Bạn gái ân ái người khác, chàng trai lại đòi cưới làm vợ vì...

Bạn gái ngoại tình, ân ái với nhiều người đàn ông khác, chàng trai bắt quả tang nhưng vẫn lựa chọn tha thứ, còn đòi cưới vì bạn gái "chân thành".

Theo A Khánh, một chàng trai trẻ người Sơn Tây, một tỉnh ở phía bắc của Trung Quốc, anh hẹn hò với bạn gái đã được 10 năm. Vài ngày trước, trong một lần tình cờ, A Khánh phát hiện bạn gái ngoại tình với người khác, dẫn nhau vào khách sạn mây mưa.
Đáng nói, khi bị bạn trai bắt gặp "ăn vụng", đòi chia tay, bạn gái không hề đau đớn, khổ sở, chỉ thờ ơ nói: "Vậy chia tay đi, dù sao lời hứa của đàn ông còn chẳng đáng giá bằng một tờ giấy trắng. Chuyện ngoại tình chỉ là sở thích của tôi, trước khi gặp anh tôi đã như vậy rồi. Tôi yêu anh từ trước đến nay chưa từng thay đổi, vì vậy, tôi không bao giờ cảm thấy có lỗi với anh".
Ban gai an ai nguoi khac, chang trai lai doi cuoi lam vo vi...
Ảnh minh hoạ. 
Không chỉ vậy, sau khi bạn gái bị bắt quả tang ngoại tình, bạn gái A Khánh khẳng định cô sẽ tiếp tục những mối quan hệ ngoài luồng, thậm chí còn thẳng thắn cho biết: "Tôi phải thừa nhận rằng trong nhiều năm qua, tôi đã gặp những người đàn ông có khả năng kéo dài cuộc yêu hơn anh. Thế nhưng, tại sao tôi vẫn chọn ở lại bên anh? Bởi vì dục vọng không phải là tình yêu, huống gì đây chỉ là sở thích, hứng thú nhất thời của tôi".
Không ngờ, sau khi nghe những lời bào chữa theo kiểu "vàng thật không sợ lửa" của bạn gái, A Khánh lại lựa chọn tha thứ, thậm chí còn dự định kết hôn với bạn gái đa tình vì cô chân thành, sống thật. 
Lựa chọn của A Khánh khiến nhiều cư dân mạng sững sờ, không khỏi thốt lên: "Tha thứ được bao lâu? Anh có đảm bảo sau này không nghĩ đến chuyện chung vợ với người khác không", "Cô ấy đã giấu giếm anh suốt 10 năm, anh bị lừa dối, cắm sừng bằng ấy năm, chia tay vẫn là lựa chọn tốt nhất".

Video

Đi đám cưới bạn trai, tôi vứt lại thứ này khiến anh ta “khóc ngất”

Thật hả hê biết bao nhiêu, đấy thực sự là cái giá cho những kẻ phản bội.

Di dam cuoi ban trai, toi vut lai thu nay khien anh ta “khoc ngat”
 (Ảnh minh họa)
Tôi và Kiên yêu nhau 2 năm, kẻ Bắc người Nam, yêu xa cũng nhiều mâu thuẫn, cả tôi và anh gần như cũng chẳng xác định gì nhiều với đối phương. Ngày xưa nhiều người hay hỏi tôi vì sao biết không xác định rồi mà vẫn cố yêu, nói sao nhỉ, có lẽ vì "rảnh", tôi còn trẻ, Kiên cũng không có ý định chia tay, về mặt cảm xúc trong thời điểm này chúng tôi nương tựa vào nhau là điều vô hại.

Tôi thấy hạnh phúc vì mình bị phản bội

(Kiến Thức) - Bị phản bội không phải điều gi quá to tát, quan trọng là bạn có thể đứng lên từ sự phản bội đó, hay lại bị nó nhấn chìm.

Chẳng ai mong muốn mình bị phản bội, trải qua nó là cảm giác ám ảnh nhất trên đời mà không thể quên. Tuy nhiên đến bây giờ, nhìn vào thực tại, em lại cảm ơn vì mình đã bị phản bội.
Toi thay hanh phuc vi minh bi phan boi
Ảnh minh họa. 
Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng nếu không có sự phản bội đó, có lẽ em vẫn u mê trong thứ tình yêu mù quáng của mình với một người không xứng đáng. Từ nhỏ đến lớn bố mẹ em đã vô cùng nghiêm khắc và truyền thống, đến mức có bạn khác giới cũng là điều khó khăn với em còn có người yêu là điều không tưởng. Đỗ đại học, xuống Hà Nội học xa gia đình, như con chim được xổ lồng, em thỏa thích bay nhảy và khám phá thế giới với tâm hồn non nớt. Em là đứa có ngoại hình không tồi, gia đình cũng có điều kiện nên rất nhiều vệ tinh theo đuổi, trong số đó có anh là người duy nhất em để ý. Anh hơn em những 8 tuổi, ngoài hình bình thường nhưng thành đạt và đặc biệt là thấu hiểu tâm lí phụ nữ. Anh thường nói thích em vì em quá ngây thơ, mới lạ, em đã từng nghĩ đó là lời khen cho đến khi tự mình nhận ra rằng ngây thơ chỉ để anh dễ dàng dắt mũi. 

Chị dâu bỏ đi, tôi phát hiện que thử thai hai vạch rơi dưới gầm giường

Nhìn que thử thai hai vạch rơi dưới gầm giường, tôi đem hỏi anh trai thì chết điếng khi nhận được thông tin bất ngờ.

Vợ chồng anh trai tôi cưới nhau hơn 4 năm mà chưa có con. Khi đi khám, vợ chồng chị thông báo việc không có con là do chị bị u xơ tử cung, từng mổ nên giờ khả năng có con rất khó.
Mối quan hệ giữa chị dâu và mẹ tôi cũng vì thế mà xuất hiện rạn nứt. Mẹ tôi hay buông mấy lời xỉa xói, cho rằng chị dâu là "cây độc không trái, gái độc không con".

Đọc nhiều nhất

Tin mới