Thiếu nữ bẻ khớp cổ cho đỡ mỏi và kết bất ngờ, kinh dị

(Kiến Thức) - Natalie Kuniciki, một nhân viên y tế 23 tuổi đến từ London, Anh, đã bị tê liệt một phần cơ thể sau khi vỡ động mạch đốt sống khi cô bẻ khớp cổ cho đỡ mỏi theo thói quen.

Hầu hết mọi người đều có thói quen bẻ khớp khi mỏi, dù vô tình hay cố ý. Mới đây, một sự cố hy hữu đã xảy ra với nữ nhân viên y tế 23 tuổi có tên Natalie Kuniciki ở Anh. Thói quen bẻ khớp cổ cho đỡ mỏi tưởng như vô hại đã khiến Natalie bị đột quỵ và liệt một phần cơ thể.
Theo thông tin đăng tải, nữ y tá Natalie đang xem một bộ phim tại nhà cô ở West Hampstead thì cảm thấy mỏi cổ. Cô bẻ khớp cổ như mọi khi và nghe thấy những âm thanh "crack crack" ở cổ.
Vì không cảm thấy thực sự đau đớn nên Natalie lờ đi và đi ngủ. Thế nhưng sau khi thức dậy khoảng 15 phút, Natalie không thể cử động chân trái. Khi cố gắng đứng dậy để đi vệ sinh, cô ngã quỵ xuống. Sợ hãi, Natalie vội vã gọi xe cứu thương.
Thieu nu be khop co cho do moi va ket bat ngo, kinh di
Ảnh minh họa. 
Tại bệnh viện, sau khi chụp CT, các bác sĩ xác nhận rằng Natalie đã bị đột quỵ. Các bác sĩ cũng cho biết, khi bẻ cổ cho đỡ mỏi, động mạch đốt sống cổ đã bị vỡ ra, khiến máu đông hình thành và tạo nên tình trạng tắc nghẽn, gây đột quỵ.

Mời quý vị xem video: Ngủ ngon tới sáng không còn mệt mỏi uể oải nhờ bí quyết này

Natalie đã gần như bị liệt hoàn toàn nửa trái cơ thể và phải trải qua hơn một tháng trong bệnh viện để lấy lại quyền kiểm soát tay chân.
Được biết, Natalie cũng được phẫu thuật liên tục 3 tiếng sau khi vào bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ chỉ có thể khắc phục thương tổn ở động mạnh đốt sống, không thể loại bỏ cục máu đông gây đột quỵ. Cục máu đông sẽ tan theo thời gian nhưng bao lâu thì chưa rõ. Khi cục máu đông tan hoàn toàn, cô Natalie sẽ hồi phục.
Hiện, Natalie đã điều khiển được tay chân của mình và có thể đi lại trong thời gian ngắn tuy nhiên vẫn còn một chặng đường dài điều trị phía trước.

Đi dạo, nhặt được hòn đá "dị", giá trị tới gần 2 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Anh Đào vội vàng nhặt "hòn đá" kỳ lạ về và đưa đến chuyên gia giám định. Kết quả, thực sự anh Đào nhặt được Long Tiên Hương, ước tính có giá trị từ 500.000 - 700.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng đến 2,5 tỷ đồng).

Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, anh Đào, ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đưa cả gia đình ra biển chơi.
Trong lúc đi dạo trên bãi biển, anh Đào nhặt được một hòn đá kỳ lạ, có kích thước bằng nắm tay của một người trưởng thành và mùi lạ, vì vậy trong lúc tiện tay, anh Đào ném viên đá xuống biển. Ngay lúc đó, anh Đào phát hiện, hòn đá lạ lùng này không chìm luôn xuống biển mà lúc chìm lúc nổi.

Bí ẩn thung lũng xác chết, đi vào là chết khô đau đớn

(Kiến Thức) - Phong cảnh tươi đẹp thế nhưng nơi đây lại giấu diếm nguy hiểm chí mạng. Có rất nhiều truyền thuyết về cánh cổng địa ngục này, động vật đi vào thung lũng xác chết sẽ không thể đi ra, chịu cảnh bỏ mạng, chết khô trong đó.

Có một khu vực nằm trên núi Côn Lôn, thuộc cao nguyên Thanh Tạng, Trung Quốc, nổi tiếng là nơi có đi không có về, có vào không có ra.
Nơi đây còn được gọi là "cánh cửa địa ngục", "thung lũng xác chết", người dân địa phương không dám tùy tiện đi vào. Vậy bên trong đó có cái gì đáng sợ đến vậy?

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.