Phật dạy: 6 điều cần ''hợp độ'' để sống trường thọ, bình an

Đời người sống sao để hạnh phúc, tự tại. Chứ đừng sống mà ép bản thân sống như tù đày. Ghi nhớ 5 điều sau để cuộc sống bình yên.

Giận đừng quá độ
Trên đời này việc đáng ghét nhất chính là việc ác nhưng vẫn chưa bằng nét mặt tức giận. Trong cuộc sống này, chuyện tối hạ lưu chính là khiến người khác phải chứng kiến bộ mặt tức giận của mình. Bởi vì im lặng giữ nét mặt tức giận khiến đối phương khó chịu vô cùng. Tức giận sẽ làm tổn thương đến sức khỏe, thế nên mỗi người nên học cách tiết chế cảm xúc của mình.
Danh đừng quá cầu
Trên thế gian này, danh lợi là thứ con người lúc nào cũng truy cầu, nhưng cũng là khổ ải cuối cùng. Danh lợi khiến người ta luôn thấy thỏa mãn, biết đủ thì mới như là thuốc bổ mang đến niềm vui và hạnh phúc được. Ai có thể xem nhẹ danh lợi thì lòng mới an tĩnh.
Phat day: 6 dieu can ''hop do'' de song truong tho, binh an
 
Lợi đừng quá tham
Người nào tham lợi quá mức sẽ không biết điểm dừng, ngày đêm chỉ biết suy nghĩ đến cái lợi của bản thân. Tính toán thiệt hơn, sống mà như vậy mệt mỏi vô cùng. Tâm lúc nào cũng bất an thì bệnh tật sẽ tự tìm đến.
Mặc đừng quá ấm
Câu này ngụ ý chính là mùa đông đừng để quá ấm, mùa hè đừng để quá mát, đừng nằm ngoài lõa thể dưới trăng sao. Nằm ngủ sao chớ để lộ vai, mặc quá ấm sẽ bị cảm mạo, mặc quá lạnh sẽ bị cảm lạnh.
Ăn đừng quá no
Đừng để quá đói mới ăn, cũng đừng ăn quá no, đừng để khát mới uống, cũng đừng uống quá nhiều. Lúc không đói mà ép ăn thì sẽ tổn hai sức khỏe
Ở nhà đừng quá rộng
Nhà cửa chỉ nên phù hợp với lượng người ở chứ đừng ham nhà quá rộng. Phòng ốc chỉ cần sạch sẽ, gọn gàng là đủ chứ đừng mong quá tráng lệ, xa hoa.

Buông bỏ được 3 nỗi muộn phiền này, sẽ trọn đời an yên

Phật dạy rằng: “Muộn phiền từ tâm mà ra, đừng mang đá đặt ở trong tâm”. Nếu phụ nữ muốn sống trọn một đời hạnh phúc, buộc lòng phải buông bỏ được ba điều sau.

1. Chấp niệm quá khứ

Phật dạy: Có 2 việc giúp con người ngay lập tức tránh được chuyện xui

Có 2 việc có thể ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc, thậm chí là may mắn lớn cho chúng ta. Thứ nhất, đó là hiếu kính với cha mẹ. Thứ hai là làm những việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình.

Chuyện kể rằng, một lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang đi thuyết giảng ở Rajagaha, một thành phố ở Ấn Độ thời cổ đại, thì một người đã hỏi Ngài rằng, "Liệu có cách nào có thể giúp con người ta tránh gặp phải những chuyện xấu trong cuộc sống không?"

Tin mới

ZenZ thiền - Sống khỏe sống vui!

ZenZ thiền - Sống khỏe sống vui!

"ZenZ - Thiền cho giới trẻ" do nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao phối hợp với Trung tâm Dưỡng sinh Thiền Việt tổ chức là một dự án phi lợi nhuận nhằm lan tỏa sâu rộng hơn những lợi ích của thiền định tới sinh viên và giới trẻ.
Pháp phục Phật giáo Việt Nam

Pháp phục Phật giáo Việt Nam

Pháp phục Phật giáo Việt Nam là trang phục của người tu sĩ Phật giáo Việt Nam, thể hiện pháp tướng bên ngoài của người tu sĩ Phật giáo.
3 thứ không thể so, 3 lời không thể nói, 3 việc không thể quên

3 thứ không thể so, 3 lời không thể nói, 3 việc không thể quên

Con người khi đến tuổi trung niên rồi, trải qua bao gió mưa, va chạm của cuộc sống để giành được sự tôn trọng và giàu có. Sống đến tuổi này, mọi người đều nên nhớ kĩ: có 3 thứ không thể so, 3 lời không thể nói, 3 việc không thể quên, và 3 điều không thể tranh.