Ông Phạm Thanh Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) đã có chia sẻ rất bổ ích với Kiến Thức về bản án dành cho Dương Chí Dũng và đồng phạm.
Đừng bẻ cong pháp luật để chối tội
Chiều 16/12, xác định cựu Cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng không hối cải, khai báo quanh co về việc gây thiệt hại hơn 366 tỷ đồng và tham ô 10 tỷ đồng, TAND TP Hà Nội đã tăng nặng hình phạt, tuyên án tử hình với ông này với các tội danh tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông có theo dõi diễn biến sự việc này từ đầu?
Tôi theo dõi từ đầu diễn biến vụ việc. Cho đến lúc tuyên bố kết luận xét xử thì tôi thấy là đã xử đúng người đúng tội. Luật sư tìm mọi cách để gỡ tội, bao che cho bị cáo. Trong khi đó, tham nhũng, chiếm đoạt tài sản nhà nước đã rành rành ra mà luật sư nói là không có căn cứ. Bị cáo Sơn đã khai nhận rõ Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc nhận 10 tỉ đồng ở đâu, nhận bao nhiêu lần. Thế mà luật sư vẫn cứ cãi chày cãi cối. Đúng là luật sư thì phải bảo vệ thân chủ, nhưng bảo vệ thế nào cho đúng.
Nhưng rõ ràng đứng trước bản án tử hình, không mấy người có thể dũng cảm nhận tội ngay, họ phải tìm cách chứ?
Thì đúng thế, nhưng ít ra thì cũng hãy nói cái đúng. Đừng bẻ cong pháp luật để chối tội.
Ông nhìn nhận các đội ngũ khác như hải quan, giao thông... trong việc này thế nào?
Đội ngũ hải quan mà cho thông quan chiếc ụ nổi như thế là không thể chấp nhận. Rồi Bộ GTVT là chức năng quản lý nhà nước, tại sao lại để cho một cá nhân tự tung tự tác như thế mà nói không biết gì, không có trách nhiệm. Gây thất thoát của Nhà nước hơn 300 tỷ đồng mà bộ lại bảo đó là tiền của doanh nghiệp, không phải tiền của nhà nước. Kể cả là tiền doanh nghiệp thì cũng là tiền của dân, do các công nhân làm ra cả thôi.
Có người cũng cho rằng một mình Dương Chí Dũng không làm nổi các việc đó. Nếu xử thì phải xử cả một hệ thống những người liên đới?
Đúng thế. Công tác quản lý cán bộ của ta rất yếu kém. Ai đã “chống lưng” cho Dương Chí Dũng tự tung tự tác? Việc bổ nhiệm liệu đã đúng quy trình?... là những câu hỏi mà người dân như tôi quan tâm tới câu trả lời.
Nói như ông nghĩa là cần xem xét lại quy trình bổ nhiệm chức vụ hàng năm?
Đúng. Qua câu chuyện của Dương Chí Dũng lộ rõ công tác cán bộ làm chưa tốt. Khi ngồi ở cái ghế giám đốc Công ty Nạo vét đường thủy Hải Phòng, hắn đã làm nhiều việc có vấn đề. Ai đã đề bạt hắn lên làm chủ tịch HĐQT của Vinalines? Tại sao người đề bạt hắn lên lại không nắm được những yếu kém đó của hắn, những tội lỗi mà hắn gây ra?
 |
Ông Phạm Thanh Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội). |
Xử nhẹ, liệu người dân có phục?
Giả sử ở phiên phúc thẩm sắp tới, bản án được chỉnh sửa, các bị cáo bị tử hình thì chỉ bị chung thân, thì ông nghĩ gì?
Việc xét xử vừa rồi khiến dư luận rất đồng tình. Nhưng nếu ở phiên phúc thẩm sắp tới mà sửa án thì tôi nghĩ ngành tòa án có vấn đề. Dư luận sẽ cho rằng, cuộc chiến chống tham nhũng như lời của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc: Súng ống quân đông nhưng bắn thì không ai bị thương, bởi đạn không có đầu. Tội chứng đã rành rành ra rồi, tôi nghĩ không có căn cứ nào để giảm tội cho hắn cả!
Theo các luật sư thì có các yếu tố để giảm tội?
Chẳng có một yếu tố nào để giảm tội cả. Hắn vác tiền của Nhà nước đi phá hoại mà lại xử nhẹ thì liệu người dân có thấy phục. Giờ bảo ụ nổi không phải là tàu. Thế nhưng, hắn đem tiền của Nhà nước đi để rước về cả một đống sắt vụn thì ai là người phải chịu những thiệt hại đó? Rồi hắn lấy tiền ăn tiêu, mua nhà cho bồ. Hắn lấy đâu ra tiền để làm những điều đó, nếu không phải là tham ô tham nhũng?
Theo ông thì trong vụ án này, các luật sư không nên bảo vệ bị cáo?
Tôi nghĩ luật sư thì cũng chỉ nên bảo vệ cái đúng. Đừng lợi dụng kẽ hở của pháp luật để bao che cho kẻ phạm tội. Đừng thương tiếc kẻ tham ô tham nhũng phá hoại Nhà nước mình.
Kẻ nào nhúng chàm sẽ run rẩy
Là người đã từng mất chức vì chống tham nhũng, ông nhìn nhận sự việc này có gì khác với nhiều người?
Tôi đứng ở chiến tuyến chống tham nhũng, còn Dương Chí Dũng ở bên kia chiến tuyến. Hai bên là hai thái cực khác nhau. Tôi không chỉ phẫn nộ, mà còn căm thù những kẻ đó. Bởi chúng đang phá hoại Nhà nước, phá hoại chế độ. Biết bao nhiêu người xây đắp mới được như hôm nay mà chúng lại đi phá không thương tiếc. Chúng đáng tội nghìn lần chết chứ không chỉ là tử hình. Chúng phá hoại công sức của người dân, làm mất lòng tin của dân với Đảng. Có lẽ đó là điều mà tôi bức xúc hơn nhiều người khác. Tôi ủng hộ bản án đó.
Tới đây chắc hẳn gia đình và luật sư của Dương Chí Dũng sẽ kêu oan nhằm xin giảm tội, điều này cũng là dễ hiểu?
Ai mất đi người thân cũng sẽ thấy đau xót. Thế nhưng, có sự đau xót vinh quang, cũng có sự đau xót nhục nhã. Còn luật sư mà cứ cố để gỡ tội cho chúng, sẽ chỉ là trò hề.
Xử nghiêm như vậy, chắc hẳn những kẻ đã và đang tham nhũng cảm thấy sợ?
Tôi nghĩ những kẻ tay nhúng chàm sẽ run rẩy đấy. Chúng sẽ phải nghĩ rằng sẽ có ngày đứng trước vành móng ngựa. Tôi nghĩ vụ Dương Chí Dũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Sẽ còn có rất nhiều người tham nhũng khác, thậm chí với mức độ nặng hơn nhiều, chưa bị xử lý. Việc xử nghiêm sẽ làm chúng phải sợ, phần nào đó mang tính răn đe.
Xin cảm ơn ông!
Bản án của các bị cáo
1. Dương Chí Dũng – nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines bị tuyên tử hình về tội Tham ô tài sản. 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt là tử hình.
2. Mai Văn Phúc – nguyên Tổng Giám đốc Vinalines bị tuyên tử hình về tội Tham ô tài sản, 18 năm tù về tội Cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt là tử hình.
3.Trần Hữu Chiều – nguyên Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Quản lý dự án của Vinalines: 10 năm tù tội Tham ô tài sản, 9 năm tù về tội Cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt: 19 năm tù.
4.Trần Hải Sơn – nguyên Phó ban Quản lý dự án: 14 năm tù tội Tham ô tài sản, 8 năm tù tội Cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.
5.Mai Văn Khang – nguyên thành viên Ban Quản lý dự án bị tuyên án 7 năm tù.
6.Bùi Thị Bích Loan – nguyên Trưởng ban Tài chính: 4 năm tù.
7.Lê Văn Dương – nguyên cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam: 7 năm tù.
8.Huỳnh Hữu Đức – nguyên Phó Chi cục trưởng Hải quan Vân Phong, nguyên Phó Chánh văn phòng Cục Hải quan Khánh Hòa: 8 năm tù.
9.Lê Ngọc Triện - nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong: 8 năm tù.
10. Lê Văn Lừng - nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong 8 năm tù.
Các bị cáo (từ 5 - 10) đều bị kết tội Cố ý làm trái.