Nhà đang xây, chồng đưa bản cam kết, tôi ngã ngửa

Tôi xé tờ giấy cam kết trước mặt chồng. Tôi không ký và cũng không có lý do gì để ký tờ giấy này.

Tôi là con gái duy nhất nên được bố mẹ đầu tư chuyện học hành và sự nghiệp. 35 tuổi, tôi là chủ một cơ sở sản xuất quần áo trẻ em. Tôi cũng mở 2 cửa hàng bán quần áo thời trang cho mẹ và bé. Việc kinh doanh khấm khá, tiền bạc dư dả nhưng tôi lại trắc trở về tình duyên.
Đầu năm nay, thông qua dịch vụ mai mối, tôi gặp và tìm hiểu Sáng, một người đàn ông lớn hơn mình 3 tuổi. Sáng từng có một đời vợ. Họ ly hôn chỉ sau vài tháng chung sống ngắn ngủi, còn chưa có con chung. Thấy anh ấy trầm tính, chững chạc, công việc ổn định nên tôi đã đồng ý chuyện kết hôn.
Nha dang xay, chong dua ban cam ket, toi nga ngua
Ảnh minh họa.
Thời gian đầu, vợ chồng tôi sống ở căn hộ chung cư mà tôi đã mua trước đó. 3 tháng trước, chồng bảo sống chung cư quá tù túng, anh muốn tìm một nơi bình yên, rộng rãi hơn. Anh ao ước xây căn nhà 3 tầng, trang trí thật đẹp, trồng nhiều hoa, cây cảnh để sáng sớm, chiều tối được ngắm bình minh, hoàng hôn.
Thấy chồng nói có lý, tôi liền mua mảnh đất ở ngoại ô thành phố với giá 3 tỷ 500 triệu. Sáng năn nỉ cho anh cùng đứng tên mảnh đất kia. Anh góp vào 500 triệu (toàn bộ tiền tiết kiệm) để mua đất. Là vợ chồng, tôi mềm lòng trước những lời thủ thỉ mỗi đêm của Sáng. Đó là quyết định sai lầm nhất của tôi, tính đến thời điểm này.
Nhà vừa xây được nửa chừng, chồng đã đưa bản cam kết, bảo tôi ký vào. Tôi ngạc nhiên vì chẳng hiểu tại sao anh lại đưa cam kết cho tôi? Đọc đến điều khoản cuối cùng về quyền thừa kế nhà đất, tôi bật ngửa. "Nếu vợ chồng ly hôn thì người chồng được hưởng toàn bộ tài sản gồm mảnh đất và ngôi nhà 3 tầng".
Tôi hỏi tại sao Sáng lại ghi điều khoản này? Anh ta lấp liếm, bảo rằng quá yêu tôi, sợ bị tôi bỏ rơi nên mới ghi thế. Anh ta muốn lấy mảnh đất và căn nhà để 'níu chân vợ'.
Tôi xé tờ giấy cam kết trước mặt chồng. Tôi không ký và cũng không có lý do gì để ký tờ giấy này.
Thật không ngờ, một tuần nay, chồng tôi bảo đội thi công dừng việc xây nhà lại. Anh ta bảo khi nào tôi ký giấy cam kết thì anh ta sẽ kêu thợ làm tiếp. Bộ mặt thật của chồng bị phơi bày rõ rệt làm tôi choáng váng. Nhìn căn nhà đang xây lỡ dở, tôi căm giận chồng vô cùng.
Nếu không kí, căn nhà sẽ không thể tiếp tục được xây dựng. Mà ký thì tôi sẽ bị trói buộc vào một điều khoản vô lí. Phải làm sao bây giờ?

Cặp vợ chồng có 9 con, mong đẻ nhiều để đủ 12 con giáp

Hiện tại, gia đình cặp vợ chồng này vẫn thiếu các con giáp Sửu, Mão, Tỵ, Ngọ và Mùi.

Tian Dongxia, 33 tuổi, sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, và chồng là Zhao Wanlong đã cùng nhau xây dựng một gia đình đặc biệt với 9 người con, gồm 5 trai và 4 gái. Từ năm 2010, khi con gái đầu lòng của họ chào đời vào tuổi Dần, cặp vợ chồng này luôn khao khát có đủ 12 đứa con, mỗi đứa đại diện cho một con giáp. Theo Tian, điều này không chỉ mang ý nghĩa về truyền thống văn hóa mà còn thể hiện niềm tự hào về "gene tốt" của chồng mình.

Lên chơi thấy con trai vào bếp, mẹ chồng tôi giận bỏ về quê

Hôm nọ, chồng báo tin mẹ lên chơi nhưng tôi không thể về sớm để lo cơm nước, mãi hơn 20h, tôi mới về đến nhà.

Mẹ chồng luôn phản đối việc con trai – tức là chồng tôi – chăm sóc và chiều chuộng vợ vì cho rằng như vậy là làm "hư" tôi. Chuyện phản đối này kéo dài suốt từ ngày chúng tôi kết hôn tới nay. 

Len choi thay con trai vao bep, me chong toi gian bo ve que
 Ảnh minh họa: PX

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.