Tôi là bạn thân của Phong, chồng Quyên. Chúng tôi chơi với nhau từ ngày còn nhỏ nên đã chứng kiến mọi sự kiện trọng đại của nhau. Nhưng là bạn khác giới nên từ khi Phong có người yêu rồi lấy vợ, tôi ít nói chuyện và tâm sự với cậu ấy hơn.
Phải nói rằng Phong là một người khá lận đận chuyện tình cảm. À, không đúng, chính xác thì đó là hậu quả từ sự không dứt khoát của cậu ta. Dù tôi đã không ít lần khuyên nhủ nhưng Phong vẫn chứng nào tật nấy. Vì thế mà bây giờ cậu ta đang phải đau đầu giải quyết chuyện gia đình và làm liên lụy sang cả tôi.
Chuyện là mấy hôm nay tôi bị hàng loạt số điện thoại lạ nhắn tin mắng chửi thậm tệ. Lý do là bởi tôi bày mưu cho bạn thân bỏ vợ. Đương nhiên, tôi đoán được người gây ra chuyện này chẳng ai khác ngoài Quyên bởi đúng là hôm trước tôi có chỉ cho Phong cách tốt nhất để thoát khỏi cô vợ ấy.
Khoan hãy mắng tôi là đồ xấu xa hay cho rằng tôi có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Bởi tôi cũng đang có một mái ấm nhỏ và tôi hiểu thế nào là nỗi đau đổ vỡ. Nhưng có lẽ không chỉ tôi mà ai biết những chuyện Quyên đã gây ra cũng sẽ ủng hộ quyết định ly hôn của Phong thôi.
(Ảnh minh họa) |
(Ảnh minh họa) |
Về làm dâu mấy tháng thì Quyên sinh em bé, đó là một bé trai xinh xắn bụ bẫm. Tuy nhiên, cũng mới đây, không biết bằng cách nào mà Phong phát hiện ra hôm đó là Quyên "bẫy" anh chứ không phải là do bản thân anh mất kiểm soát. Đáng nói là dù biết Phong đã có người yêu nhưng cô ta vẫn cố tình làm thế. Choáng váng, bất ngờ, suy sụp và thất vọng là tất cả những cảm giác mà cậu ta đã kể lại với tôi.
Và Phong muốn ly hôn nhưng lại sợ mình sẽ trở thành người cha vô trách nhiệm nên muốn hỏi ý kiến của tôi. Vì vậy mà tôi đã nhắn cho cậu ấy thế này: "Dù sao giờ Quyên cũng mới sinh, mày cứ nhẹ nhàng để sau này nó và gia đình nó không trách móc được gì. Đến khi con cứng cáp, gia đình nó sẽ xin bố mẹ mày và mày cho mẹ con nó về ngoại. Lúc ý thỉnh thoảng mày tạt về thăm con thôi. Mỗi tháng mày gửi về cho nó mấy triệu nuôi con, dần dần nó cũng sẽ hiểu mà thắc mắc thì lúc đó mày nói rõ mọi chuyện 1 lần rồi đường ai nấy đi. Còn bây giờ nó vừa đẻ xong, không nên tạo áp lực cho nó, mình nhịn 1 bước để tiến 3 bước mà".
Ai ngờ Quyên đọc được những dòng tin nhắn ấy nên mang đi bêu riếu tôi khắp nơi. Thậm chí cô ta còn đăng lên hội nhóm nào đấy trên mạng xã hội mà không che số điện thoại đi và tôi rơi vào cảnh bị quấy rầy như thế này. Nhưng cô ta không biết rằng, càng làm thế thì lại càng khiến Phong chán ghét hơn mà thôi.