Lỡ chuyến bay, mất 4 tiếng chứng minh danh tính chỉ vì...

(Kiến Thức) - Vì gương mặt xinh đẹp khác xa ảnh thẻ, cô gái xinh đẹp bị an ninh sân bay giữ lại, kiên quyết không cho lên máy bay... cô phải chạy đi chạy lại suốt 4 tiếng đồng hồ nhằm xác minh danh tính của mình.

Mới đây, khi làm thủ tục lên chuyến bay từ Thành Đô tới Thượng Hải, cô gái xinh đẹp họ Trương, 28 tuổi, đã bị hải quan sân bay ngăn không cho lên máy bay, tất cả là bởi trông cô gái quá xinh đẹp so với ảnh thẻ căn cước công dân.
 
Trước đó, khi đến cửa kiểm tra an ninh sân bay, nhân viên thông báo hệ thống nhận diện khuôn mặt của trạm không thể xác định được khuôn mặt của cô.
Mời quý độc giả xem video: Phẫu thuật kéo dài chân như thế nào?
Cô Trương cố gắng giải thích, do cô phẫu thuật thẩm mỹ, nâng mũi, độn cằm, làm môi mới vậy, nhưng nhân viên an ninh sân bay không chấp nhận. Họ yêu cầu cô Trương phải đến sở cảnh sát để xác minh danh tính của mình thì mới được lên máy bay.
 
Kết quả, cô Trương phải chạy đi chạy lại suốt 4 tiếng đồng hồ nhằm xác minh danh tính của mình. Cuối cùng, khi chứng minh được danh tính của mình, cô Trương cũng lỡ mất chuyến bay.
Quá tức giận, cô Trương khiếu nại các nhân viên an ninh sân bay, nhưng họ cho biết, họ làm đúng quy trình và không có trách nhiệm trong việc cô Trương lỡ chuyến bay.
Cuối cùng, cô Trương đành ngậm ngùi vứt đi chiếc vé máy bay có trị giá 1190 tệ (gần 4 triệu đồng) của mình và lựa chọn cách đi tàu để bớt phiền phức.
Cô Trương thừa nhận, quả thật mình đã phẫu thuật thẩm mỹ, cũng trang điểm khá cầu kỳ thế nên có sự khác biệt không nhỏ giữa ảnh trong thẻ căn cước và ngoài đời.
Cảnh sát cũng đưa ra lời khuyên, nếu ngoại hình có sự thay đổi đáng kể, hãy cập nhật lại ảnh thẻ trong thẻ căn cước công dân, tránh để xảy ra những trường hợp đáng tiếc như cô Trương. 

Lạnh gáy với "dị nhân" nuốt rắn sống, xỏ rắn qua lỗ mũi

(Kiến Thức) - Nuốt rắn sống, xỏ rắn qua lỗ mũi, dị nhân được mệnh danh là vua rắn khiến người khác lạnh gáy khi biểu diễn. Trong suốt 20 năm qua, "dị nhân" Lưu Hồng dựa vào những màn biểu diễn mạo hiểm với loài rắn mà nổi tiếng.

"Dị nhân" được gọi là vua rắn có tên thật là Lưu Hồng, 42 tuổi, người Giang Tây, Trung Quốc. Tuy sinh ra và lớn lên ở Giang Tây, thế nhưng Lưu Hồng lại rất nổi tiếng ở Lô Châu, Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên.
Thậm chí, anh còn được nhiều người ở Trùng Khánh biết đến. Tất cả là nhờ những màn biểu diễn mạo hiểm với rắn.

Kinh động "chúa sơn lâm", người phụ nữ chết trong đau đớn

(Kiến Thức) - Do quá hoảng sợ, rơi từ trên cây xuống, người phụ nữ đã kinh động đến con hổ, bị nó tấn công và giết chết đầy đau đớn. Đồng nghiệp mắt thấy toàn bộ cảnh tượng cô Jumiati bị hổ tấn công và giết chết nhưng không thể giúp gì.

Mới đây, một nhóm nhân viên thuộc một công ty dầu cọ ở Kota Pekanbaru, Indonesia trong khi đi điều tra, thu thập số liệu về những côn trùng có hại cho cây cọ thì bất ngờ đụng độ hổ.
Một người phụ nữ tên là Jumiati không chạy kịp đã bị hổ vồ, xé xác. Đồng nghiệp của người phụ nữ xấu số bị hổ vồ chứng kiến tất cả nhưng không giúp được gì.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.