Gái một lần đò nhưng tôi vẫn khiến trai tân giàu có say như điếu đổ

Tôi bất chấp những lời dị nghị, chỉ cần được ở bên anh ấy, dù thế nào tôi cũng không hối hận.

Tôi là một người phụ nữ không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh. Tôi từng kết hôn năm 25 tuổi sau mối tình 2 năm cũng nhiều hoài bão và nước mắt. Thế nhưng không may, lão chồng tôi lại ngoại tình khi tôi mang bầu tháng thứ 7. Tôi vì quá uất ức mà cương quyết ly hôn cho dù con chưa chào đời.
Mặc kệ người đời nói ra nói vào rằng tôi kết thúc hôn nhân sớm, mặc kệ chồng níu kéo và kệ cả việc bố mẹ tôi chịu mang điều tiếng, tôi vẫn kiên quyết chia tay bởi tôi không thể sống chung với một người đàn ông phản bội được.
Sau khi sinh xong 1 năm, tôi gửi con cho ông bà ngoại lên thành phố lập nghiệp. Thương con nhưng tôi không thể để nó có một tương lai mù mịt, tôi phải kiếm tiền.
Gai mot lan do nhung toi van khien trai tan giau co say nhu dieu do
Ảnh minh họa. 
Tôi bỏ mặc hết quá khứ đau đớn, xin làm kế toán cho một công ty vốn đầu tư nước ngoài. Kinh nghiệm và vốn tiếng anh khá nên tôi nhanh chóng được trọng dụng ở những vị trí cao hơn.
Và tôi gặp anh tại công ty. Anh kém tôi 2 tuổi nhưng vẻ ngoài chững chạc khiến tôi không nhận ra. Tôi cũng không biết gia cảnh nhà anh giàu có đến thế.
Vì tính chất công việc nên chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Dần trở nên thân thiết hơn. Tôi biết anh có ý nhưng tôi chỉ biết lảng tránh vì tôi cảm thấy mình không xứng đáng.
Nhưng anh lại quá chân thành và tử tế khiến tôi không thể nào từ chối nổi tình cảm của anh. Tôi muốn ở bên người đàn ông này làm lại cuộc đời bất chấp mọi thứ.
Lúc tôi có bầu, cũng là khi gia đình anh biết mối quan hệ của tôi và anh. Họ tìm rất nhiều cách để ngăn cấm chúng tôi nhưng anh vẫn một mực đứng về phía tôi. Kể cả khi tôi nói hết sự thật về quá khứ của mình rằng tôi đã một đời chồng và có 1 con riêng anh vẫn yêu tôi dù trong lòng thoáng buồn.
Anh nói sẽ từ bỏ gia đình để theo tôi, chỉ cần tôi đừng bỏ anh ấy làm tôi rất chạnh lòng. Anh còn nói, anh sống với tôi cả đời chứ không phải bố mẹ nên kệ họ nói gì thì nói miễn hạnh phúc.
Thật sự tôi đang vô cùng bối rối, không biết tôi nên làm gì vào tình cảnh này nữa. Liệu tôi có được hạnh phúc thật sự không hay chỉ là ảo ảnh trước mắt thôi. Xin cho tôi lời khuyên với.

Bí mật sau lòng tốt “anh giữ cho em tới ngày cưới“

Tâm sự vợ chồng: Hơn 2 năm yêu, anh giữ gìn cho tôi, không bao giờ đòi hỏi hay gạ gẫm. Tôi hạnh phúc vì nghĩ mình lấy được người đáng mặt đàn ông. Nhưng…

Tâm sự vợ chồng: Cuối cùng thì tôi và anh cũng nên nghĩa vợ chồng, đám cưới rình rang, chú rể đẹp trai, ân cần với vợ… Bao nhiêu người nhìn tôi ước ao, ngưỡng mộ. Nhưng không ai biết rằng, ngay đêm tân hôn, tôi đã phải đối diện với một sự thật đầy cay đắng mà không thể san sẻ cùng ai.

Cuộc đời tôi hồi sinh từ khi ly dị chồng

Tôi cũng đau đớn nhìn ánh mắt con sợ hãi tột độ. Và đó là lần đầu tiên tôi quyết tâm lý hôn, giải thoát cho cuộc đời mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em ở Phú Thọ. Sau khi học xong cấp 3, tôi không đi thi đại học như bạn bè mà xin đi công nhân, bởi tôi còn phải trợ giúp tiền cho bố mẹ nuôi các em. Hơn nữa, tôi biết sức học của mình, có cố thì cũng khó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.