Bác sĩ bị kính rơi vào người ở The Coffee House sắp ra viện

Bệnh viện K sẽ bố trí để Hoàng Minh Lý - nữ bác sĩ bị kính rơi vào người ở The Coffee House trở lại làm bác sĩ lâm sàng tại cơ sở y tế này sau khi hồi phục.

Ngày 30/7, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cùng đại diện các đơn vị thuộc bệnh viện tới động viên, chúc mừng nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý (người bị tai nạn hy hữu tại quán cà phê The Coffee House) đã hồi phục sức khỏe sau thời gian điều trị, phục hồi chức năng, chuẩn bị ra viện.
Bac si bi kinh roi vao nguoi o The Coffee House sap ra vien
Sau khi gặp tai nạn hy hữu, bác sĩ Lý đã trải qua nhiều đợt điều trị và phẫu thuật để phục hồi chức năng. Ảnh: T.A.
GS.TS Lê Văn Quảng cho biết bác sĩ Lý có tinh thần lạc quan hơn rất nhiều, vui vẻ trò chuyện cùng thầy cô và các đồng nghiệp. Ông cũng chia sẻ sẽ tạo điều kiện để nữ bác sĩ có thể tiếp tục quay công việc và cống hiến trí tuệ của mình.
Tại buổi gặp mặt, bác sĩ Hoàng Minh Lý bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện K, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cơ quan đoàn thể, nhiều bạn đọc, người dân quan tâm trong thời gian điều trị.
Bac si bi kinh roi vao nguoi o The Coffee House sap ra vien-Hinh-2
GS.TS Lê Văn Quảng cùng các y bác sĩ Bệnh viện K, đến thăm bác sĩ Hoàng Minh Lý. Ảnh: BVCC.
Tính đến nay, bác sĩ Lý đã trải qua 3 tháng 10 ngày điều trị, nhiều lần phẫu thuật (lồng ngực, tiêu hóa, thận tiết niệu, chấn thương cột sống) và phục hồi chức năng. Do gặp nhiều tổn thương nặng, thời gian hồi phục của bác sĩ Lý sẽ còn kéo dài, hành trình phía trước cũng sẽ gặp không ít khó khăn.
Trong quá trình điều trị, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, cũng đến động viên, thăm hỏi để bác sĩ Lý yên tâm điều trị.
Trước đó, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê quán tại Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An) vừa tốt nghiệp bác sĩ nội trú ung thư, công tác tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Tiếp nhận công việc chưa được bao lâu, tai nạn không may đã xảy ra với bác sĩ Lý.
Trong đêm mưa bão ngày 20/4, do ảnh hưởng của gió, một tấm kính cường lực của quán cà phê bị vỡ, đổ sập, đâm vào người nữ bác sĩ. Bác sĩ Lý bị đa chấn thương, vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống làm hai chân liệt hoàn toàn, gãy xương sườn gây chấn thương ngực kín, tràn máu tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.

Nữ bác sĩ gặp nạn kính đổ vào người khó phục hồi hai chân

Bác sĩ Hoàng Minh Lý đã có thể giao tiếp nhưng bị tổn thương tủy sống ngực nên hai chân không thể vận động, khả năng phục hồi rất khó.

Đến 10/5, sức khỏe của bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý - nạn nhân trong vụ rơi kính tại quán cà phê The Coffee House, đã tốt hơn. Hiện tại, bác sĩ Lý có thể giao tiếp nhưng còn khó khăn do tổn thương ở phổi và cơ hoành. Theo ông Hoàng Văn Thành (bố của bác sĩ Lý), gia đình đang cầu mong phép màu đến với con gái của ông.

Nữ bác sĩ gặp tai nạn ở quán The Coffee House có thể ra viện

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, chuyển tuyến tập phục hồi chức năng.

Liên quan tới bác sĩ Hoàng Minh Lý (nạn nhân trong vụ tấm kính rơi tại quán cà phê The Coffee House), bác sĩ Trần Quang Trung, Khoa Ngoại Thần kinh và Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho hay sức khỏe của nữ bác sĩ diễn biến tốt, tình trạng phổi ổn định hơn, cô cũng đang tập ngồi.

Độc đáo món bánh tên lạ ở Bình Dương, hương vị ngon khó cưỡng

Bình Dương không chỉ nổi tiếng với những khu công nghiệp hiện đại mà còn có những món ăn đặc sản vô cùng hấp dẫn. Trong số đó, bánh chị là cái tên khá độc đáo và gây tò mò cho nhiều người.

Doc dao mon banh ten la o Binh Duong, huong vi ngon kho cuong
Bánh chị là một đặc sản của Bình Dương, với nguyên liệu và cách làm đơn giản nhưng hương vị mang lại khiến nhiều người thưởng thức bất ngờ. Ảnh: @ngochanbd

Đọc nhiều nhất

Tin mới