Con ốm liệt giường, cha mẹ già làm điều ghê rợn

Cảnh sát xác nhận cặp vợ chồng già đã tự tay sát hại con gái ruột vì quá mệt mỏi khi phải chăm con ốm liệt giường trong thời gian dài.

Theo thông tin đăng tải, cảnh sát Hồng Kông đã nhận được báo cáo từ quần chúng vào khoảng 1 giờ sáng ngày 11/12, nói rằng có người trong một căn hộ chung cư ở Từ Vân Sơn bị thương và bất tỉnh.
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường thì phát hiện người phụ nữ 47 tuổi nằm trong phòng khách bất tỉnh, trên đầu và cổ có vết thương rõ ràng. Trong phòng ngủ và nhà vệ sinh có vết máu. Ngoại trừ hai vợ chồng già và người bị thương, không có dấu hiệu nào khác của va chạm, phản kháng.
Cảnh sát đã đưa người phụ nữ đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng, cô không qua khỏi.
Con om liet giuong, cha me gia lam dieu ghe ron
  Ảnh minh hoạ.
Cảnh sát đã tìm kiếm bằng chứng tại hiện trường và phát hiện ra rằng người chết có vết thương do lực cùn trên đầu và cổ. Trước khi chết, nạn nhân đã vùng vẫy khá dữ dội.
Hiện trường chỉ có 3 người trong gia đình nạn nhân, không có dấu hiệu gì khác của việc đột nhập hay đánh nhau. Ngoài chiếc búa, bộ quần áo và một số vật dụng dính máu, hai vợ chồng già bị liệt vào danh sách nghi phạm chính và bị đưa về điều tra.
Theo điều tra của cảnh sát, cặp vợ chồng già hơn 70 tuổi có 3 người con, con trai lớn không ở chung, con gái lớn không có nhà khi sự việc xảy ra. Con gái thứ hai (nạn nhân) bị bệnh đường ruột nặng và trầm cảm cách đây 5 năm, phải nằm viện mấy năm. Sau khi xuất viện, cô nằm liệt giường một thời gian dài, cuộc sống hàng ngày đều do cha mẹ già chăm sóc.
Bước đầu điều tra, cảnh sát xác nhận cặp vợ chồng già đã tự tay giết chết con gái bệnh tật của mình vì quá mệt mỏi khi phải chăm con ốm liệt giường trong thời gian dài. Hiện, cặp đôi bị buộc tội giết người, chi tiết của vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Mời quý độc giả xem thêm video: Cha có dấu hiệu trầm cảm, giết con và tự tử. Nguồn video: THĐT.

Trầm cảm “ác” thế nào... mẹ TP HCM giết con giấu xác trong tủ?

(Kiến Thức) - Sự việc người mẹ trẻ bị trầm cảm đã giết con gái 3 tuổi sau đó giấu xác trong tủ khiến nhiều người lo lắng bệnh lý này sao lại có độ “sát thương” cao như vậy?  

Ngày 10/8, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã tạm giữ Nguyễn Thị Thúy Hằng (sinh năm 1988, quê Bến Tre) vì hành vi giết chính con gái ruột của mình là cháu N.Q.A., 3 tuổi.

Tại cơ quan công an Hằng khai, con gái bị bệnh hiểm nghèo, nhà không có tiền chữa trị nên cùng quẫn bế tắc, kèm theo đó cô bị bệnh trầm cảm nặng nên đã bế con đến nhà nghỉ thuê phòng với ý định tự tử. Hằng dùng dây sạc điện thoại siết cổ cháu A., cho vào tủ quần áo. Sau đó, cô đến một chung cư tự vẫn nhưng không làm được nên đi đầu thú.

Bị mẹ chồng đối xử tệ, con dâu trút giận lên con gái mới sinh

Nghe tiếng con khóc, cô Hứa vốn trầm cảm bị mất bình tĩnh, cắn khắp người con gái rồi túm chân con, khiến con đập đầu vào giường gỗ, qua đời ngay sau đó.

Theo thông tin đăng tải, cô Hứa, một phụ nữ 31 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), đã kết hôn được 6 năm và sinh được hai cô con gái, một bé 4 tuổi và một bé mới được 8 tháng tuổi. Sau khi sinh, cô Hứa có dấu hiệu trầm cảm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.