Vì sao đàn ông có suy nghĩ yêu chiều vợ là nhu nhược?

Chia sẻ trên mục Tâm sự của chuyên đề Cửa sổ tình yêu, một người chồng trẻ băn khoăn viết thư hỏi rằng, anh luôn yêu chiều và nhường nhịn vợ nhưng ngược lại vợ anh lại không hề nghe lời chồng.  

Chồng chiều nhưng vợ vẫn không nghe lời?!
Người chồng này cho biết: "Tôi kết hôn được gần 6 năm, có một bé 5 tuổi. Vợ tôi 25 tuổi, còn tôi 32 tuổi. Tính tình vợ tôi là người không kiên nhẫn, nóng nảy, hơi tý là giận dỗi, khóc lóc. Còn tôi thì gần như ngược lại, luôn nhẫn nại và nhường nhịn. Mỗi lần vợ chồng giận nhau, tôi luôn là người lên tiếng làm hòa để không khí khỏi căng thẳng. Một lần tôi phát hiện nhắn tin với người yêu cũ. Vợ tôi nói rằng, đó là nhắn tin trêu đùa nhau. Vợ tôi cũng xin lỗi và sẽ không như vậy nữa nên tôi đã bỏ qua. Tôi nghĩ rằng, vợ chồng sống với nhau mà suốt ngày giận dỗi thì hết sức mệt mỏi nên thường cho qua mọi lỗi lầm.
Vi sao dan ong co suy nghi yeu chieu vo la nhu nhuoc?
Ảnh minh họa 
Tôi rất thoải mái cho vợ đi chơi cùng bạn bè, không cấm đoán, vợ thích gì là tôi chiều cái đó. Tôi làm vậy là bởi nghĩ một cách hết sức đơn giản rằng, vợ mình là phụ nữ đã phải chịu nhiều thiệt thòi nên cần được bù đắp về mặt tình cảm nhiều hơn. Hơn nữa tôi cũng rất nể bố mẹ vợ. Ông bà đã chăm con cho vợ chồng tôi yên tâm làm việc. Bố mẹ đẻ tôi yếu nên không thể giúp được việc này.
Tuy nhiên có một việc làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Vợ chồng tôi sống với bố mẹ nhưng gần như chẳng khi nào con dâu ngồi ăn với mẹ chồng. Tôi rất buồn khi mẹ nói: "H nó có muốn ngồi ăn cùng mẹ đâu". Mẹ tôi tai biến và cũng nhiều tuổi rồi. Việc chăm sóc mẹ chủ yếu là do chị gái lo chứ vợ tôi cũng không phải trông nom. Tôi cũng chỉ mong mẹ vui vẻ quãng thời gian cuối đời còn lại. Nhưng tôi cảm thấy rất buồn vì mối quan hệ giữa vợ và mẹ không được tốt. Tôi nhiều lần giải thích cho vợ rằng, mẹ bệnh tật đừng có chấp mẹ làm gì, vui vẻ hỏi han mẹ. Thế nhưng, những điều tôi góp ý với vợ dường như vô nghĩa. Tôi cứ yêu chiều nhường nhịn vợ như thế này có phải là đã quá nhu nhược không? Tôi có nên tiếp tục sống với người vợ như thế - một người nóng nảy, hay dỗi, không chịu nhường nhịn ai và có tính gia trưởng của đàn ông?".
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Diệu Hoa, Tổng đài tư vấn tâm lý tình cảm 1088, trên thực tế, đàn ông luôn băn khoăn và lo sợ mình là người đàn ông nhu nhược trước các bà vợ. Chính vì nỗi ám ảnh này mà không ít người, vì quá lo sợ mình rơi vào hoàn cảnh đó nên họ đã cố tình tỏ ra mình là người uy quyền trong gia đình. Mặc dù trong lòng họ luôn lo lắng và yêu thương vợ, nhưng vì sợ vợ "lướt quyền làm chồng" nên họ đã cố tình thể hiện uy quyền bằng những hình thức hết sức tiêu cực như: Mắng mỏ, chửi bới, bạo hành…
Về trường hợp cụ thể của người chồng trên, qua những điều mà người chồng tâm sự thì thấy rằng, đó là một người chồng thương vợ và một người con hiếu thảo, luôn nghĩ biết suy nghĩ cho tâm trạng, cảm xúc của người khác. Việc anh ta luôn chủ động làm lành khi vợ giận dỗi, chiều theo ý để vợ được vui, sẵn sàng tha thứ cho lỗi sai của vợ, tôn trọng gia đình vợ… đó là biểu hiện của một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, vị tha, bao dung, thậm chí là hy sinh để gia đình mình được yên ấm, để những người mình yêu thương hạnh phúc. Đó hoàn toàn không phải là biểu hiểu hiện của một người đàn ông nhu nhược.
6 đặc điểm của một người chồng nhu nhược
Theo các chuyên gia tâm lý, một người đàn ông nhu nhược thường có những đặc điểm sau:
Không thể tự mình đưa ra quyết định: Đàn ông bản lĩnh, là người biết nhìn xa cho tương lai gia đình, biết phân tích đúng sai và đưa ra quyết định đúng đắn giúp vợ con. Lấy được một người chồng như vậy, phụ nữ rất được nhờ. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc khi kết hôn với một thì người chồng thiếu quyết đoán, dù là việc lớn hay việc nhỏ, anh ấy đều cần tới sự giúp đỡ hay hỏi ý kiến của người khác và thường sẽ quyết định theo số đông.
"Sĩ diện hão": Kiểu đàn ông này là chỉ lo giữ thể diện cho mình mà không quan tâm đến vợ con, đôi khi còn mắng vợ mắng con để "ra oai" với mọi người. Những người đàn ông có cái "tôi" cao cũng thường làm khổ phụ nữ. Khi họ đã cho một điều gì đó là đúng, họ quyết giữ khư khư ý kiến của mình, cho dù có ai phân tích đúng như thế nào. Vì tính cách đó, họ cũng dễ khiến cho cuộc sống vợ chồng bị bất hòa và làm cản trở những điều tốt đẹp trong cuộc sống của gia đình.
Nhất mực nghe lời mẹ: Một người chồng tốt là một người biết hiếu thuận với cha mẹ. Nhưng không phải trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng nghe lời mẹ. Bởi lẽ họ đã lớn, trưởng thành và biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Biết cư xử công bằng giữa mẹ và vợ để giữ hòa khí trong nhà chứ không phải nhất mực nghe theo lời mẹ.
Nóng tính, thiếu kiên nhẫn: Tính kiên nhẫn và bền bỉ cố gắng giúp duy trì và tiến đến thành công một cách tốt nhất. Bởi vậy, nếu anh ấy thiếu kiên nhẫn, chỉ làm giữa chừng khi gặp khó khăn lại chán nản và bỏ. Thậm chí khi nhận được lời khuyên từ vợ thì họ lại nóng tính, khó chịu... Với người chồng có đặc điểm này, người vợ khó có thể trông chờ vào sự che chở của họ.
Thích đổ lỗi cho người khác: Người nhu nhược không biết đúng sai và thường hay đổ lỗi cho người khác. Khi yêu bạn chắc chắn sẽ biết được điểm này của chàng. Khi nhận xét một vấn đề hoặc khi phải "gay gắt" với bạn, hãy xem chàng thường đánh giá các lỗi lầm như thế nào.
Không dám bảo vệ vợ: Đàn ông hiền lành khác với đàn ông nhu nhược ở chỗ, họ biết kiềm chế và ghê gớm đúng chỗ, đúng lúc. Khi vợ gặp bất cứ khó khăn gì, họ cũng đều đứng ra tin tưởng và bảo vệ vợ. Trong gia đình, khi mẹ chồng - nàng dâu có vấn đề, và đó không phải lỗi của vợ, đàn ông hiền lành vẫn sẽ bảo vệ vợ, còn người nhu nhược thì không. Ngoài xã hội cũng vậy, khi vợ gặp vấn đề, bị dư luận soi mói, người đàn ông nhu nhược có thể cũng chính là một trong số những người sẽ chỉ trích vợ.

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.