Đuổi vợ ra khỏi nhà để kết hôn với nhân tình

Ngày Quân làm đám cưới với cô nhân tình, Hoa xuất hiện cùng với hộp quà trên tay. Ngay khi mở ra xem, anh bất ngờ đến độ không đứng vững.

Lấy Hoa được 4 năm thì Quân công khai ngoại tình bởi anh cảm thấy chán vợ. Trong mắt Quân bây giờ, Hoa trở nên xấu xí, già nua, hay cằn nhằn. Khó chịu nhất là mỗi lần đi làm về, anh phải là người ở giữa hứng chịu những trận xích mích giữa mẹ chồng và con dâu. Suốt ngày nghe mẹ mình than thở về Hoa, Quân cũng cảm thấy chán thay.

Thế rồi, Quân gặp được Ánh - cô gái anh quen trong 1 lần đến quán bar xả stress. Ánh có tất cả những ưu điểm mà Hoa không có. Cô xinh đẹp, dịu dàng, nói toàn những lời như rót mật vào tai Quân. Và đặc biệt Ánh biết chiều anh khi làm "chuyện ấy".

Rất nhanh chóng, Quân sa vào lưới tình mà Ánh giăng ra. Anh quên luôn người vợ của mình. Trong 1 đêm mưa rét, sau trận cãi vã nảy lửa vì Hoa phát hiện chồng ngoại tình, Quân đuổi thẳng vợ ra khỏi nhà. Việc làm của anh còn có sự đồng tình của mẹ. Bà nói rằng, Hoa không đẻ được con trai thì cũng không cần giữ làm gì, chỉ tốn tiền nuôi. (Vì Hoa ở nhà nội trợ, không đi làm).

Duoi vo ra khoi nha de ket hon voi nhan tinh

Quân đuổi Hoa ra khỏi nhà để lấy nhân tình. (Ảnh minh họa)

Sau khi ly hôn với Hoa, Quân nhanh chóng rước nhân tình về nhà và chuẩn bị làm đám cưới. Anh háo hức tưởng tượng về tương lai, nơi có cô vợ hiền thảo đợi anh ở nhà, nấu cho anh những món ngon và chiều anh chuyện trên giường.

Nhưng Quân thực sự không ngờ, trong ngày cưới, Hoa lại xuất hiện với 1 hộp quà trên tay. Anh nghĩ vợ cũ sẽ làm loạn đám cưới, nhưng không, Hoa chỉ nói thế này: "Quân ạ, dù sao chúng mình cũng là vợ chồng nhiều năm, ngày vui của anh, em không thể không đến chúc mừng. Nhưng anh nên xem món quà này trước khi làm lễ cưới".

Đón nhận thứ trên tay Hoa, Quân cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn mở ra xem. Khi nhìn rõ những thứ bên trong, anh không giấu nổi sự hoang mang xen lẫn tức giận. Trong đó là rất nhiều bức ảnh Ánh - cô dâu đứng trên hôn trường kia, đi tiếp rượu những người đàn ông lạ mặt, trông có điều kiện. Thì ra cô gái này vốn là kẻ lừa đảo, chuyên dụ dỗ cánh trai hám của lạ để lừa tài sản.

Quân lập tức quay ngược lại để chất vấn Ánh: "Có thật không, có thật là như vậy không, cô lừa đảo tôi à? Tôi tuyên bố hủy hôn". Đáp lại sự tức giận của Quân, Ánh vênh mặt trơ trẽn: "Phải, thì sao, ai bảo anh ngu?".

Một sự hỗn loạn nháo nhác xảy ra ngay tại nhà Quân. Khách khứa xôn xao bàn tán rồi bỏ về. Mẹ anh ngất ngay tại chỗ phải gọi xe cấp cứu. Quân ngã khụy vì sốc và hối hận... Mắt Quân đỏ ngầu tức giận. Anh mới sang tên cho Ánh căn hộ 3 phòng ngủ gần trung tâm vì nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của ả. Giờ anh có biết sự thật thì cũng không kịp nữa rồi. Ánh bỏ đi ngay sau đó, nhà Quân chẳng ai giữ nổi vì cô ta có người bảo kê phía sau.

Đang trong lúc hoang mang, ánh mắt anh chợt dừng lại ở phía đống ảnh trong hộp. Còn 1 thứ nữa anh chưa kịp xem. Đó là kết quả siêu âm của Hoa. Cô hiện đã có thai được 5 tháng, là con trai. Hóa ra trước lúc ly hôn, Hoa đã có em bé mà Quân không hay biết.

Tâm trạng Quân lập tức thay đổi, anh phấn chấn hơn đưa mắt tìm Hoa nhưng cô đã bỏ về từ bao giờ. Tự nhiên Quân lại thấy Hoa tốt đến lạ. Gặp lại cô sau mấy tháng, anh cũng thấy vỡ cũ xinh đẹp hơn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Quân muốn nối lại tình xưa với Hoa. Quân biết Hoa đợi đến ngày cưới của anh để vạch trần Ánh và thông báo mình có thai là nhằm để trả thù anh và gia đình nhưng giờ Quân không để bụng chuyện đó.

Quân bàn với mẹ việc đón Hoa về và được bà đồng ý ngay lập tức. Thật sự sau khi đuổi Hoa đi, mẹ chồng mới cảm thấy cần cô. Trước kia Hoa ở nhà làm hết mọi việc, cơm bưng nước rót hầu hạ bà. Nhưng giờ toàn 1 mình bà lủi thủi làm, thật là mệt.

Hôm sau, Quân và mẹ anh đi xe về tận quê nhà Hoa để xin lỗi và đón cô lên. Nhưng Hoa nhất quyết không đồng ý. Cô cười nhạt nói: "Ngày xưa tôi ở nhà anh, 1 điều dạ 2 điều vâng, nín nhịn đủ điều mà mẹ anh vẫn suốt ngày bắt bẻ tôi, sỉ vả tôi vụng về, mắng tôi không khác gì đứa ở đợ. Còn anh thì chê tôi xấu xí, suốt ngày chỉ biết cằn nhằn... Nên giờ tôi ngu gì mà về. Con tôi, tôi sự sinh và nuôi dưỡng nó.

Đàn ông các anh tệ bạc lắm. Có mối mới là quên luôn người vợ đã hi sinh nhiều thứ cho mình. Tôi ngày xưa cũng dịu dàng, cũng xinh đẹp, chẳng phải anh mất rất nhiều công sức mới có được hay sao? Nhưng cũng chỉ vài năm là anh chán.

Tôi vì nể tình anh là cha của con tôi nên mới cảnh báo cho anh về cô gái tên Ánh đó. Sợ anh đến lúc chiếc quần đùi cũng không có mà mặc thì thật là xấu hổ với các con. Thôi mẹ con anh về đi, đừng có ở nhà tôi làm gì. Bố mẹ tôi đi làm về thấy 2 người chắc chắn sẽ không để yên đâu".

Mẹ con Quân ra về trong sự nhục nhã ê chề. Quân bây giờ mới cảm thấy thật hối hận nhưng đã quá muộn màng.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Mất 90% tình yêu vì hai hộp cốm ba trăm ngàn

Tính ra trăm rưỡi một hộp thì cháu chỉ mất có ba trăm, nhưng hiện cháu thấy tình cảm của cháu với người yêu tự nhiên mất 90%. Cách đây một tuần, cháu còn tưởng không thể nào sống mà không có anh ấy; nói dại nếu mất anh ấy chắc cháu tự tử luôn.

Chú Ti Vi thân mến,

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.