![]() |
Chị Quỳnh Mẫn hạnh phúc ôm cậu con trai mới sinh. |
Chị Mẫn sinh ra trong một gia đình nông dân tại quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán. Khi được 7 tuổi, chị bỗng dưng liên tục bị sốt không lý do nhưng vì điều kiện y tế hạn chế tại địa phương nên chỉ được điều trị như một cơn sốt bình thường.
3 tháng sau, thấy con gái mãi không khỏi dứt nên cha chị Mẫn đưa chị đến một bệnh viện lớn tại thành phố khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết chị bị một hội chứng nguy hiểm liên quan đến mạch máu nhưng chi phí điều trị lên đến khoảng 100.000 NDT (hơn 362 triệu VNĐ).
![]() |
Chị Mẫn bị dị tật tay chân do căn bệnh từ khi còn nhỏ. |
Bởi vì gia đình không đủ điều kiện chữa trị nên chị Mẫn lại được mang về. Một thời gian sau, phần chân và tay chị bắt đầu bị hoại tử và cuối cùng phải cắt bỏ. Vậy là từ một đứa trẻ lành lặn, khỏe mạnh, chị Mẫn trở thành người tàn tật suốt đời.
Tuy nhiên, điều này không khiến chị đầu hàng số phận. Năm 11 tuổi, chị được gia đình cho đi học một lần nữa. "Cha tôi đã nói tôi là một cô gái kiên cường và là người có ích cho xã hội", chị Mẫn rơi nước mắt khi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn ấy.
Năm 2005, chị Mẫn đỗ một trường đại học tại thành phố Vũ Hán. Cùng với học đại học, chị chuyên tâm tìm hiểu các ứng dụng máy tính và thiết kế đồ họa. Sau khi tốt nghiệp, chị đã tự mở một cửa hàng máy tính tại quê nhà, mỗi tháng kiếm được khoảng 2000 tệ (7 triệu VNĐ), đủ để tự nuôi sống bản thân.
Năm 2016, thông qua dịch vụ mai mối, chị Mẫn gặp gỡ và kết hôn với người chồng hiện tại của mình. Không lâu sau khi cưới, chị phát hiện mình mang thai. Để đảm bảo thai kỳ diễn ra suôn sẻ và có thể chuyên tâm tìm hiểu về kiến thức làm mẹ, chị Mẫn đã đóng cửa hàng, ở nhà chờ đến ngày sinh.
![]() |
Dù không lành lặn, chị Mẫn chưa bao giờ từ bỏ ước mơ được sống hạnh phúc, có ích. |
![]() |
Chiếc giường sinh đặc biệt được các y tá "chế" riêng cho chị Mẫn. |
May mắn hơn nữa, chỉ hai ngày trước khi sinh, bác sĩ vui mừng thông báo em bé trong bụng chị Mẫn đã quay đầu vào ngôi thuận.
Đến ngày sinh con, các y tá đã thiết kế riêng cho chị Mẫn một chiếc giường sinh với phần kẹp tay chân phù hợp với chị. Bác sĩ trưởng khoa tự tay đỡ đẻ cho chị. Sau nỗ lực hết mình của bản thân và cả kíp đẻ, chị Mẫn đã xuất sắc hạ sinh một bé trai nặng 2,6kg.
![]() |
Sau mọi khó khăn, chị đã sinh được một bé trai khỏe mạnh nặng 2,6kg. |