Trầm cảm sau sinh, nữ bác sĩ không ngờ hại con chết thảm

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện trong phòng đang phát một loại nhạc tà quái, bé trai nằm trên giường đã tử vong hơn một ngày, trên người có 505 vết kim đâm, có những vết lõm trên ngực và lưng.

Nữ bác sĩ Tam Diệp, ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, mắc chứng trầm cảm sau sinh và bắt đầu tin vào một giáo phái. Sau khi sinh, mối quan hệ trong gia đình không tốt và lo lắng về sự nghiệp, Tam Diệp lầm đường lạc lối, gia nhập giáo phái có tên là "Quan Thế Âm pháp môn".
Ngày xảy ra sự việc, Tam Diệp đưa con trai 11 tháng tuổi đi tham dự một buổi họp mặt giáo phái ở Nhã An, Tứ Xuyên.
Thành viên giáo phái tên Dương Mạt không hài lòng với việc bé trai con cô Tam Diệp hay khóc nên đã hợp tác với những người khác để khiến cô Tam Diệp tách khỏi con trai.
Sau đó, cả nhóm tra tấn con trai Tam Diệp bằng cách ném xuống từ chỗ cao, ngâm bé vào nước, chích kim trên cơ thể, giác hơi… dẫn đến cái chết thương tâm của bé. Sau đó, để trốn tránh trách nhiệm, họ buộc Tam Diệp phải viết đơn miễn trừ trách nhiệm cho cả nhóm.
Tram cam sau sinh, nu bac si khong ngo hai con chet tham
 Nghi phạm Dương Mạt không hề hối lỗi khi gây ra sự việc đáng sợ.
Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện trong phòng đang phát một loại nhạc tà quái, bé trai nằm trên giường đã tử vong hơn một ngày, trên người có 505 vết kim đâm, có những vết lõm trên ngực và lưng.
Tam Diệp sau đó nói rằng Dương Mạt và những người khác buộc cô phải viết giấy miễn trừ trách nhiệm, khiến Tam Diệp hoàn toàn mất đi niềm tin. Chồng của cô Tam Diệp cũng chỉ trích: "Nhóm giáo phái này không bằng cầm thú, hành động vô nhân đạo".
Dương Mạt bị bắt, người này lại đổ lỗi cho cô Tam Diệp hành hạ con mình, hoàn toàn không liên quan đến giáo phái. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Dương Mạt và những người liên quan đã phải nhận tội.
Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Tứ Xuyên công bố kết quả xét xử, nghi phạm chính Dương Mạt bị kết án tử hình, 7 người có liên quan bị kết án từ 3 đến 7 năm tù tương ứng với tội danh của mình.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Cha có dấu hiệu trầm cảm, giết con và tự tử

Sống lại trong nhà xác, uống trà đá thay cơm hơn 20 năm

Ngừng thở rồi bị chuyển vào nhà xác, nhưng ông Lộc bất ngờ sống lại. Từ đó, ông không có cảm giác đói, chỉ uống trà đá thay cơm sống qua ngày.

Khi nói về ông, người ta ít nhắc đến một người đàn ông giản dị, chân phương mà người ta chỉ kể về kỳ tích có lẽ trên thế giới cũng ít người có được: Kỳ tích hơn 20 năm chỉ sống bằng cách uống trà đá thay cơm.
Song lai trong nha xac, ong lao uong tra da thay com hon 20 nam
 Sau khi sống lại trong nhà xác, ông Phan Tấn Lộc không thấy đói, chỉ cần uống trà đá thay cơm vẫn khỏe mạnh.

Tập luyện giáo phái lạ để chữa bệnh, người phụ nữ Hà Nội đột quỵ não

(Kiến Thức) - Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công ca bệnh đột quỵ não do tin lời "tập luyện giáo phái lạ", không cần uống thuốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.