Ngày Tết tranh thủ yêu “quần quật” nhiều người nhập viện

Các bác sĩ cho biết ngày Tết nhiều người đi xa về vợ chồng gặp nhau tranh thủ để “yêu” và không ít trường hợp đã phải đi cấp cứu vì quá sức.

Cấp cứu vì yêu
Bác sĩ Nguyễn Thế Lương – Phó Giám đốc Bệnh viện Thận, Hà Nội kể thời gian tiếp nhận các ca cấp cứu vì yêu quá sức rải rác quanh năm nhưng dịp Tết bao giờ cũng nhiều hơn.
Bác sĩ Lương kể về ca cấp cứu tối mùng 2 Tết cách đây vài năm, anh trực và tiếp nhận một thanh niên 28 tuổi nhập viện trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, lấm tấm mồ hôi, chân tay lạnh ngắt. Nhịp tim đo được trên 100/phút. Bác sĩ lập tức cắm dịch truyền nước bù điện giải nguyên nhân chỉ vì yêu quá sức.
Thanh niên này đi làm xa nhà và vợ trẻ ở nhà. Khi về thăm gia đình vào dịp Tết đã tranh thủ yêu. Hai vợ chồng son chỉ ăn rồi lại yêu, đôi khi thêm ly rượu. Đến khi anh chàng mệt nhũn, nằm im, da lạnh toát, da tái xanh người vợ gọi taxi vào cấp cứu.
Ngay Tet tranh thu yeu “quan quat” nhieu nguoi nhap vien
 
Bác sĩ Lương kể có lẽ do còn trẻ nên anh ta hồi phục nhanh. Bác sĩ theo dõi qua đêm hôm đó, sáng hôm sau cho bệnh nhân về.
Bác sĩ phải dặn dò kỹ tạm thời kiêng 4, 5 hôm, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, nên mở rộng sang các hoạt động khác như đi thăm họ hàng, tránh cả ngày chỉ tập trung vào yêu.
Bác sĩ Lương kể đây không phải là những câu chuyện hiếm vào dịp Tết. Có nhiều cặp vợ chồng đằng đẵng xa nhau đến dịp Tết mới gặp và họ chỉ dành thời gian để bên nhau.
Hay như cặp vợ chồng của người đàn ông 32 tuổi, hai vợ chồng cưới nhau 2 năm và chồng đi học ở nước ngoài. Dịp Tết về thăm quê hai vợ chồng chỉ quần quật cả một ngày cho bõ những lúc xa cách.
Bác sĩ Lương kể hai vợ chồng xa nhau nhất là vợ chồng trẻ lâu ngày gặp nhau cứ như khát nước mà càng uống lại càng khát.
Có những người gọi điện cầu cứu bác sĩ. Họ tâm sự yêu từ 30 Tết đến mùng 2 và người mệt rũ. Trong 50 giờ đồng hồ ngày Tết, họ chỉ làm mỗi một việc, ngày chỉ ăn có một bữa.
Cô vợ thì vẫn phởn phơ còn anh chồng suy kiệt, xỉu đi, phải nhập viện cấp cứu.
Làm gì cũng phải điều độ
Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội những ca cấp cứu vì yêu quá độ không phải là hiếm. Bác sĩ Lợi cho biết có trường hợp bác sĩ trực ngày Tết, người đàn ông được vợ dìu đến truyền dịch do mất sức. Đơn giản, họ dành cả ngày mùng 1 không đi đâu chỉ ở nhà yêu và yêu đến mức chẳng nhớ đã mấy lần khiến người đàn ông suy kiệt.
Ông ta vào viện thì thì thào với bác sĩ “nghỉ Tết còn mệt hơn cả đi làm anh ạ”. Theo như bệnh nhân vợ chồng chỉ uống rượu rồi lại yêu. Con cái về quê hai vợ chồng ở Hà Nội ăn Tết định sáng mùng 2 về quê thì 5h chiều mùng 1 Tết đã phải vào truyền dịch vì họ chẳng làm gì chỉ dành thời gian để yêu.
Theo bác sĩ Lợi nếu quan hệ tình dục quá nhiều sẽ gây cảm giác mệt mỏi, uể oải, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của cả hai người. Nam giới sinh hoạt vô độ còn dẫn tới cạn kiệt tinh trùng, giảm nồng độ nội tiết tố trong cơ thể, gây suy sinh dục.
Nhiều người còn sử dụng thêm thuốc kéo dài cuộc yêu hay thêm rượu và chuyện ấy kéo dài quá lâu sẽ làm cho năng lượng cơ thể tiêu hao rất nhiều, tinh khí suy hao, khí huyết hư tổn…, từ đó gây ra cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, cơ bắp đau nhức, toàn thân mất sức.
Để biết về tần suất quan hệ chuẩn theo từng độ tuổi, bạn có thể căn cứ theo quy luật con số 9:
- Tuổi 20: 2 x 9 = 18 (tức là 1 tuần quan hệ 8 lần là vừa phải).
- Tuổi 30: 3 x 9 = 27 (tức là 2 tuần quan hệ 7 lần).
- Tuổi 40: 4 x 9 = 36 (tức là 3 tuần quan hệ 6 lần).
- Tuổi 50: 5 x 9=45 (tức 4 tuần quan hệ 5 lần).
- Tuổi 60: 6 x 9 = 54 (tức 5 tuần quan hệ 4 lần).

Nàng dâu ham shopping bỏ mặc mẹ chồng cấp cứu

Mẹ chồng nấu cơm, ngã ngất ra bếp, phải vào viện cấp cứu trong khi 2 cô con dâu, một bận đi làm đẹp, một đi shopping sắm đồ thời trang.

Cả tuần nay thời tiết nóng kinh khủng. Mẹ bị áp huyết cao nên tôi rất lo. Tôi nói bà phải ngồi trong phòng điều hòa và không được ra bếp làm gì cả. Thế mà vừa mới 9 giờ sáng, thằng Trung - em trai tôi - đã gọi điện: “Anh về ngay đưa mẹ đi cấp cứu. Bà vừa ngã ngất ở bếp, đang nằm chưa tỉnh. Gọi xe cấp cứu, họ bảo để mẹ nằm yên không được xốc dậy, chờ họ đến”. Tôi hỏi vội: “Thím Oanh và vợ tôi đâu?”. Thằng Trung gào lên: “Vợ em đi làm đẹp, còn vợ anh đi shopping sắm đồ thời trang. Chắc là hôm qua chị ấy nhìn thấy vợ em có cái váy voan hoa văn trông bắt mắt quá nên hôm nay phải đi mua bằng được. Gọi điện chẳng ai nghe máy”.

Điều tội lỗi tôi trót làm khi vợ đang cấp cứu trong bệnh viện

Bỏ mặc người vợ bầu, tôi bắt đầu cuộc tình vụng trộm với chính bạn thân của cô ấy.

Cuộc hôn nhân của tôi với vợ tôi hoàn toàn là do bố mẹ tôi sắp đặt. Tôi là con duy nhất trong gia đình. Gia đình tôi làm kinh doanh, điều kiện tương đối tốt, có nhà, có xe. Tôi thực sự yêu một cô gái khác. Cô ấy còn trẻ, xinh đẹp nhưng chỉ tốt nghiệp trung học và không có công việc ổn định. Mẹ tôi thấy vậy đã không đồng ý cho tôi cưới cô ấy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.