Đưa tiểu tam đi tiêm vắc xin COVID-19, người đàn ông bị vợ tóm sống

(Kiến Thức) - Đến trạm y tế, vợ bắt gặp cảnh tượng "sôi máu", người chồng "rất bận" hóa ra đang ôm ấp và an ủi cô nhân tình đang chờ đến lượt tiêm. 

Với sự bùng phát liên tục của dịch COVID-19, chính phủ các nước không ngừng khuyến cáo người dân đến các trạm y tế, điểm tiêm chủng để tiêm vắc-xin, nhưng không ngờ chính điều này đã gẫn đến một vụ đánh ghen kịch tính.
Theo báo chí địa phương, một phụ nữ đến từ Philippines do cảm thấy bất an, lo lắng khi đi tiêm vắc-xin COVID-19 nên đã đề nghị chồng đưa mình đến trạm y tế địa phương. Thế nhưng, chồng cô lấy lý do là công việc mùa dịch quá bận, không thể đi cùng nên người phụ nữ đành tự đặt lịch hẹn cùng với một người chị.
Dua tieu tam di tiem vac xin COVID-19, nguoi dan ong bi vo tom song
 4 người hỗn chiến ngay tại điểm tiêm chủng vắc-xin COVID-19.
Đến ngày tiêm vắc-xin COVID-19, người vợ cùng chị mình đến trạm y tế. Không ngờ tại đây, họ lại bắt gặp cảnh tượng "sôi máu", người chồng "rất bận" hóa ra đang ôm ấp và an ủi cô nhân tình đang chờ đến lượt tiêm. Cả hai người công khai thể hiện tình cảm chẳng khác nào một cặp nhân tình.
Nhìn thấy "tiểu tam" yếu ớt, nũng nịu nép vào người chồng mình còn chồng thì vô cùng yêu chiều, dỗ dành tình nhân, người vợ không giữ nổi bình tĩnh, chạy lao tới làm cho ra lẽ. Cô nàng "tiểu tam" cũng không hiền lành gì, thậm chí còn chủ động ném ghế về phía "chính cung", khiến người chị đi cùng phẫn nộ, cũng lao đến hỗn chiến. Kết quả, 3 người đàn bà, 1 người đàn ông đánh nhau dữ dội. Người đàn ông trong lúc hỗn loạn vẫn cố gắng che chở cho nhân tình của mình.
Cuộc náo loạn khiến cảnh sát phải can thiệp mới yên. Cũng vì thế, trạm y tế buộc phải dừng tiêm khoảng 15 phút để xử lý vụ việc. Những người chứng kiến cho biết, họ thấy đánh nhau quá dữ dội nên cũng không vào can.

Khi đánh ghen, đàn ông cũng lí trí hơn phụ nữ rất nhiều

Đàn bà chúng ta muôn đời khổ hơn đàn ông bởi họ dùng lí trí còn chúng ta dùng con tim để hành động.

“Ớt nào mà ớt chẳng cay – Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”, người đời nói rằng máu của đàn bà là máu Hoạn Thư. Đàn bà chúng ta, đau đớn và khủng hoảng nhất chính là lúc chồng phản bội. Phát hiện chồng ngoại tình, “ngứa ghẻ hờn ghen” chúng ta chỉ muốn làm lớn chuyện, đánh ghen một trận long trời lở đất. Đánh để cho ả nhân tình biết hậu quả của cướp chồng người khác, để cho thiên hạ biết mình không phải là người đàn bà chỉ biết khóc và cam chịu. Nhưng đàn bà đánh ghen, rốt cuộc sẽ nhận được gì?

“Cao thủ đánh ghen” tiết lộ độc chiêu "trị chồng" chẳng giống ai

(Kiến Thức) - Ca Sĩ Thanh Thảo vừa chia sẻ quan điểm của bản thân về chuyện "đánh ghen cao tay" theo cách khác biệt khiến chị em phụ nữ "phục sát đất".

"Ngoại tình", "đánh ghen" là những cụm từ xuất hiện dày đặc trong cuộc sống hiện nay khiến chúng ta ngán ngẩm và mất niềm tin vào hôn nhân. Phụ nữ thường điên cuồng giữ chồng, sẵn sàng sửng cồ chửi bới, đánh đập người thứ ba mà chưa hiểu rằng đó không phải là cách giải quyết khôn ngoan nhất. Đối với Thanh Thảo, quan trọng nhất là phụ nữ phải biết tự tin vào bản thân mình và để cho người đàn ông của mình tự giác: "Từ xưa đến nay tôi chưa từng phải rơi vào hoàn cảnh phải canh chừng người đàn ông của mình bao giờ, cũng không quan tâm tin nhắn hay hình ảnh trong điện thoại của anh ta, cũng không đối thoại với bất cứ cô gái nào có ý đồ với bạn trai mình. Thậm chí tôi còn rất thoáng khi để cho các cô bạn gái của mình chọc ghẹo “chàng” của mình thoải mái trong các buổi party lâng lâng những ly rượu say. Vì những lúc đó vui là chính, chả ai lại khư khư ích kỷ hay ghen tuông làm gì?"
“Cao thu danh ghen” tiet lo doc chieu
Ca sĩ Thanh Thảo 

Đọc nhiều nhất

Tin mới