Cô gái quỳ xuống xin bạn trai quay lại và sự thật đau lòng

Chàng trai không thể trả được số tiền sính lễ lên đến 480.000 nhân dân tệ (tương đương gần 1,6 tỷ đồng) nên cuối cùng quyết định chia tay cô gái.

Quá trình chuẩn bị cho đám cưới thường rất phức tạp, đặc biệt là vấn đề về sính lễ. Sự khác biệt trong nhận thức của hai bên gia đình có thể gây ra mâu thuẫn và dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng.
Tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, một cặp đôi đang trong quá trình thảo luận về việc kết hôn thì gặp bất trắc. Vì yêu cầu về sính lễ của phía nhà bạn gái quá cao, gia đình chàng trai không thể đáp ứng được và buộc lòng phải chia tay. Điều này khiến cô gái không thể chấp nhận được, quỳ xuống cầu xin bạn trai nghĩ lại.
Trong suốt quá trình này, cô gái mất kiểm soát cảm xúc, liên tục kéo lấy bạn trai và khóc lóc cầu xin: "Tại sao lại từ bỏ 8 năm tình cảm này? Làm sao em có thể tiếp tục sống được nếu thiếu anh?". Mặc dù đôi nam nữ đều khóc nhưng chàng trai vẫn không trả lời, chỉ có cô gái liên tục hỏi: "Tại sao anh không nói gì? Sao anh chỉ im lặng?"
Co gai quy xuong xin ban trai quay lai va su that dau long
Ảnh minh hoạ.
Theo nguồn tin từ người thân, cặp đôi này đã yêu nhau suốt 8 năm và đang tiến đến việc kết hôn. Tuy nhiên, do vấn đề về sính lễ, mối duyên đã chấm dứt. Chàng trai không thể trả được số tiền sính lễ lên đến 480.000 nhân dân tệ (tương đương gần 1,6 tỷ đồng), ngay cả khi tính cả số tiền tiết kiệm của cả gia đình, khoảng cách về mặt tài chính vẫn còn rất lớn.
Cuối cùng, để không làm nỗi đau thêm dài, chàng trai quyết định chia tay bạn gái. Tuy nhiên, cô gái dường như không chấp nhận nổi sự thật này, cho rằng chàng trai là người làm tổn thương cô, lãng phí 8 năm thanh xuân của cô, không thể cứ thế chia tay được, cuối cùng dẫn đến cảnh tượng tranh cãi, níu kéo trên đường, thu hút nhiều người chú ý.
Sau khi cảnh tượng này được đăng tải, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Khá nhiều người dùng mạng đã lắc đầu và bày tỏ quan điểm, đa số mọi người đều cho rằng gia đình nhà gái quá quắt, vì tiền sính lễ mà hy sinh hạnh phúc của con gái họ.
"Một bên nói về tình cảm, bên còn lại nói về tiền, không chia tay thì mới lạ", "Vấn đề sính lễ phụ thuộc vào bản thân cô gái, vì sao gia đình lại thái độ đòi hỏi?", "Có lẽ cô gái chỉ tiếc 8 năm thanh xuân mà thôi, động đến tiền thì tình cảm đều khó có kết quả tốt", cư dân mạng bình luận.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Đám cưới 4.0, khách đến mừng chỉ cần... quét mã QR

00:0000:0000:00
00:00
 

Về nhà thấy mâm cơm chỉ có rau luộc, chồng vội quỳ xuống

Đến bên bàn ăn, mở lồng bàn ra tôi khựng lại thấy chỉ vẻn vẹn một đĩa rau muống luộc và một quả trứng.

Vợ tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ đều là quan chức nhà nước. Cô ấy đã gạt hết mong muốn, lời nói của bố mẹ để lấy một thằng đàn ông không địa vị như tôi.

Có được cô ấy rồi lúc nào tôi cũng dặn lòng phải luôn yêu thương và đối xử tốt với vợ.

Đêm tân hôn, tôi hoảng loạn quỳ xuống trước mặt người này

Tôi chưa kết hôn lần nào song lấy được người đàn ông như anh cũng đủ khiến tôi mãn nguyện. 41 tuổi chứ nào phải 21 tuổi nữa.

41 tuổi tôi mới kết hôn. Chồng tôi từng có một đời vợ nhưng anh là người tốt, chăm chỉ làm ăn, thu nhập khá. Vợ anh đã qua đời sớm trong một tai nạn, giữa họ có một bé gái là con chung. Tôi chưa kết hôn lần nào song lấy được người đàn ông như anh cũng đủ khiến tôi mãn nguyện. 41 tuổi chứ nào phải 21 tuổi nữa.

Chồng lo tôi thiệt thòi nên tổ chức đám cưới và đám hỏi rất chỉn chu đâu ra đấy. Tôi hạnh phúc lắm, thật may mắn khi lấy được anh. Sau khi tiệc cưới, tôi và chồng về nhà chồng nơi phòng tân hôn đã được trang hoàng sẵn. Sau này chúng tôi sẽ sống cùng mẹ chồng và con gái anh trong căn nhà ấy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.