Đang hôn bạn trai, sự cố bất ngờ khiến cô gái “tởn tới già“

Mọi người đều khá bất ngờ trước hành vi dị thường của chàng trai trong giây phút lãng mạn của hai người.

Xung quanh ta luôn tồn tại những tình huống dở khóc, dở cười mà ta không thể lường trước được. Ví dụ như câu chuyện của người phụ nữ sau đây, khi cô tưởng rằng cô đang có một cuộc hẹn hò vô cùng tuyệt vời với người yêu thì chàng trai đó lại khiến cô thất vọng đến cùng cực.

Đó là cô gái tên Christianna Burkee. Trên mạng xã hội TikTok, cô đã đăng tải video kể về câu chuyện của bản thân dưới tên tài khoản là @christianna_burkee.

Mở đầu câu chuyện, cô kể: "Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đến với chuỗi video của tôi, những câu chuyện tưởng như phi thực tế nhưng lại thực sự đã xảy ra với tôi. Câu chuyện này rất thú vị, các bạn không xem thì thật là đáng tiếc!".

Cô tiếp tục kể: "Câu chuyện xảy ra một thời gian trước khi tôi đang hẹn hò với chàng trai đó. Tôi rất thích anh ấy và cảm giác chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo. Tôi thích mọi thứ của anh ấy. Chúng tôi mới chỉ hẹn hò nhau lần đầu nhưng mọi thứ rất hòa hợp, cho đến khi chúng tôi ngồi trên xe về nhà".

Trong buổi hẹn đầu tiên của Christianna và bạn trai, cả hai đã chọn một quán rượu cocktail nhỏ làm điểm hẹn. Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra rất tốt đẹp và cả hai thầm nghĩ sẽ có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Sau đó, bạn trai đưa Christianna về bằng xe hơi của anh ấy. Đây cũng là lúc mà mối quan hệ của hai người có bước ngoặt mới.

Dang hon ban trai, su co bat ngo khien co gai “ton toi gia“

Cô gái kể lại câu chuyện hẹn hò.

Christianna kể về chuyện xảy ra trong xe: "Trong xe hơi, chúng tôi đã hôn nhau, và tôi rất thích cảm giác hôn anh ấy. Anh ấy ôm lấy hai má tôi, và Chúa ơi, tôi không nói dối đâu, anh ấy đã làm một loạt hành động mà khiến tôi 'tởn' đến già. 

Anh ấy đã nhìn thẳng vào mắt tôi, và nói the thé bằng giọng tông giọng cao như trẻ con lên năm tuổi: 'Ôi bé con, bé có thích papa 'xơm xơm' bé hông nào?'. Và lúc đó, mặt tôi thộn ra và tôi kiểu: Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?".

Để tỏ ý không thích kiểu nói chuyện như vậy, Christianna đã quay mặt đi phớt lờ anh ta. Anh ta lo lắng hỏi có vấn đề gì cô không hài lòng phải không, thì cô đáp lại rằng: "Tất nhiên là có vấn đề rồi. Anh nghĩ chúng ta ngần này tuổi rồi mà nói chuyện bằng thứ giọng trẻ con đó trong bầu không khí này thì có hợp lý không?".

Anh ta chỉ cười hì hì và nói: "Có sao đâu em", rồi cả hai lại tiếp tục hôn nhau.

Christianna kể tiếp bằng chất giọng có chút bực bội: "Thế nhưng chỉ 5 phút sau, anh ấy lại tiếp tục diễn cái trò hề đó".

Anh ta hỏi tôi bằng kiểu giọng trẻ con: 'Ôi bé yêu được hôn có sướng hông nè'. Ôi tôi giận tím người! Anh ta bị 'mất não' hay sao mà tôi mới nói không thích anh ta làm thế năm phút trước, mà năm phút sau anh ta lại tiếp tục trêu ngươi tôi?

Tôi không thể kìm chế được mà chửi thề trong đầu, và tôi cũng mất hứng với anh ta kể từ giây phút đó. Vì thế tôi đã mượn cớ muốn đi vệ sinh để nhanh nhanh chóng chóng về nhà". 

Nội dung video của Christianna khá mới lạ và vì thế đã thu hút đến hơn 702 nghìn lượt xem. Mọi người đều khá bất ngờ trước hành vi "dị thường" của chàng trai trong giây phút lãng mạn của hai người. 

Họ đều cảm thán rằng nếu bản thân ở trong tình huống như Christianna thì chắc hẳn họ cũng đã rất bối rối trước giọng nói kì quặc đó của anh chàng đã hai mươi mấy tuổi này.

Nhiều người cũng cho rằng anh chàng đang cố gây cười cho cô gái, nhưng lại quá lố và không biết dừng lại đúng lúc nên đã phản tác dụng và khiến bạn gái mình nổi giận đùng đùng. 

Đúng thật là trí tuệ cảm xúc EQ cực kỳ quan trọng và cần được phát huy tối đa trong những trường hợp như trên.

Bình thường trong khi hẹn hò hoặc yêu đương, hãy để ý đến cảm nhận của đối phương. Nếu người ta đã không thích điều gì đó thì đừng cố làm để rồi nhận về kết cục đắng ngắt cho mối quan hệ. Như câu chuyện trên cũng là một ví dụ điển hình.

Yêu 3 năm mới biết bạn trai đã có gia đình, vợ còn vừa sinh con

Những tâm sự của người thứ ba, chẳng mấy khi mang dư vị ngọt ngào, vị cuối của nó luôn là vị đắng.

Nhưng thật kỳ lạ là họ vẫn không thể nào bước chân ra, cứ để mình mỗi ngày một thêm đau đớn, đau mãi cho đến ngày không chịu được nữa thì tự buông khỏi mối quan hệ biết trước là không có tương lai. 

Tâm sự của một cô gái hoàn toàn không có ý định trở thành người thứ ba có thể khiến nhiều chị em sục sôi cảm giác tức giận đối với gã đàn ông dối trá, trăng hoa mà cô không may gặp phải trong cuộc đời, nhưng nhiều người sẽ còn trách cô nhiều hơn bởi đến khi biết anh ta có vợ con rồi còn chưa dứt lòng rời đi, cứ mù quáng nghe lời đường mật mà nấn ná trong cuộc tình nhiều đau khổ.

Về nhà bạn trai ra mắt, mẹ anh mời cả “con dâu hụt” đến

Khi tôi đến nơi thì đã thấy cô người yêu cũ tên Trâm của bạn trai có mặt ở đó.

Ve nha ban trai ra mat, me anh moi ca “con dau hut” den

Ảnh minh họa.

Yêu nhau 7 tháng thì tôi được Vũ dẫn về ra mắt. Tôi và anh rất hợp nhau trong cả công việc lẫn suy nghĩ, lối sống. Chúng tôi dự định sẽ kết hôn vào đầu sang năm.

Hiện tại Vũ đang sống cùng mẹ đẻ và cô em gái còn độc thân. Tôi chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho màn ra mắt này, ai ngờ mẹ Vũ lại cho tôi phen bất ngờ bật ngửa. Khi tôi đến nơi thì đã thấy cô người yêu cũ tên Trâm của bạn trai có mặt ở đó!

"Bác mời cô bạn nhỏ này tới chơi, hi vọng cháu không phiền lòng!", mẹ Vũ cười tươi rói. Nghĩa là Trâm xuất hiện với tư cách người quen của bác ấy, chứ chẳng liên quan gì tới Vũ cả. Anh cũng không biết gì về chuyện này.

Lúc đó Vũ mới thú nhận mẹ anh không thích tôi. Tôi là mẫu phụ nữ hiện đại, công việc tốt với mức lương hơn 50 triệu/tháng. Tất nhiên tôi không thể đảm đang nữ công gia chánh, hết giờ làm về nhà bò ra lau sàn, rửa bát, giặt giũ được.

Tôi không phải mẫu con dâu mơ ước của mẹ Vũ. Bà thích con dâu ở nhà nội trợ vì Vũ lương cao rồi (tương đương tôi). Trâm chính là cô con dâu hụt mà bà vẫn tiếc.

Sau đó mẹ Vũ và Trâm ríu rít chuyện trò, nấu nướng trong bếp, còn tôi bị đuổi ra ngoài, trở thành kẻ ngoài cuộc. Trâm cực kỳ khéo tay, mâm cơm bưng lên, ai cũng xuýt xoa khen ngon. Tôi ê mặt vì chẳng ai thèm ngó ngàng đến mình, thi thoảng còn bị mẹ Vũ bóng gió ám chê tôi vụng về, ẩu đoảng, không đáng mặt phụ nữ.

Nhưng tôi chẳng thèm tức giận, cũng ăn uống nhiệt tình và tấm tắc khen tay nghề của Trâm. Được một lát, tôi hỏi em gái Vũ có muốn chuyển sang công ty A không, vì tôi có mối quan hệ thân thiết với chị phó giám đốc bên ấy. Nếu muốn, tôi sẽ giới thiệu rồi dìu dắt đến nơi đến chốn.

Em gái Vũ mắt sáng lên, vui mừng hớn hở hỏi thăm đủ thứ. Lúc ấy chẳng ai còn quan tâm tới chuyện tôi không giỏi nữ công gia chánh nữa. Ăn xong, con bé xung phong rửa bát, không cho tôi làm. Lúc về, mẹ Vũ tiễn tôi ra tận cửa, cười tươi dặn dò lần sau lại đến chơi.

Và chắc chắn là lần sau tôi sẽ không còn gặp lại Trâm nữa. Một mâm cơm ngon thì ra nhà hàng là có nhưng một cơ hội sự nghiệp tốt thì đâu dễ tìm. Ai cũng có ưu điểm nhưng Trâm đã thua tôi ngay từ khi đồng ý xuất hiện ở nhà bạn trai cũ rồi! Mọi người nói có phải không?

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.