Xa là nhớ, gần nhau bực mình

(Kiến Thức) - Em và cô ấy yêu nhau từ năm cuối sinh viên, đến nay đã được 3 năm rồi. Đôi khi, em cũng không hiểu được tình cảm của mình như thế nào nữa.

Em và cô ấy yêu nhau từ năm cuối sinh viên, đến nay đã được 3 năm rồi. Đôi khi, em cũng không hiểu được tình cảm của mình như thế nào nữa. Mỗi khi xa cô ấy, em thấy nhớ và yêu cô ấy vô cùng. Thế nhưng, cứ khi gặp mặt, chúng em lại gây chuyện và cãi vã nhau. Có lẽ là bởi vì cả em và cô ấy đều "bướng", có cái tôi quá lớn, không ai chịu nhường ai. Em biết vậy mà không sao thay đổi được, vì cứ nghe cô ấy nói "trái tai", em không bật lại thì bứt rứt không yên, khó chịu lắm. Mới đây cô ấy buồn rầu bảo em, chúng em nên chia tay thì hơn. 
Cả em và cô ấy cần tìm một nửa hiền lành, dịu dàng hơn. Như vậy cuộc sống mới cân bằng và có hạnh phúc được. Chứ giờ yêu nhau đã xung khắc thế này, kết hôn rồi, suốt ngày ở bên nhau chắc sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, chẳng mấy chốc mà chán ghét nhau. Quả thực, đây cũng là điều em đã suy nghĩ rất nhiều. Em không biết nên quyết định thế nào nữa - Trần Mạnh Tuấn (Vĩnh Phúc).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Mạnh Tuấn thân, thường người ta chia tay vì hết yêu chứ hiếm ai muốn chấm dứt khi tình yêu nồng cháy, cũng không có yếu tố ngoại cảnh nào tác động, mà chỉ bởi cả hai đều "bướng" như hai bạn. Chẳng phải ai cũng có cái may mắn hòa hợp ngay từ giây phút ban đầu đâu bạn ạ, mà trong quá trình yêu, mỗi người đều tự điều chỉnh mình để đạt được tới điều đó. Và khái niệm "một nửa" trong tình yêu cũng không phải cơ học kiểu như nửa này lồi, nửa kia lõm thì mới trùng khít được với nhau. 
Việc các bạn suy luận rằng cần phải tìm người trái ngược với mình không hề có cơ sở. Hai bạn có tình yêu tha thiết, đó là nền tảng tốt, cũng đã nhìn rõ được "điểm yếu" trong mối quan hệ của mình thì chỉ cần các bạn cùng chung nỗ lực khắc phục nó, Tri Giao tin các bạn sẽ làm được. Chúc hai bạn hạnh phúc. 

Mỗi lần cãi nhau, bạn trai đổ tội tôi yêu vì tiền

- Đây không phải là vấn đề hiếm gặp giữa các cặp đôi. Cách xử lý cho tình huống này đã được đề cập trên tạp chí Cosmopolitan.

Hỏi: Bạn trai tôi có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao hơn tôi rất nhiều.

Khi cả 2 đi chơi, tôi tự trả những chi phí nhỏ trong khả năng của mình. Tôi không bao giờ để anh phải chi tiền một mình, cũng như không bao giờ đòi hỏi anh mua tặng tôi những món quà đắt tiền.

Thế nhưng, cứ mỗi lần chúng tôi cãi nhau, anh lại chỉ trích tôi, nói tôi hẹn hò anh chỉ vì tiền. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn vì tình cảm chân thật của mình lại không được coi trọng. Tôi phải làm gì để anh ấy hiểu đây?

Bi kịch vợ chồng khắc khẩu

Nhiều cặp vợ chồng nói câu trước, câu sau đã cãi nhau. Thay vì nói cho nhau hiểu, họ lại dè bỉu, xúc xiểm, thậm chí xúc phạm nhau.

Có việc ghé TAND quận 3, TP HCM mới đây, tôi tình cờ chứng kiến cuộc hòa giải bất thành vụ kiện ly hôn của đôi vợ chồng trẻ. Vị thẩm phán cho biết đây đã là lần thứ hai tòa hòa giải vì thấy nguyên nhân ly dị chẳng đáng. Thế mà nói câu trước, câu sau hai vợ chồng đã cãi nhau chí chóe. “Nhiều cặp vợ chồng trẻ bây giờ rất lạ. Họ xem chuyện cưới xin rồi ly hôn là rất bình thường. Trong đó, những vụ ly hôn vì khắc khẩu là không hiếm. Nhiều cặp ra tòa mà vợ nói câu trước, chồng nói câu sau là bắt đầu gây gổ, chẳng ai nhịn ai” - vị thẩm phán chia sẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới