Vật chất vừa đủ thôi, hãy trân trọng người yêu thương bạn thật lòng

Tiền giúp bạn có thể đạt được nhiều thứ, mua được bạn, người yêu, công danh, thứ đắt tiền... 

Đừng nên chạy theo vật chất mà đánh rơi hạnh phúc...
Cả một đời dù trên đỉnh cao nhiều mặt, nếm trải mùi vị buồn, vui đan xen khắc nghiệt của cuộc sống, cũng có lúc người đàn ông sẽ mệt mỏi, chạnh lòng và tự hỏi sẽ cần gì? Có lẽ không phải là tiền, thứ vật chất phù du mà người đàn ông đã nhiều năm bôn ba, làm lụng vất vả và trả bằng cả mồ hôi để làm ra.
Vậy họ cần gì? có phải tình yêu không? Sau nhiều năm tận tụy với công việc mưu sinh, người đàn ông dù có cứng cỏi đến đâu cũng sẽ mệt mỏi và chùn bước. Họ đi tìm hạnh phúc của chính mình, ai có thể đi cùng họ đến cuối cuộc đời và gắn bó dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nửa, vẫn bên cạnh họ san sẽ buồn vui cùng nhau vượt qua là đủ rồi.
Người đàn ông dù có nhiều tiền, đã thành công, hay có một lý lịch ăn chơi như thế nào, cùng lúc tồn tại nhiều mối quan hệ với nhiều phụ nữ, thì cũng nên chọn cho mình một người để yêu thương người có thể ở lại bên mình lúc khó khăn, trở ngại nhất hay lúc bạn đau ốm.
Tiền giúp bạn có thể đạt được nhiều thứ, mua được bạn, người yêu, công danh, thứ đắt tiền... Nhưng bạn chẳng thể dùng tiền để mua một người thật lòng yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, có thể chờ cơm bạn đến đêm muộn. Cuộc đời này, gặp người thật lòng bên bạn rất khó, nhưng khi tìm được thì họ chính là người mà bạn phải biết trân trọng, vì họ là người có thể chịu được thử thách và ở lại cạnh bạn.
Vat chat vua du thoi, hay tran trong nguoi yeu thuong ban that long
 Ảnh minh họa.
Người đàn ông phải biết trân trọng khi hạnh phúc đến, quý trọng và bảo vệ người yêu thương mình thật sự. Cuộc sống có nhiều hạnh phúc đổ vỡ khi họ chưa đủ yêu thương, phân biệt đâu là tình cảm nhất thời đâu là tình cảm cần xây dựng dài lâu. Giữ hòa khí, vun vén hạnh phúc, biết chút chịu đựng, thấu hiểu khi nóng giận hoặc khi bất đồng quan điểm. Đàn ông đã xây dựng hạnh phúc tìm được người yêu thương mình thật sự thì không nên để người yêu mình chịu khổ. Phải chịu trách nhiệm và đảm đương khó khăn để người thương mình hạnh phúc. Và ngược lại phụ nữ cũng cần quan tâm người yêu mình nhiều hơn.
Phụ nữ bao giờ cũng được trân trọng, nhiều người vây quanh, nhưng mấy ai trong họ thật lòng. Khi bạn đối mặt với khó khăn, bệnh tật thì ai là người điện thoại hay chạy đến bên bạn trước tiên, thì nên suy nghĩ và trân trọng người đó. Mặc dù bạn có nhiều người quay quanh, đàn ông tấp nập bên bạn, có thể đem lại nhiều thứ vật chất đắt tiền, nhà, xe,... Nhưng đến cùng họ vẫn là những kẻ bên vệ đường, quan tâm vì vẻ đẹp nhất thời của bạn. Người đàn ông đáng để bạn trao gửi là người bên bạn lúc khó khăn, trở bệnh, dám hy sinh vì bạn, không rời đi lúc bạn cần nhất. Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền bạn có thể làm ra, chứ người thật lòng yêu thương bạn thì có tiền cũng không mua được. Đừng nên chạy theo vật chất mà đánh rơi hạnh phúc, hạnh phúc không phải là những gì đắt đỏ và trừu tượng như nhiều người nghĩ.
Hạnh phúc chính là những điều bình dị nhất, những cử chỉ quan tâm, san sẻ cho nhau cũng giúp họ ấm lòng hơn. Hạnh phúc thật sự là khi bạn nghèo khó có người không rời bạn mà đi đó là hạnh phúc. Bạn lạnh có người ôm lấy bạn đó là hạnh phúc. Bạn khóc, có người an ủi bạn đó là hạnh phúc. Bạn già, có người bầu bạn với bạn với bạn đó là hạnh phúc. Bạn sai, có người bao dung với bạn đó là hạnh phúc. Khi bạn mệt mỏi, có người lo lắng cho bạn đó là hạnh phúc.
Chính những điều bình dị mộc mạc đó là sợi dây giữ cho bạn có một hạnh hạnh phúc dài lâu. Người đàn ông thường ít bộc lộ cảm xúc, họ không phải không khóc khi khắc nghiệt cuộc sống đến, mà chính vì sự cứng cỏi sẵn có và sự nếm trải cuộc sống đã giúp họ giữ bình tĩnh khi gặp khó khăn bảo vệ người họ yêu dù khó khăn đến đâu.

Mất cả chì lẫn chài vì ham lên mạng nói xấu người yêu

(Kiến Thức) - Vì anh không ga lăng, không có quà xịn khiến cô bức xúc đăng đàn nói xấu người yêu trên mạng. Ai ngờ, vì những lời đó mà cô mất tất cả.

Sau bao nhiêu lâu đợi chờ, cuối cùng Quỳnh cũng đã tìm được một anh chàng trong mộng. Cô gặp Tuấn tại buổi cắm trại trường cô và hai người quen biết nhau qua một người bạn chung. Quỳnh ấn tượng anh chàng điềm tĩnh, có vẻ già dặn so với tuổi còn Tuấn lại ấn tượng cô gái nhanh nhảu, hay nói hay cười. Quen nhau được 5 tháng thì họ trở thành một đôi. Quỳnh càng sung sướng hơn nữa khi biết được người yêu mình là một chàng trai con nhà khá giả. Trong mắt cô, anh như một chàng hoàng tử, còn cô là cô gái lọ lem vậy.
Tuy nhiên, yêu được vài tháng thì Quỳnh bắt đầu chán người yêu. Tất cả cũng chỉ vì cô sa đà quá vào những câu chuyện ngôn tình. Tất cả những điều Quỳnh mong ước ở một chàng trai đào hoa lịch lãm Tuấn đều không có. Tuấn là con nhà giàu nhưng anh chàng chẳng bao giờ đưa người yêu đi ăn nhà hàng, chẳng bao giờ tặng cô những món quà đắt tiền. Đành rằng, theo lời Tuấn nói thì anh không hề thích những quán hàng sang trọng, anh chỉ thích những món ăn bình dị, quán ăn bình dân như mẹ anh nấu thì Quỳnh còn chấp nhận được. Nhưng với những món quà thì cô thật sự thất vọng, quanh đi quẩn lại chỉ là mấy con gấu bông, vài bông hoa.Cô cũng chẳng bao giờ được người yêu dẫn đi shopping quần áo hay những chuyến du lịch xa cả. Cô không hiểu nổi, người yêu của mình có phải con nhà giàu thật sự không. Khi cô phụng phịu kêu ca Tuấn chẳng ga lăng gì cả, anh chỉ cười "Bao giờ ra trường kiếm được nhiều tiền, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn".
Mat ca chi lan chai vi ham len mang noi xau nguoi yeu
cô bức xúc đăng đàn kêu ca về người yêu trên mạng. 
Dạo này trên mạng có những nhóm, hội tâm sự rất thú vị, rảnh rỗi nên Quỳnh tham gia tất cả những hội đó. Còn có những trang Confession rất dễ thương để mọi người trút bầu tâm sự. Đọc những mẩu chuyện mọi người gửi lên về người yêu mình, Quỳnh bỗng nảy ra ý nghĩ sẽ viết câu chuyện của bản thân, dẫu sao cũng chẳng ai biết mình là ai đâu mà sợ.

Tôi chạy trốn người mình yêu, vì anh quá hoàn hảo

Anh là một người quá hoàn hảo, trong khi đó tôi lại có quá nhiều khiếm khuyết. Đó là lý do, tôi không dám chấp nhận tình yêu của anh…

Tôi và anh quen nhau cách đây hơn 1 năm, đó là một ngày mưa buồn, cả tôi và anh đều lang thang trên facebook và rồi tôi nhận được tin nhắn của anh- một người hoàn toàn xa lạ. Chưa hề một lần gặp gỡ, nhưng tôi thấy cách nói chuyện của anh gần gũi và thân thương như đã quen tự bao giờ, và tôi cũng đáp lại sự gần gũi thân thương đó bằng cả một sự chân tình của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.