Cụ bà ăn hóa chất thông cống, miệng lở loét kinh hoàng

Một cụ bà 78 tuổi ở Đắk Lắk do kém minh mẫn đã ăn gói hóa chất thông cống để trong nhà tắm, khiến miệng lưỡi sưng vù, lở loét.

Sáng 11/6, cụ bà V.T.X. (ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tiếp tục được người nhà đưa đến một phòng mạch gần nhà để kiểm tra lại sức khỏe sau khi ăn nhầmhóa chất thông cống trước đó hai ngày.
Theo người nhà của cụ X, khoảng 21h ngày 9/6, người nhà phát hiện cụ trong nhà tắm khi miệng ngậm bột thông đường cống.
Cu ba an hoa chat thong cong, mieng lo loet kinh hoang
 Gói bột thông đường ống mà cụ X. đã ăn phải - Ảnh: Lĩnh Hồng.
“Lúc đó, do hóa chất nóng nên cụ chưa kịp nuốt và phun ra ngoài. Mọi người cuống cuồng pha nước chanh rửa miệng cho cụ và đưa đến phòng khám gần nhất để chữa trị” - người nhà cụ X. cho biết.
Lương y tại phòng mạch cấp cứu cho cụ X. cho biết cụ được chuyển đến trong tình trạng miệng sưng húp, bỏng và lở loét ở phần lưỡi và môi. Miệng cụ liên tục bị chảy nước vàng ố do không kiểm soát được.
Bột thông đường cống có hóa chất cực mạnh nhằm phân hủy chất cặn bã lâu ngày đã bị khô cứng. Do vậy, nếu nạn nhân đã nuốt phải thì sẽ rất khó chữa trị kịp thời. Hiện tại, nạn nhân đã được truyền nước giải tố độc, sử dụng thuốc kháng sinh và sức khỏe ổn định” - lương y này cho biết thêm.
Người nhà cụ X. nói cụ đã bị lẫn mười năm nay và không kiểm soát được hành vi của mình.

Máy bức xạ “đánh hơi” xác chị Huyền trong bể phốt TMV Cát Tường

(Kiến Thức) - Máy bức xạ từ của Tiến sĩ Bằng quay tít báo hiệu thi thể nạn nhân được bỏ vào nhà vệ sinh, sau đó trôi vào bể phốt ở giữa phòng, phía tiếp giáp với mặt đường.

Vào khoảng 14h30, ô tô của gia đình nạn nhân chở TS Vũ Văn Bằng đến số 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (nơi nạn nhân Huyền làm thẩm mỹ và tử vong rồi bị ném xác phi tang)...
Vào khoảng 14h30, ô tô của gia đình nạn nhân chở TS Vũ Văn Bằng đến số 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (nơi nạn nhân Huyền làm thẩm mỹ và tử vong rồi bị ném xác phi tang)...

Giang hồ Hà Nội chém nhau... giành địa bàn “thông tắc bể phốt”

(Kiến Thức) - Vì quảng cáo đè lên quảng cáo, nhóm  giang hồ Hà Nội đã cầm dao, tuýp sắt đánh, chém "đối thủ" để tranh địa bàn thông tắc bể phốt.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, ngày 23/12, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phạm Công Thành, Lê Xuân Biển, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Hanh, Lê Mai Tùng, Lê Mai Tú về hành vi “cướp tài sản”; Nguyễn Đình Văn, Lê Văn Đức, Lê Văn Nam về hành vi “không tố giác tội phạm”.
Theo tài liệu điều tra, chiều 4/12, trong quá trình đi dán quảng cáo cùng thông tin liên lạc thì nhóm của Phạm Công Thành gặp nhóm của Trịnh Minh Tuấn (Thụy Khuê, Tây Hồ, cũng làm nghề thông tắc bể phốt) dán đè lên giấy của mình. Cho rằng nhóm Tuấn “tranh giành địa bàn” nên Thành đã bàn bạc với một tốp thợ cùng bạn bè đem theo 5 tuýp sắt, 1 con dao gọi đối thủ ra để đánh dằn mặt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.