Vụ việc mà GS.TS. AHLĐ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TƯ đã “hết sức bàng hoàng, phẫn nộ!”
Ở bài viết trước tôi đã dẫn chứng, cách đây chưa đầy 100 ngày, một nhân viên của tôi đã chết oan vì một bệnh viện huyện cũng ở khu vực này do thiếu bác sỹ (BS) giỏi. Chúng ta hãy tưởng tượng, một ngày nào đó ta không may bị tai nạn giống nhân viên của tôi, thậm chí là bất tỉnh ở những nơi mà có bệnh viện nhưng thực tế vào đó chỉ làm chậm quá trình cấp cứu, vậy là ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, dù ta có chức có quyền, dù ta có rất nhiều tiền cũng chịu thôi, vì khi đó đã bất tỉnh rồi, làm sao ra lệnh được nữa.
Một sự trùng hợp khác, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ Hà Nội vừa cho biết, 10 năm nay không tuyển được BS nào; mỗi khoa có 1 BS, đương nhiên phải là trưởng khoa nên có thể sẽ đi họp là chính. Cũng cần tìm hiểu thêm xem số BS thực sự chữa bệnh được là mấy người?
![]() |
Ở Việt Nam, còn bao nhiêu bệnh viện như Bệnh viện Phúc Thọ Hà Nội này, khang trang, to đẹp nhưng lại không đủ BS. |
Đúng như cảnh báo của tôi cách đây 7 năm khi bắt đầu có dự án cho y tế cơ sở. Hồi đó tôi có bài góp ý, nhưng nay mới thấy hoá ra Bộ GD&ĐT mới quyết định được nhân sự của ngành Y tế, ít ra là trường hợp cụ thể 3 điểm 9 trượt Đại học Y Hà Nội này. Vậy nên, nếu nói rằng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mà bị trách sẽ là trách oan cũng không sai. Bởi nhân sự ở BV huyện này không phải do bà quyết định, nguồn BS thiếu bà cũng không quyết định được. Tôi không có ý bênh vực cho ngành y trong các vụ việc tiêu cực. Mà tôi còn muốn nói rằng những người BS chân chính cũng rất phẫn nộ với tiêu cực, bởi họ cũng chính là nạn nhân của các vụ tiêu cực đó.
Trở lại vấn đề 3 điểm 9 trượt Đại học Y Hà Nội, năm 2004 cũng đã xảy ra, Bộ GD & ĐT đã cho tuyển đào tạo các em 27 điểm theo chế độ ngoài ngân sách, nhưng sau đó các trường khác dựa vào đó tuyển tràn lan, thậm chí tuyển cả những thí sinh chỉ đủ điểm sàn, riêng trường y Hà Nội thì vẫn rất nghiêm túc. Vậy là năm 2011 Bộ GD & ĐT cấm luôn, thực trạng đó thể hiện rằng Bộ GD & ĐT không quản được, thì cấm.
Với việc từ chối tăng chỉ tiêu đào tạo BS từ nguồn có đầu vào chất lượng của Bộ GD&ĐT như vậy, có lẽ chỉ còn cách duy nhất là "liệu cơm gắp mắm" mà thôi. Nếu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lắng nghe, bài sau tôi xin phép được hiến chút kế mọn, biết đâu có thể có tác dụng gì chăng? Ngày nay phương tiện giao thông và thông tin liên lạc đã rất tốt ta có thể dùng "cơm và mắm thật" từ nguồn có đầu vào tốt là người dân đã hưởng lợi rất nhiều. Bởi tôi có theo dõi và được biết, khi mới nhậm chức, Bộ trưởng Tiến đã vi hành và nhận ra "chỉ quá tải ở bệnh viện có thương hiệu".