Mẹ làm điều kinh hoàng với con và bi kịch đau lòng đằng sau

(Kiến Thức) - Nếu như mắc những bệnh liên quan đến tinh thần, nhất định phải uống thuốc định kỳ, bởi vì chỉ cần một sơ sẩy, cũng có thể tạo thành bi kịch như ở câu chuyện đau lòng dưới đây.

Cách đây không lâu, tại nước Anh xảy ra câu chuyện đau lòng, khiến dư luận bàng hoàng.
Vào thời điểm xảy ra bi kịch rùng rợn, cậu bé Tyler Warmington ở Faringdon, Oxfordshire, đã hai ngày liên tục không đến trường. Cảm thấy lạ, nhân viên nhà trường đã gọi tới nhà của Tyler để dò hỏi, không có trả lời liền lập tức báo cảnh sát.
 
Khi cảnh sát đến nhà, cô Emma Jackson, mẹ của Tyler ra mở cửa. Đáng kinh ngạc, khi cửa vừa mở ra, cảnh sát phát hiện toàn ngôi nhà đầy vết máu, thân thể cô Emma cũng có rất nhiều vết cắt, máu vẫn còn đang rỉ ra.

Mời quý vị xem video: Những người khó tin, nhưng có thật trong cuộc sống

Thấy cảnh sát, cô Emma vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Được hỏi con trai đâu, cô Emma chỉ lên tầng và nói con trai vẫn đang ngủ.
 
Khi cảnh sát lên tầng, vào phòng ngủ kiểm tra thì phát hiện ra, cậu bé Tyler đã bị đâm chết và bọc trong một chiếc chăn bông.
Khám nghiệm sơ bộ cho thấy, thân thể cậu bé bị hơn 13 vết dao đâm. Đau lòng thay, hung thủ giết chết Tyler chính là người mẹ bình thường vẫn hết lòng yêu thương cậu.
Thế nhưng, sau khi giết con trai, cô Emma vẫn không hay biết mình đã làm gì. Thậm chí khi bị cảnh sát bắt, cô Emma vẫn hỏi lại cảnh sát: "Con tôi vẫn ngủ trên tầng đúng không?"
 
Trải qua các xét nghiệm của bác sĩ tâm thần, cô Emma được xác nhận là mắc phải chứng rối loạn tâm thần, ảo tưởng, rối loạn suy nghĩ, ảo giác thính giác, rối loạn chức năng xã hội và trầm cảm.
Phiên tòa xét xử cô Emma, quan tòa nhận định cô ngộ sát, xử cô tù chung thân, buộc vào bệnh viện tâm thần để trị liệu.

"Dị nhân" Việt Nam: Người nuốt nhiều kiếm nhất VN giờ ra sao?

(Kiến Thức) - "Dị nhân" Việt Nam Nguyễn Đắc Điệu (SN 1973), là người từng nuốt 15 thanh kiếm cùng lúc và trở thành người Việt Nam đầu tiên xác lập kỷ lục này, nhưng giờ đây, “dị nhân" nuốt kiếm lại chọn trở thành một “nghệ sĩ” đánh đàn đám cưới.

Năm 2006 -2007, nhiều người vô cùng thích thú khi xem chương trình tìm kiếm những kỷ lục Guinness Việt Nam và sửng sốt trước kỷ lục của "dị nhân" Việt Nam nuốt 15 thanh kiếm lập kỷ lục.

“Dị nhân” Việt Nam: Người đàn ông mang “móng tay quỷ” suốt 35 năm

(Kiến Thức) - Ông Lưu Công Huyền, ở xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nổi tiếng với bộ móng tay đặc biệt suốt 35 năm không cắt. Được biết, móng tay dài nhất của "dị nhân" Việt Nam này cũng lên tới 55 cm, còn móng ngắn nhất chừng 15 cm.

Có sở thích "không giống ai", "dị nhân" Việt Nam, ông Lưu Công Huyền - xóm 4, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã không cắt móng tay. Tuy nhiên, bộ móng tay đặc biệt khiến ông gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Để giữ móng không gãy, từ tắm giặt tới ăn uống, ông phải nhờ vợ mình giúp đỡ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.