Đi dạo cùng chồng sắp cưới, cô gái gặp họa sát thân

Tin tưởng chồng sắp cưới, cô gái đi dạo cùng anh ta trên bãi biển, không mảy may nghi ngờ. Kết quả, cô bị chính vị hôn phu lập mưu chôn sống.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Anh. Cô Stacey Gwilliam bị chính chồng sắp cưới Keith Hughes lập mưu chôn sống, tất cả chỉ vì không chịu răm rắp nghe lời anh ta.
Cụ thể, vào ngày xảy ra sự việc, Keith Hughes đưa Stacey Gwilliam đi dạo trên bãi biển. Khi hai người đang trò chuyện bình thường, bỗng nhiên Keith thay đổi thái độ, đánh đập vợ sắp cưới đến hôn mê bất tỉnh, sau đó đẩy mạnh cô vào một hố đất nông, phủ đầy cát, lá và cỏ dại lên trên.
Sau khi tỉnh lại, cô Stacey Gwilliam đã phải vật lộn trong đau đớn, dùng tất cả sức lực để đào cát, cuối cùng thành công thoát khỏi cái chết đáng sợ do vị hôn phu sắp đặt. Ngay lập tức, cô Stacey Gwilliam đi trình báo cảnh sát. Keith Hughes bị bắt, lúc này hắn vẫn còn hằn học và nói rằng: "Các người sẽ không tìm được cô ta đâu".
Di dao cung chong sap cuoi, co gai gap hoa sat than
Stacey Gwilliam và  Keith Hughes khi còn mặn nồng.
Khi hầu tòa, Stacey Gwilliam cho biết, trước khi xảy ra sự việc, cô từng đề nghị chia tay nhưng bị chồng sắp cưới đánh đến hôn mê gần 3 tuần. Không chỉ thế, Keith Hughes từng tuyên bố: "Nếu tôi không thể có được em thì không ai có thể".
Đáng tiếc, dù thoát chết nhưng cô Stacey Gwilliam vẫn bị tổn thương nặng nề bởi sự việc này, không chỉ nằm viện 3 tháng, cô phải học nói và đi lại, ngoài ra, Stacey Gwilliam còn bị trầm cảm và lo lắng nghiêm trọng, liên tục mắc bệnh viêm phổi trong thời gian dài, phải uống thuốc liều cao.
Mới đây, Stacey Gwilliam đã qua đời. Một ngày trước khi chết, cô đã gọi cho bác sĩ của mình và được thông báo rằng phải uống thuốc kháng sinh, nhưng ngày hôm sau, cô được phát hiện tử vong trên giường. Không có bằng chứng cho thấy Stacey Gwilliam định tự sát, cô chết vì nhiễm trùng ngực khi tự dùng thuốc.
Keith Hughes - kẻ lên âm mưu giết vị hôn thê của mình, cuối cùng đã bị kết tội cố ý giết người chưa thành và bị kết án 8 năm rưỡi tù giam.

Hoảng hồn cảnh chữa bệnh sợ chết bằng cách...chôn sống

Nhiều người dân tại thủ đô nước Nga đang xếp hàng để thử chữa chứng sợ chết bằng cách bị chôn sống.

Các quảng cáo về trải nghiệm bị chôn sống xuất hiện trên mạng xã hội ở Nga đã thu hút sự tò mò của cư dân mạng. Theo nhà tổ chức, phương pháp này không chỉ trị chứng sợ bị chôn sống (taphophobia) mà còn chữa được chứng sợ không gian chật hẹp (claustrophobia).

Chuyện hy hữu: Nam ca sĩ chết đi sống lại trong đám tang

Nam ca sĩ sống lại một cách thần kỳ khi đang nằm trong quan tài, nghe người thân và bạn bè kêu khóc nói lời vĩnh biệt. 

Sự việc hy hữu xảy ra tại thành phố Hermel, thủ phủ Baalbek-Hermel, miền bắc Lebanon. Thời điểm diễn ra sự việc, quan tài của một nam ca sĩ quá cố được chuyển ra đường, nắp quan tài cũng được mở ra để gia đình, họ hàng và bạn bè, hàng xóm xung quanh có thể nhìn mặt người đã khuất lần cuối cùng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.