Mèo cưng chạy tới bụi rậm kêu thảm thiết, người đàn ông phát hiện kinh hoàng...

Sau khi được thả ra cho đi dạo, con mèo cưng bỗng dưng chạy rất nhanh, dừng trước một bụi rậm rồi kêu gào thảm thiết và chủ của nó đã phát hiện thấy một bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi.

Vào khoảng 8h30 sáng 22/7, anh Mohd Norazam Che Wahab (31 tuổi) sống tại Jalan Dusun Muda, thành phố Kota Bharu thuộc bang Kelantan của Malaysia, dẫn mèo cưng đi dạo như thường lệ. Tuy nhiên, khi được thả ra, con mèo đột nhiên chạy rất nhanh rồi đột nhiên dừng lại trước một bụi rậm rồi kêu gào. Sau đó, anh Mohd Norazam liền nghe thấy tiếng trẻ em khóc.
Meo cung chay toi bui ram keu tham thiet, nguoi dan ong phat hien kinh hoang...
 Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong bụi rậm.
“Con mèo của tôi đột nhiên chạy rất nhanh. Lo lắng nó sẽ bị lạc nên tôi vội đuổi theo nó. Tuy nhiên, con mèo của tôi lại dừng lại trước một bụi rậm rồi kêu gào và lúc này tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng trẻ em khóc nhưng nghĩ rằng đó là tiếng mèo con bị bỏ rơi. Sau khi đi theo hướng phát ra âm thanh, tôi bất ngờ phát hiện thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi tại đó“, anh Mohd Norazam chia sẻ.

Mời quý vị xem video: Bồ câu thoát nạn nhờ giả chết đánh lừa mèo

Ngay lập tức, anh Mohd Norazam liền bế đứa trẻ lên chạy về phía làng để hô hào người giúp đỡ. Sau đó, anh cũng gọi điện thông báo cho cảnh sát địa phương về vụ việc. Anh Mohd Norazam cho biết, đó là một bé gái và vẫn còn nguyên dây rốn trên người lúc được phát hiện. Trao đổi với cảnh sát, một số người dân sống gần đây nói rằng họ đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô lạ đỗ gần nơi bé gái bị bỏ rơi và rất có thể chính những người trong đó đã cố tình bỏ rơi em bé.
Meo cung chay toi bui ram keu tham thiet, nguoi dan ong phat hien kinh hoang...-Hinh-2
 Nơi anh Mohd Norazam tìm thấy bé gái.
Theo truyền thông địa phương, bé gái sau đó được đưa tới Bệnh viện Raja Perempuan Zainab II của thành phố Kota Bharu để kiểm tra sức khỏe. May mắn thay, tình trạng sức khỏe của bé gái đã dần ổn định. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra danh tính của người đã vứt bỏ em.

Cơ cực những đứa trẻ bị bỏ rơi ở Ấn Độ

(Kiến Thức) - Những đứa trẻ bị bỏ rơi ở Ấn Độ vì phong tục hôn nhân Nata Pratha thường không đi học và luôn thiếu tình yêu thương của cha mẹ.

Co cuc nhung dua tre bi bo roi o An Do
Phong tục hôn nhân Nata Pratha vô tình đã khiến nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi ở Ấn Độ. “Tôi lấy chồng năm 15 tuổi. Nhưng chồng của tôi là một tay nghiện rượu. Tôi đã bỏ anh ta về nhà bố mẹ đẻ và sau đó gặp Babu Lal. Tôi dọn về sống với Babu vì vợ của anh ấy đã qua đời”, Leela Damor, 27 tuổi, chia sẻ. 
Co cuc nhung dua tre bi bo roi o An Do-Hinh-2
Cha của Pinki qua đời sau khi bị bức tường đổ vào người. Mẹ của bé bỏ nhà sống cùng một người đàn ông khác theo phong tục hôn nhân Nata Pratha. Từ đó, Pinki ở với bà nội, Kanku Roat, 53 tuổi. 
Co cuc nhung dua tre bi bo roi o An Do-Hinh-3
Được biết, cộng đồng người Bhil, nơi tục Nata Pratha được áp dụng, là một trong những bộ lạc lớn nhất ở Nam Á. Tại Ấn Độ, người Bhil sinh sống ở các bang Rajasthan, Gujarat và Madhya Pradesh. 
Co cuc nhung dua tre bi bo roi o An Do-Hinh-4
Italy Devi, 35 tuổi, đã bỏ chồng sau khi anh ta định thiêu sống cô. Sau đó, cô sống cùng một người đàn ông khác và họ có với nhau hai người con. Devil cho rằng, nhờ tục Nata mà cô đã tìm được hạnh phúc cho mình.
Co cuc nhung dua tre bi bo roi o An Do-Hinh-5
Sau khi cha qua đời, Payal và Raju bị mẹ bỏ rơi. Hai chị em hiện sống cùng bà nội, Huraj Devi. “Tôi mong mẹ của các cháu ở bên chăm sóc cho chúng”, bà Devi chia sẻ. 
Co cuc nhung dua tre bi bo roi o An Do-Hinh-6
Hanja Kharadi, 61 tuổi, tâm sự: “Tôi không có con với người vợ đầu và bà ấy cũng muốn đi theo một người đàn ông khác. Do vậy, theo tục Nata, tôi lấy một phụ nữ khác và chúng tôi có với nhau 5 người con. Sau khi bà ấy qua đời, tôi đã lấy một người khác để chăm sóc cho bọn trẻ”. 
Co cuc nhung dua tre bi bo roi o An Do-Hinh-7
Mẹ của Mahesh, 10 tuổi, và Bhuri, 7 tuổi, đã bỏ nhà đi cùng một người đàn ông khác. Cha của hai cậu bé qua đời 6 tháng sau đó. Hiện giờ, hai anh em Mahesh sống cùng gia đình một người chú. Hai em thường giúp gia đình chú làm việc nhà và hiếm khi tới trường. 
Co cuc nhung dua tre bi bo roi o An Do-Hinh-8
Prahlad Singh Chauhan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Shivpura, cho hay những đứa trẻ bị bỏ rơi vì phong tục hôn nhân Nata Pratha thường không mấy khi đến trường. “Chúng thường phải làm việc trên những cánh đồng hay làm việc nhà phụ giúp người thân”, Hiệu trưởng Chauhan nói. 
Co cuc nhung dua tre bi bo roi o An Do-Hinh-9
Kanti, 56 tuổi, chia sẻ: “Tục Nata không tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ. Con trai của tôi qua đời vì một tai nạn giao thông và sau đó con dâu tôi bỏ nhà đi, bỏ lại hai đứa con thơ dại. Đứa nhỏ mới chỉ 8 tháng tuổi khi đó. Tôi đã nuôi dưỡng chúng nhưng chúng sẽ không thể cảm nhận được tình yêu thương từ mẹ”. 
Co cuc nhung dua tre bi bo roi o An Do-Hinh-10
Narbada đến từ cộng đồng Bhil. Cô bé đi bộ 4 km tới trường mỗi ngày vì không có xe buýt hay phương tiện công cộng nào. 
Co cuc nhung dua tre bi bo roi o An Do-Hinh-11
Một ngôi nhà của người Bhil. 
Co cuc nhung dua tre bi bo roi o An Do-Hinh-12
Cộng đồng Bhil thường không tiếp xúc với thế giới hiện đại và vẫn duy trì phong tục hôn nhân Nata Pratha suốt hàng thế kỷ qua. 

Cha mẹ cãi nhau bỏ rơi con 6 tháng tuổi bên đường

Một người qua đường đã tìm thấy cậu bé bị bỏ rơi ở bên một con đường thuộc thị trấn Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, mà không có bố mẹ bên cạnh.

Một người qua đường đã tìm thấy cậu bé bị bỏ rơi ở bên một con đường thuộc thị trấn Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, mà không có bố mẹ bên cạnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.