Bác sĩ “bó tay” với cô gái 19 tuổi mang thai 5 tháng mà không biết

Có những ca thai phụ “trời ơi đất hỡi” khiến bác sĩ sản khoa phải “bó tay” khi nghe bệnh nhân giãi bày việc mang thai. 

Tới phòng khám phụ khoa mới vỡ lẽ...
Khi khám cho các mẹ bầu, bác sĩ Nguyễn Minh Sơn, phòng khám sản phụ khoa Thịnh An (Hà Nội) nhiều lần phải “bó tay” trước những trường hợp “trời ơi đất hỡi”
Chuyện thật như đùa những đã xảy ra vì chỉ “bà mẹ nhí” quá hồn nhiên, không hề biết mình đang có dấu hiệu mang thai. Chỉ vì lối sống phóng túng và sự chủ quan, các cô gái trẻ đã đẩy tương lai của mình vào ngõ cụt.
Trà My*, một thiếu nữ 19 tuổi đang đi học để sắp tới xuất khẩu lao động đã gõ cửa phòng khám sản phụ khoa để có giấy khám phụ khoa nộp về trường.
Bac si “bo tay” voi co gai 19 tuoi mang thai 5 thang ma khong biet
Chỉ vì lối sống phóng túng, nhiều bà mẹ nhí không biết mình đang mang thai. Ảnh minh họa. 
Sau khi thăm khám, bác sĩ bất ngờ cho biết My đang mang thai 20 tuần tuổi. Thông báo này như tiếng sét đánh bên tai khiến My chết lặng. My cứ tưởng mình béo lên, cô không hề biết mình có thai cho đến đi khám phụ khoa.
Sau khi bình tĩnh trở lại, My nằng nặc xin bác sĩ… phá thai. “Chúng tôi không đồng ý làm, chỉ viết giấy hướng dẫn cô gái trẻ vào bệnh viện. Không biết sau này kết quả như thế nào nhưng sự việc khiến cả y tá và bác sĩ đều phải lắc đầu ngán ngẩm vì không hiểu nổi tại sao có rất nhiều cô gái trẻ mang thai đến tháng thứ 4, thứ 5 mà không hề biết”, bác sĩ Minh Sơn bày tỏ.
Vùng vằng khi bác sĩ thông báo có thai
Theo bác sĩ Minh Sơn, không chỉ các cô gái trẻ mà thậm chí có những người mẹ sau sinh chưa có kinh nguyệt trở lại cũng hồn nhiên cho rằng như vậy không thể có thai nên vô tư “thả”. Chỉ đến khi thấy người “khang khác”, họ đi khám thì cái thai đã tròn 5 tháng.
Và điều kỳ cục là lúc bác sĩ thông báo có thai, có bà mẹ còn tỏ ý giận dỗi, vùng vằng như thể việc có thai là do… bác sĩ (?!).
Một trường hợp khác bác sĩ Sơn từng gặp, đó là một nữ du học tại Singapore, 22 tuổi. Một tuần trước khi trở lại Việt Nam nghỉ hè, cô gái trẻ đã trao thân cho bạn trai bên Sing vì cô muốn chứng tỏ tình yêu của mình.
Khi về Việt Nam, thấy cơ thể mệt mỏi, hay đau bụng dưới, cô đã tới phòng khám sản phụ khoa để khám bệnh. Khi siêu âm, bác sĩ thông báo “có thai đã được 7 tuần 5 ngày”, nữ du học sinh giật bắn mình.
Vấn đề rắc rối nhất là cô đã quan hệ với hai người đàn ông chỉ trong một tuần. Một người là bạn trai đang ở Singapore. Còn một người là tình cũ ở Việt Nam. Cô gái trẻ đã trót ngả vào vòng tay người tình cũ trước sự săn đón mãnh liệt của anh ta.
Ngặt nỗi, cô không nhớ ngày kinh cuối của mình là ngày nào và cũng không bao giờ để ý đến chu kỳ kinh nguyệt. Cho nên, trong tình cảnh này, cô cũng không biết ai là “tác giả” của bào thai để “bắt đền”. Nghe cô gái tâm sự, bác sĩ sản phụ khoa chỉ biết “than trời”.
Chỉ vì lối sống buông thả, chủ quan, không biết người mẹ trẻ đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đánh mất tương lai trong tầm tay.
* Họ tên nhân vật đã được thay đổi.

Yêu râu xanh lộ nguyên hình hiếp dâm thiếu nữ bại não

Cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long đã có kết quả giám định ADN và bắt “yêu râu xanh” này để điều tra làm rõ.

Nhìn vẻ bề ngoài phổng phao của cô gái bị bệnh bại não sống gần nhà, Trần Văn Sáu (SN 1962, trú tại ấp Bình Thuận 2, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nảy sinh tà ý chiếm đoạt. Lợi dụng những lúc cô gái kém may mắn này không có người thân bên cạnh, "yêu râu xanh" đã nhiều lần giở trò đồi bại khiến nạn nhân mang thai.
Yeu rau xanh lo nguyen hinh hiep dam thieu nu bai nao
 Trần Văn Sáu khi bị bắt.

Hại đời cô gái đáng thương

Những ngày này, người thân của chị Nguyễn Thị Diễm H (22 tuổi, bị bại não bẩm sinh ở ấp Bình Thuận 2, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vô cùng đau đớn mỗi khi thấy chị H vụng về bên đứa con nhỏ mới sinh. Chị H không biết đứa bé đang kêu khóc trên giường là con mình.

Cụ Nguyễn Thị T (80 tuổi, bà nội của chị H) đau đớn cho biết, cháu cụ đã bị người hàng xóm nhiều lần hãm hiếp dẫn đến mang thai, sinh con ngoài ý muốn. Theo đó thì Trần Văn Sáu mặc dù đã có vợ đẹp, con ngoan nhưng từ lâu đối tượng này đã để ý đến chị H. Mặc dù chị H bị bệnh bại não từ nhỏ, nhưng cơ thể chị vẫn phát triển phổng phao, trong khi ý thức chỉ như một đứa trẻ nhỏ.

“Cháu gái tôi bị bệnh tật từ nhỏ đã là thiệt thòi cho nó, vậy mà vẫn bị người ta hãm hại ra nông nỗi này. Thằng Sáu lại còn là con đỡ đầu của tôi, lâu nay tôi vẫn coi nó như người nhà, không nghi ngờ gì, vậy mà...”, cụ T nói. Theo cụ T thì chị H không hẳn bị điên mà chỉ là bị thiểu năng trí tuệ. Dù đã 22 tuổi nhưng suy nghĩ chỉ được như đứa trẻ lên 3. Từ bé đến lớn chị H chỉ ở trong nhà, chưa bao giờ dám tự mình đi ra đến ngõ. Việc tắm giặt hàng ngày của chị vẫn phải do mẹ giúp đỡ. Hàng ngày, cụ T đi lễ nhà thờ, còn bố mẹ chị H phải chăm sóc mấy vườn cây cảnh nên công việc rất bận rộn. Chị gái của chị H đã đi lấy chồng, còn em trai thì thường xuyên đi học. Thế nên, Sáu có cơ hội để nhiều lần lẻn vào nhà hãm hại chị H.

Cụ T đau đớn cho biết: “Mỗi khi ra khỏi nhà là tôi khóa cổng và cửa chính cẩn thận, nhưng cửa ngách của ngôi nhà thì không khóa để H có thể ra sân chơi. Nhưng tôi không ngờ rằng việc mình không khóa cửa ngách lại tạo điều kiện cho Sáu dễ dàng lẻn vào nhà mình để hãm hại cháu”.

Người mẹ tội nghiệp

Yeu rau xanh lo nguyen hinh hiep dam thieu nu bai nao-Hinh-2
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoàng Hà 

Một số người thân của chị H kể lại, từ lâu chị H đã bị béo bụng, thêm vào đó chu kỳ kinh nguyệt không đều nên khi chị có thai, không ai ngờ tới. Mãi đến đầu năm 2015, thấy bụng con ngày một lớn, gia đình nghĩ rằng chị bị bệnh nên đưa đi khám. Lúc này gia đình mới tá hỏa khi biết chị có thai. Nhưng ai là tác giả của cái thai thì mọi người mù tịt.

Chỉ đến khi gia đình tổ chức đám cưới cho chị gái của chị H, Trần Văn Sáu đến ăn cỗ cưới. Khi đó, vừa nhìn thấy Sáu ở cổng, chị H sợ hãi kêu la và tìm cách lẩn trốn. Mọi người dự tiệc cưới không hiểu vì sao, gặng hỏi mãi thì chị H cho biết là Sáu nhiều lần đè lên người mình khiến chị hoảng sợ.

Ngay sau khi biết con gái có thai vì bị hiếp dâm, cha của chị H đã tới cơ quan công an trình báo vụ việc. Vào thời điểm đó, Công an huyện Long Hồ đã triệu tập Trần Văn Sáu tới làm việc. Tại cơ quan công an, Sáu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do có mối quan hệ hàng xóm, Sáu thường đến nhà chị H chơi và biết chị H có vấn đề về thần kinh nên nảy sinh ý định và thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần.

Còn theo người thân của chị H, sau nhiều lần hãm hại được nạn nhân, Sáu thường khoe khoang trong các cuộc nhậu với bạn nhậu trong xóm rằng lâu nay anh ta có thiếu nữ phục vụ miễn phí không mất đồng tiền nào.

Về cái thai trong bụng chị H, mọi người đều ái ngại sợ rằng chị H bệnh tật như vậy sẽ di truyền sang đứa trẻ. Thêm vào đó, do không biết có thai nên trong suốt những tháng đầu của thai kỳ, chị H phải uống rất nhiều thuốc kháng sinh nên gia đình sợ sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ. Khi ấy, gia đình đã đưa chị H tới Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) khám, nếu phát hiện thai nhi có điều gì bất thường thì sẽ nhờ bác sĩ can thiệp để loại bỏ sớm. Rất may là thai nhi phát triển bình thường. Và mới đây, chị H đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh nặng 3,5kg.

Cụ T kể, sau khi sinh con, chị H không biết nuôi nấng, bế ẵm đứa bé thế nào. Hơn nữa, do chị H. bệnh tật nên mọi người không dám để chị cho con bú mà nuôi hoàn toàn bằng sữa bột. Hàng ngày, ngoài việc chăm sóc chị H, người thân trong gia đình chị đảm nhiệm thêm nhiệm vụ chăm sóc đứa trẻ. Cụ T chia sẻ: “Sau khi đứa bé chào đời, nhiều người khuyên gia đình tôi nên cho đứa trẻ vào trại mồ côi. Nhưng đứa trẻ dù sao cũng là con cháu mình nó cũng không có tội tình gì cả nên gia đình tôi quyết định giữ lại để nuôi. Cũng may là cháu bé phát triển bình thường”.

Công an huyện Long Hồ đã trưng cầu giám định ADN và xác nhận giữa cháu bé với Trần Văn Sáu có quan hệ huyết thống cha con. Hiện, Trần Văn Sáu đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Chụp XQuang khi đang mang bầu nguy hiểm cho thai nhi như thế nào?

Thấy đau bụng ê ẩm, chị Hương nghĩ mình bị đau đại tràng như mọi khi nên đi khám bệnh và chụp XQuang.

Không biết có thai trót chụp XQ
Chị Vũ Thị Hương 22 tuổi trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang lo lắng suốt 1 tuần qua vì chị đã chụp Xquang khi mang bầu. Cuối tháng 11, chị và chồng về Thái Bình chơi. Chị thấy đau bụng ê ẩm, triệu chứng giống đau đại tràng. Chị Hương lo lắng nên đến một bệnh viện tư nhân ở Thành phố khám. Bác sĩ cho chụp XQuang và chẩn đoán đau đại tràng.

Làm sao đã đặt vòng mà vẫn có thai bình thường

Trưởng khoa Hậu sản M, BV Từ Dũ TP.HCM, chia sẻ thực tế không hiếm trường hợp nhiều người đã đặt vòng vẫn có thai và sinh con bình thường.

Lý do đặt vòng vẫn có thai là vì tỉ lệ thành công khi tránh thai bằng phương pháp đặt vòng chỉ chiếm 99,2%, nghĩa là cứ 1.000 ca đặt vòng tránh thai sẽ có 8 ca thất bại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới