng chẳng còn trẻ như những cặp đôi khác để suốt ngày gây gổ cãi vã. Chiến tranh xảy ra giữa vợ chồng tôi tất cả đều bắt nguồn từ người yêu cũ của anh.

Sai lầm đầu tiên của tôi đó là đồng ý kết hôn với một người còn vương vấn với người yêu cũ. Chồng tôi quen cô ấy từ ngày còn học đại học, họ đến với nhau và yêu nhau suốt những năm tháng tuổi trẻ. Sau khi ra trường, người yêu cũ của chồng tôi phải về quê làm việc. Cô ấy chia tay chồng tôi rồi nhanh chóng kết hôn với một người đàn ông thành đạt, giàu có.

Đọc nhiều nhất

Tin mới