Mang hạnh phúc đánh đổi vật chất, người đàn bà sống cô đơn suốt 5 năm

Chồng ngoại tình, lại về nhà làm khổ vợ con, ròng rã suốt mấy đêm chị không ngủ được. Đôi mắt ráo hoảnh và căn bệnh bướu cổ lại tái phát.

Cưới nhau gần 10 năm, vợ chồng chị có hai mặt con trai khôi ngô tuấn tú. Cuộc sống của gia đình chị từ xưa đến giờ chưa có bất cứ mâu thuẫn gì lớn xảy ra. Anh ăn nói khéo léo, được nhiều cô theo đuổi nhưng chưa bao giờ có ý định phản bội vợ con. Nhưng chỉ vì một hành động của chị mà khiến anh hoàn toàn thay đổi, trở nên lăng nhăng và bất cần.
Từ ngày cưới nhau đến giờ, chưa một ngày nào chị làm dâu. Hai vợ chồng được ba mẹ xây cho căn nhà riêng. Anh chăm chỉ làm việc kiếm đồng vô đồng ra, chăm lo vợ con. Chị đảm đang, ở nhà quán xuyến chuyện bếp núc, dọn dẹp. Cuộc sống có thể nói là khá êm ả, cả hai cũng thường cãi nhau vài chuyện lặt vặt nhưng rồi lại làm hòa.
Anh chị chưa bao giờ giận nhau quá ba ngày, việc gì cũng cùng bàn bạc với nhau. Nhưng mọi chuyện thay đổi 180 độ khi chị bán đi mảnh đất mẹ chồng cho mà không xin phép anh. Chị cứ nghĩ bán xong tiền cũng sẽ do hai vợ chồng cất giữ nên không hỏi ý kiến của chồng. Vậy là anh trở nên cáu gắt và hoàn toàn thay đổi thái độ. Anh cho rằng chị không tôn trọng mình. Lòng tự trọng của anh bị tổn thương nên tính cách cũng thay đổi.
Không lâu sau đó, chị phát hiện anh ngoại tình với người phụ nữ lớn hơn 5 tuổi. Ả ta không có gì bằng chị, không xinh đẹp nhưng đổi lại ăn nói rất dịu dàng, khéo léo. Anh nói quen người phụ nữ đó chủ yếu để trả thù chị. Anh muốn cho chị biết bản lĩnh của anh là như thế nào, anh không dễ bị bắt nạt, xem thường như vậy.
Chị mệt mỏi vì sống trong cuộc hôn nhân địa ngục - Ảnh minh họa: Internet.
Chị mệt mỏi vì sống trong cuộc hôn nhân địa ngục - Ảnh minh họa: Internet. 
Anh ngày càng thay đổi, bao nhiêu tiền có được đều mang mua nhà, xe cho người đàn bà kia. Đi làm về là ở lì trong phòng, khóa trái cửa, không nói chuyện với vợ con. Có lần theo dõi anh, chị phát hiện anh và người phụ nữ kia tình tứ trong quán ăn cách nhà không xa. Chị tức giận lao vào túm tóc, quật ngã ả ta ra đất. Anh như phát điên lao vào can ngăn và còn đánh chị. Sau hôm đó, mối quan hệ của vợ chồng ngày càng căng thẳng hơn.
Anh nói sẽ giết chị nếu chị đụng vào người đàn bà đó. Tủi hờn và đau đớn, chị chỉ biết bám víu vào niềm hy vọng cuối cùng là hai đứa con. Chị hy vọng vì con, anh sẽ suy nghĩ và quay về. Nhưng chị đã sai, đến con anh cũng không cần. Anh nói nếu ly hôn, anh sẽ cho chị quyền nuôi dưỡng hai đứa
Mời độc giả xem video Phụ nữ có đủ 6 tính này, chồng ngoại tình cũng không có gì lạ. Nguồn YouTube:
Chồng ngoại tình, lại về nhà làm khổ vợ con, ròng rã nhiều đêm chị không ngủ được. Đôi mắt ráo hoảnh và căn bệnh bướu cổ lại tái phát. Người chị gầy xọp, xanh xao, ai nhìn vào cũng xót xa. Nhưng anh thì lại không, tâm trí của anh giờ đang đặt hết ở người đàn bà kia rồi, còn chỗ trống nào cho vợ con đâu. 5 năm qua, anh thay bồ như thay áo, hết cặp cô này đến quen người kia. Những lần rượu chè, say xỉn lại lôi vợ con ra hành hạ và cứ nhắc mãi chuyện cũ.
Dù bị đối xử tàn nhẫn đến đâu, suốt ngần ấy năm, chị chưa bao giờ có ý định bỏ chồng. Dù không còn thương anh nhưng chị thương con nhiều hơn. Thằng lớn nghỉ học sớm đi làm, chị không muốn đứa nhỏ vì gia đình tan nát mà trở nên bất cần, quậy phá. Đối với chị, cầm cự được ngày nào hay ngày đó, chị không muốn mơ ước xa xôi, chỉ cần giữ được mái nhà này là đủ. Nếu có quay lại khoảng thời gian trước đó, chị sẽ không khờ dại mà mang hạnh phúc của mình đánh cược vào mảnh đất kia. Chị thật sự tiếc nuối về hành động đó của mình.

MC Hạnh Phúc: 'Tôi không yêu con gái ăn thịt chó, mắm tôm'

MC Hạnh Phúc cho biết anh là người ăn chay trường, do vậy không thể chấp nhận người yêu mình ăn thịt chó và mắm tôm.

MC Hạnh Phúc trò chuyện với Zing.vn trong giờ nghỉ trưa của một ngày làm việc bận rộn. Hơn một năm kể từ khi rơi nước mắt trên sóng truyền hình với câu chuyện về việc "thoát án tử" căn bệnh ung thư máu, Hạnh Phúc vẫn vậy, trẻ trung, nhiệt huyết và cho người đối diện cảm giác tràn trề năng lượng.

Đắm chìm trong ban công xanh của chồng hàng xóm

(Kiến Thức) - Quỳnh như được sống 1 cuộc sống lãng mạn như thời con gái, chẳng màng đến gia đình, chồng con từ khi có ban công xanh ấy.

Quỳnh là người rất yêu hoa, cô có thể ngồi ngắm hoa cả ngày cả đêm không chán. Chính điểm này mà Hùng yêu cô, cô gái có tâm hồn trong sáng, ngây thơ và thánh thiện như những bông hoa vậy. Yêu nhau, anh chẳng phải tặng cô những món quà đắt tiền, chờ dài cổ cô đi shopping như những phụ nữ khác, đổi lại hai người thư thái đi dạo ở các công viên, vườn hoa. Cùng lắm ngày lễ tết, chỉ cần tặng cô chậu hoa nhỏ xinh là cô đã vui cả tuần. 
Thế rồi tình yêu của hai người tiến triển và kết thúc là một đám cưới cổ tích. Hai bên gia đình gom góp mua cho đôi vợ chồng ngôi nhà nhỏ xinh làm tổ ấm. Quỳnh thích lắm, cô tha hồ có không gian để chơi hoa, chơi cảnh. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, Quỳnh là người phụ nữ của gia đình rất tháo vát đảm đang. Hết giờ làm, cô lại nhanh chân về nhà để chuẩn bị bữa cơm tươm tất cho chồng, rồi lại lên sân thượng chăm những khóm cây trồng của mình. Hùng cũng vậy, anh về nhà để ngắm cô vợ nhỏ xinh của mình. Cuộc sống cứ mãi như thế thì chẳng có gia đình nào lo lắng chuyện rạn vỡ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.