Bé gái bị bầm dập mặt mũi và sự thật về người mẹ trẻ quyến rũ

(Kiến Thức) - Đánh đập con gái nhỏ 8 tháng tuổi bầm dập mặt mũi nhưng chỉ bị phạt nhẹ, người mẹ xinh đẹp gợi cảm gây phẫn nộ.

Theo thông tin đăng tải, Lorien Norman, 26 tuổi ở Adelaide, Australia đã đánh đập con gái nhỏ mới chỉ 8 tháng tuổi của mình đến bầm dập mặt mũi bằng dụng cụ làm bếp. Tội danh của người mẹ trẻ có thể khiến cô phải đối mặt với hình phạt lên tới 13 năm. Thế nhưng sau tất cả, Lorien lại chỉ bị phán quyết hoãn thi hành hình phạt 2 năm và phạt hành chính 500 đô la với lý do là "Thương thế của bé gái sẽ phục hồi nhanh chóng".
Sau đó, Lorien nghênh ngang rời khỏi tòa án, điều này khiến Shane McMahon, cha của Evie vô cùng tức giận, anh cho rằng phán quyết như vậy thực sự không công bằng.
Be gai bi bam dap mat mui va su that ve nguoi me tre quyen ru
 
Chi tiết sự việc như sau, không rõ nguyên nhân thế nào, nhưng cô bé Evie bị chính mẹ ruột của mình là Lorien Norman đánh vào đầu, mặt, cổ bằng dụng cụ làm bếp rất nhiều. Đến khi cảnh sát tới nơi, bé Evie đã bị đánh đến bầm dập, trên khuôn mặt nhiều chỗ tụ máu rất đáng sợ, khóc không thành tiếng. 

MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Phẫn nộ cảnh mẹ giẫm lên người, kéo lê con trai dưới nền đất (Nguồn: Daily Mail)

Ngay sau đó, cảnh sát đưa cả Evie và người mẹ trẻ tàn nhẫn Lorien đến bệnh viện. Tại bệnh viện, các bác sĩ nhi khoa phát hiện, Evie chỉ mới đang tập tễnh học đi nhưng trên mặt và cơ thể đã có ít nhất 8 vết thương với đủ các mức độ từ nặng đến nhẹ. Trong đó, trán, mặt, tai, cổ và cánh tay đều có vết máu tụ rất đau đớn. 
Be gai bi bam dap mat mui va su that ve nguoi me tre quyen ru-Hinh-2
 
Mới đầu, người mẹ trẻ Lorien Norman khai rằng con gái mình do mới tập đi nên ngã bị thương. Tuy nhiên khi cảnh sát truy hỏi gắt gao hơn, Lorien thừa nhận, cô ta cố ý đánh đập con gái nhỏ.
Kỳ thực, Lorien Norman đã có tiền sử ngược đãi trẻ em. Tháng 10 năm ngoái, người mẹ trẻ máu lạnh này đã từng đe dọa ném Evie từ ban công nhà xuống dưới đất.
Be gai bi bam dap mat mui va su that ve nguoi me tre quyen ru-Hinh-3
 
Tuy nhiên, đến khi ra tòa, Jack Costello, thẩm phán tòa thành phố Adelaide chỉ phán quyết cho Lorien Norman được hoãn thi hành án 2 năm để theo dõi thêm. Không bắt giam, chỉ phải nộp phạt 500 đô la. Lý do để tòa đưa ra phán quyết như vậy là bởi, khi tham khảo ý kiến của bác sĩ khoa nhi, được biết, những vết thương của Evie hoàn toàn trên mô mềm, rất nhanh sẽ phục hồi, không có tổn thương về xương, khớp và chấn thương não. 
Be gai bi bam dap mat mui va su that ve nguoi me tre quyen ru-Hinh-4
 
Sau khi nghe được phán quyết của tòa, Shane McMahon cha của bé Evie cho biết, anh " vô cùng tức giận, cảm thấy không thể tin được, không thể nói nên lời". Đồng thời, người cha này cũng cho biết, phán quyết như vậy thực sự không công bằng với con gái bé nhỏ. 
Được biết, từ bé đến lớn, hai con gái nhỏ đều là do một tay anh Shane chăm sóc. Vợ anh, Lorien Norman tuy rằng đã là mẹ hai con nhưng chỉ chú tâm ăn diện, giữ dáng vóc, mặc kệ con cái. Chỉ cần con có biểu hiện quấy, khóc, Lorien sẽ vô cùng khó chịu. 
Be gai bi bam dap mat mui va su that ve nguoi me tre quyen ru-Hinh-5
 
Theo anh Shane, Lorien Norman nên chịu trừng phạt thích đáng hơn, chí ít là 10 tháng tù giam, thậm chí án cao nhất là tù giam 13 năm.
Sau khi câu chuyện của anh Shane được chia sẻ rộng rãi trên các mặt báo, nhiều người đã lên tiếng đòi quyền lợi cho bé Evie và cho rằng hổ dữ không ăn thịt con, có thể đánh con gái ruột bé bỏng của mình bầm dập mặt mũi, Lorien Norman nên bị tước quyền làm mẹ vì không đủ tư cách và kiến thức, nên chịu án phạt cao hơn. Có người còn cho rằng Lorien có vấn đề về tâm thần, nên đi khám và chữa trị dưới sự giám sát.
Hiện tại, theo phán quyết của tòa án, thay vì đi tù, người mẹ trẻ Lorien Norman sẽ bị giám sát bởi một nhân viên điều tra cộng đồng. Cô cũng sẽ phải tham dự và hoàn tất những chương trình tư vấn, đánh giá hoặc điều trị được coi là thích hợp bởi cảnh sát và không được sở hữu súng. 

Người giúp việc biến mất bí ẩn và sự thật đau lòng

(Kiến Thức) - Không ai có thể tìm thấy người giúp việc mất tích bí ẩn cho đến khi xem đoạn băng giám sát ghi lại sự thật đau lòng. 

Cách đây đã nhiều năm, một cặp vợ chồng giàu có ở Thuận Đức, Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc đã mua một căn biệt thự rất đẹp tại địa phương. Tuy nhiên, do gia đình có điều kiện, cả nhà đã di cư sang Mỹ sinh sống. Căn biệt thự cũng không có ai đến ở.
Nguoi giup viec bien mat bi an va su that dau long
 
Tuy vậy, vì muốn có chỗ đi lại, gia đình này vẫn thuê một người phụ nữ làm vệ sinh định kì. Mặc dù chủ nhân không có mặt nhưng người phụ nữ làm việc rất có tâm, luôn giữ cho căn biệt thự sạch bóng. Đáng tiếc, thời gian gần đây, người giúp việc mất tích một cách ly kỳ. Cảm thấy có chuyện gì đó, vợ chồng chủ căn biệt thự liên tục gọi điện, cả vào số cá nhân và cả vào điện thoại bàn trong nhà nhưng không có người trả lời. 
Lo lắng đến mất ăn mất ngủ, cả hai liền nhờ con gái vẫn còn đang ở lại Trung Quốc ghé qua nhà để xem xét tình hình. 
Nguoi giup viec bien mat bi an va su that dau long-Hinh-2
 
Khi về đến nhà, cô gái trẻ thấy tất cả mọi thứ đều bình thường, chỉ người giúp việc là không thấy bóng dáng. 
Linh cảm cho thấy có điều chẳng lành, cô gái trẻ xem lại nhưng cuộn băng camera theo dõi, hy vọng sẽ tìm được đầu mối về sự mất tích bí ẩn của người giúp việc. Chẳng ngờ, khi theo dõi những đoạn băng, cô gái trẻ phát hiện sự thật đau lòng.
Hóa ra, ngày hôm đó, người giúp việc mặc áo màu đỏ, như thường ngày quét tước, dọn dẹp căn biệt thự. Lúc đầu, người này cho cá chép ăn, sau đó vì muốn rửa sạch cây lau nhà đã đi tới cạnh hồ nước. Không may, vì cạnh hồ quá trơn, người phụ nữ đáng thương trượt chân rơi thẳng xuống nước. 
Nguoi giup viec bien mat bi an va su that dau long-Hinh-3
 
Hồ cá chép được thiết kế sâu khoảng 2m, người giúp việc chỉ cao có 1m60, chân không thể đứng, đành liều mạnh giãy dụa, muốn nổi lên mặt nước. Thế nhưng do không có kinh nghiệm, khoảng chừng 2 phút giãy dụa, người phụ nữ tuyệt vọng do ngạt nước và cuối cùng bị chết đuối.
Theo hàng xóm xung quanh, hồ nước quanh căn biệt thự rất sâu, nếu không biết bơi mà rơi xuống, chắc chắn sẽ chết đuối không thể nghi ngờ.
Hiện cảnh sát đã tham gia điều tra, có thể chủ nhân căn biệt thự sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự liên đới và phải bồi thường cho gia quyến người giúp việc. 
Có người nói rằng, thông qua việc này mới thấy tầm quan trọng của việc học bơi. "Không biết bơi thực sự là đã giảm khả năng sinh tồn của chính bản thân xuống mức thấp nhất. Có lẽ nên đưa bơi lội vào giáo dục thể chất trong trường học", một cư dân mạng bình luận.

Những nạn nhân bị bắt cóc sống sót trở về đầy ngoạn mục (1)

(Kiến Thức) - Tưởng như đã chết nhưng những nạn nhân bị bắt cóc này vẫn rất may mắn khi còn sống sót và được giải cứu sau những ngày tháng cay đắng, khổ cực. 

Nhung nan nhan bi bat coc song sot tro ve day ngoan muc (1)
Vào một ngày u ám năm 2014 tại Nigeria, cô Amina Ali Nkeki đã bị các thành viên của nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc. Những tưởng cô Amina sẽ không bao giờ sống sót trở về, thế nhưng hai năm sau, trong một đợt giải cứu, nạn nhân bị bắt cóc đã thoát khỏi tay nhóm khủng bố và trở về cùng với đứa con trai mới được 4 tháng tuổi của cô. (Nguồn: Boredomtherapy)
Nhung nan nhan bi bat coc song sot tro ve day ngoan muc (1)-Hinh-2
 Elijah Wong và Donnie Simmons, 7 tuổi được tìm thấy sau một tháng bị bắt cóc. Đáng sợ hơn, kẻ bắt cóc lại chính là mẹ của hai em và bạn trai của cô Antoinette Wong. Rất may, Elijah và Donnie đã được các cảnh sát giải cứu ngay trên xa lộ khi mẹ của em và gã bạn trai tàn nhẫn đang trên đường chạy trốn. (Nguồn: Boredomtherapy)

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.