Tụng kinh Pháp hoa thì phải ăn chay trường?

Người Phật tử, sau khi quy y Tam bảo được chư Tăng khuyến khích lập nguyện thực hành ăn chay...

HỎI:
Tôi là Phật tử, thường phát tâm tụng kinh A Di Đà, kinh Phổ môn, kinh Địa Tạng, kinh Vô lượng thọ, kinh Pháp hoa trong các thời khóa tu tập hàng ngày. Đặc biệt là tôi rất thích tụng kinh Pháp hoa.
Vừa rồi tôi nghe một người nói rằng, muốn tụng kinh Pháp hoa thì phải ăn chay trường mới linh nghiệm, trong khi tôi mới ăn chay một tháng chỉ được 10 ngày thôi.
Những ai ăn chay kỳ như bạn thì vẫn tụng niệm các bộ kinh Phật (như kinh Pháp hoa, Địa Tạng…) bình thường. Ảnh: L.Đ.L.
 Những ai ăn chay kỳ như bạn thì vẫn tụng niệm
các bộ kinh Phật (như kinh Pháp hoa, Địa Tạng…) bình thường. Ảnh: L.Đ.L.
Dù rằng tôi chưa ăn chay trường được nhưng luôn cố gắng giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý theo hướng thiện lành. Khi nghe như vậy tôi không dám tụng kinh Pháp hoa nữa nhưng trong lòng luôn thôi thúc, mong muốn được trì tụng kinh này. Không biết điều người ấy nói có đúng không? Tôi tiếp tục tụng kinh Pháp hoa được không?
(DIỆU MỸ, huyện Cần Giờ, TP.HCM)
ĐÁP:
Bạn Diệu Mỹ thân mến!
Người Phật tử, sau khi quy y Tam bảo được chư Tăng khuyến khích lập nguyện thực hành ăn chay một tháng ít nhất là hai ngày, người nào phát tâm ăn chay nhiều ngày hơn thì càng tốt. Do đó, bạn đã ăn chay được mười ngày trong một tháng và luôn tỉnh giác để “giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý theo hướng thiện lành” là rất quý hóa, không phải ai cũng làm được.
Còn vấn đề đọc tụng kinh Phật, ngoài tác dụng thanh tịnh ba nghiệp thì tụng kinh cốt để hiểu lời Phật dạy mà ứng dụng tu học trong đời sống hàng ngày nhằm thiết lập an vui, tịnh lạc. Đây mới chính là điều “linh nghiệm” đích thực của việc tụng kinh.
Tất nhiên, những ai ăn chay trường mà tụng kinh thì rất tốt, còn những ai ăn chay kỳ như bạn thì vẫn tụng niệm các bộ kinh Phật (như kinh Pháp hoa, Địa Tạng…) bình thường, không có gì trở ngại cả. “Linh nghiệm” hay không là do nơi Văn (đọc, nghe kinh) - Tư (suy nghiệm lời kinh) - Tu (thực hành những điều kinh dạy để được an lạc) chứ không phải là do ăn chay trường hay chay kỳ.
Chúc các bạn tinh tấn!

Nghĩ về “ăn chay, nói mặn”

Khi gặp chuyện gì, chúng ta lại nổi sân, nói năng thiếu dễ thương hoặc xảo ngôn, thì chẳng khác nào là người "ăn chay, nói mặn" mà thôi.

Tôi nhớ trong nhiều lần đi công tác, tôi phải tiếp xúc nhiều đệ tử (xuất gia và tại gia - PV) của đức Phật mà đệ tử của Ngài có nhiều nhóm người khác nhau.

“Ăn chay mà lòng không chay”, có vẫn hơn không

Ai ăn chay mà lòng chưa chay thì vẫn tốt hơn không.

HỎI: Là một Phật tử, mỗi tháng tôi phát tâm ăn chay 4 ngày. Vào những ngày ăn chay, khi bạn bè rủ rê đi ăn, tôi nói ngày này ăn chay thì các bạn thường nói: “Ăn chay là do tâm, ăn chay mà lòng không chay thì có được gì”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Tôi chỉ cười mà không đáp vì tôi nghĩ ăn chay được đã là tốt rồi. Mặt khác, tôi thấy nhiều người đến ngày ăn chay mà lại quên, khi sực nhớ ra thì ăn một cách gắng gượng, giống như ép buộc, như vậy có nên không? Mong quý Báo chia sẻ thêm về vấn đề này.

Chi tiết thi công tượng Phật cao nhất Đông Nam Á tại VN

(Kiến Thức) - Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 14,7 mét đang được hoàn thiện. Đây cũng là bức tượng cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á...

Tọa lạc trong Trúc Lâm Thiên Trường, Trung tâm Phật giáo tỉnh Nam Định...
 Tọa lạc trong Trúc Lâm Thiên Trường, Trung tâm Phật giáo tỉnh Nam Định...
Tượng Phật cao 14,7 mét tính từ Đài Sen và hơn 20 mét tính từ mặt đất, nặng khoảng hơn 70 tấn...
Tượng Phật cao 14,7 mét tính từ Đài Sen và hơn 20 mét tính từ mặt đất, nặng khoảng hơn 70 tấn... 

Tin mới

ZenZ thiền - Sống khỏe sống vui!

ZenZ thiền - Sống khỏe sống vui!

"ZenZ - Thiền cho giới trẻ" do nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao phối hợp với Trung tâm Dưỡng sinh Thiền Việt tổ chức là một dự án phi lợi nhuận nhằm lan tỏa sâu rộng hơn những lợi ích của thiền định tới sinh viên và giới trẻ.
Pháp phục Phật giáo Việt Nam

Pháp phục Phật giáo Việt Nam

Pháp phục Phật giáo Việt Nam là trang phục của người tu sĩ Phật giáo Việt Nam, thể hiện pháp tướng bên ngoài của người tu sĩ Phật giáo.