Trường cho sinh viên nghỉ lễ dài để đi tìm tình yêu

Một trường ĐH ở Trung Quốc mong muốn các bạn sinh viên độc thân dành thời gian giao lưu kết bạn, tận hưởng mùa xuân và tìm tình yêu trong kỳ nghỉ tiết thanh minh.

Trong những năm tháng đại học, ngoài việc chăm chỉ học tập tình yêu là điều sinh viên nào cũng mong muốn được trải qua một lần. Hiểu được điều đó, Học viện Hàng không Tây Nam (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã cho sinh viên và giảng viên của trường nghỉ 6 ngày nhân dịp tiết Thanh minh.
Theo đó, kỳ nghỉ với chủ đề "ngắm hoa và hẹn hò" bắt đầu vào 1/4 và kết thúc vào 6/4. Thông tin này được thông báo trên trang web chính thức của trường.
Truong cho sinh vien nghi le dai de di tim tinh yeu
Thông báo được đăng tải trên trang web chính thức của trường. Ảnh: Chinanews.com 
Đại diện trường cho biết sở dĩ trường “chơi lớn” như vậy vì qua khảo sát trong thời gian giảng dạy, giảng viên nhận thấy cảm xúc của sinh viên chiếm vai trò rất quan trọng trong việc học, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và quá trình tiếp thu kiến thức.
Do tính chất ngành học nên các lớp học không có sự cân đối giữa nam và nữ. Bên cạnh đó, các lớp đào tạo phi công, tiếp viên hàng không yêu cầu khắt khe nên hầu như sinh viên không có thời gian dành cho việc yêu đương.
Với quyết định này, nhà trường hi vọng sinh viên có thể quay trở lại trường học với tâm lý thoải mái nhất sau kì nghỉ.
"Tôi mong rằng học sinh sẽ có thể hòa mình vào thiên nhiên, gặp nhiều người, kết bạn nhiều hơn và quan trọng là có thể cảm nhận được mùa xuân và tình yêu", ông Wu Quanbin, đại diện trường, chia sẻ.
Truong cho sinh vien nghi le dai de di tim tinh yeu-Hinh-2
 Lớp học tiếp viên với 100% là học viên nữ. Ảnh: Weibo.
Đính kèm thông báo là danh sách các điểm tham quan miễn phí dành cho các bạn chưa có kế hoạch du lịch. Tuy nhiên, để đảm bảo kỳ nghỉ diễn ra đúng với những gì nhà trường hi vọng, sinh viên phải quay một đoạn video ngắn thay thế cho báo cáo.
Quyết định của trường nhận được sự quan tâm trên các diễn đàn mạng của Trung Quốc, đa số đến từ các trường khác. Nhiều người còn cho rằng hình thức này nên được áp dụng tại tất cả các đại học của nước này.
Một tài khoản còn hài hước bình luận: "Mình chưa có bồ là vì chọn sai trường thôi".

Hâm mộ kẻ sát nhân, nam sinh viên làm điều kinh hoàng này...

(Kiến Thức) - Vì quá hâm mộ nhân vật Hannibal Lecter - kẻ sát nhân ăn thịt người hàng loạt nổi tiếng trong bộ phim "Sự im lặng của bầy cừu", hung thủ đã thử làm theo, giết chết nạn nhân rồi nấu gan lên để ăn.

Theo thông tin đăng tại, sự việc đáng sợ xảy ra tại đại học Jena, Đức. Một du học sinh đang học tập tại Đức đã bị giết một cách tàn bạo bởi bạn học của mình, nguyên nhân là bởi hung thủ quá thần tượng một kẻ sát nhân, nhân vật phản diện trong bộ phim "Sự im lặng của bầy cừu".
Được biết, hung thủ là một nam sinh viên, 23 tuổi, đang du học tại Đức. Để thực hiện mưu đồ của mình, sinh viên này dùng một bưu kiện gửi nhầm, dụ dỗ nạn nhân vào phòng của mình sau đó lén lút đóng cửa.

"Choáng toàn tập" với phòng trọ như bãi rác của sinh viên

(Kiến Thức) - Hình ảnh căn phòng như bãi rác khi chứa đủ các loại rác: vỏ chai lọ, túi nilon, sách vở, quần áo vứt lung tung... khiến không ít người phải lắc đầu ngao ngán.

Những câu chuyện sinh viên hay người độc thân đi làm ở phòng trọ như bãi rác không còn xa lạ với cư dân mạng. Mới đây, CĐM tiếp tục được dịp "mở rộng tầm mắt" trước hình ảnh ghi cảnh một căn phòng trọ siêu siêu bẩn với những bức ảnh và dòng cảm xúc vô cùng "đau đớn".
 Những câu chuyện sinh viên hay người độc thân đi làm ở phòng trọ như bãi rác không còn xa lạ với cư dân mạng. Mới đây, CĐM tiếp tục được dịp "mở rộng tầm mắt" trước hình ảnh ghi cảnh một căn phòng trọ siêu siêu bẩn với những bức ảnh và dòng cảm xúc vô cùng "đau đớn".

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.