Khủng hoảng khi biết bố ngoại tình, kiếm con gái để xả xui

Bố tôi năm nay 55 tuổi. Bố mẹ tôi có ba người con trai. Tôi là con đầu của bố mẹ. Nhà tôi có một xưởng sản xuất, làm ăn khá tốt.

Một lần đi xem bói, thầy nói, nhà tôi có ba đứa con trai nên sẽ gặp xui và có chuyện xấu. Để hóa giải, bố mẹ tôi phải sinh thêm con một cô con gái nữa.
Mẹ tôi đã lớn tuổi, khi sinh ba anh em tôi bà phải sinh mổ, bác sĩ nói, nếu sinh thêm con sẽ nguy hiểm. Cuối cùng, bố mẹ quyết định sẽ đi xin con nuôi. Thời gian này, bố tôi đi ngoại tình.
Khung hoang khi biet bo ngoai tinh, kiem con gai de xa xui
Ảnh minh họa. 
Cô gái cặp với bố chỉ hơn tôi 5 tuổi, từng có gia đình nhưng đã ly hôn. Lúc tôi biết chuyện, bố bảo, chỉ cặp với cô ấy để kiếm được em gái. Khi cô ấy sinh, bố sẽ bế con về cho mẹ nuôi và cắt liên lạc. Bố xin tôi hãy giữ bí mật với mẹ. Bố sợ mẹ biết sẽ sốc, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi nhìn thấy, rồi mối quan hệ của bố và cô kia sẽ không đi đến đâu nên không để tâm lắm.
Ba năm sau, kết quả từ cuộc vụng trộm của bố là em gái tôi ra đời. Trái với lúc ban đầu, cô gái kia không cho bố gặp con. Cô ấy đòi bố phải bỏ mẹ, chia tài sản để ở bên mẹ con cô ấy. Bố tôi không muốn mất gia đình. Một phần, gia tài hiện tại là phần lớn của nhà ngoại và mẹ tạo lập. Bố tôi ở rể.
Có lần, tôi nửa đùa nửa thật với mẹ, nếu giờ nhà mình có thêm em gái, mẹ sẽ thấy sao. Mẹ tôi đùa lại: thì để nuôi chứ sao. Chẳng phải nhà mình đang cần một cô con gái hay sao. Mẹ cũng nói, mẹ đang làm hồ sơ xin một bé gái bị bỏ rơi về nuôi.
Vừa rồi mẹ đi khám bệnh thì được chuẩn đoán bị bệnh tim. Tôi sợ, nếu nói ra sự thật về chuyện của bố, mẹ sẽ sốc. Thế nhưng, nếu không để mẹ biết thì cô gái kia sẽ dùng đứa con để gây khó dễ với bố. Để em gái cho cô kia nuôi thật sự tôi cũng không an tâm, khi cô ấy là mẹ đơn thân nuôi hai con với chồng cũ, thêm em tôi nữa là ba. Bây giờ, tôi nên làm thế nào để giúp mẹ đón nhận câu chuyện một cách nhẹ nhàng đây. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Mời quý độc giả xem video Cặp đôi ngoại tình hài hước:
 

Bạn gái ngoan hiền rủ vào nhà nghỉ và cái kết đắng

Tôi cởi áo chui vào trong chăn cùng em. Nhưng chưa được 10 phút, tôi tá hỏa thấy em run lập cập, khuôn mặt tái mét...

Tôi và em yêu nhau được 1 năm. Chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn bởi em còn sợ. Tôi thấy em xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành, lại biết nghe lời, cũng rất biết quan tâm tôi thế nên cố gắng kìm nén bản thân cho dù nhiều lúc rất bực bội.
Ban gai ngoan hien ru vao nha nghi va cai ket dang
 

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.