Vợ “tha hóa” vì chồng kém kiếm tiền

(Kiến Thức) - Trước đây chúng tôi yêu nhau, cô ấy là một con người khác hẳn. Vẫn biết cuộc sống hôn nhân không còn những sắc màu lung linh như khi yêu, nhưng tôi cũng chẳng thể ngờ cô ấy lại thay đổi nhiều đến như vậy. 
 

Trước đây chúng tôi yêu nhau, cô ấy là một con người khác hẳn. Vẫn biết cuộc sống hôn nhân không còn những sắc màu lung linh như khi yêu, nhưng tôi cũng chẳng thể ngờ cô ấy lại thay đổi nhiều đến như vậy. Khi tôi phản đối, cô ấy không những không nhìn lại mình, lại còn bảo tôi: Cuộc sống khiến cô ấy phải "tha hóa" như thế, đó là kết quả tất yếu của những thất vọng, nếu tôi tuyệt vời thì cô ấy cũng chẳng dại gì mà không tuyệt vời. 
Tôi hiểu, cô ấy ám chỉ việc tôi chẳng kiếm ra tiền. Những lời của cô ấy khiến tôi ức chế, cuộc sống vô cùng căng thẳng, bế tắc. Tôi không biết tìm lối thoát cuộc hôn nhân này ở đâu (khi vấn đề chính nằm ở tiền mà tôi thì hiện tại chưa nghĩ ra cách gì để kiếm tiền) - Vũ Minh Tiến (Cao Bằng).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Anh Tiến thân, anh cho rằng mấu chốt khúc mắc cuộc sống vợ chồng của anh hiện thời là ở việc anh không kiếm ra tiền. Tuy nhiên, liệu anh đã bắt đúng "bệnh" cuộc hôn nhân của mình chưa, hay đó cũng chỉ là sự phán đoán qua những lời của vợ mà anh cho rằng "ám chỉ"? 
Theo Tri Giao, thiếu thốn về vật chất đúng là dễ làm khởi phát những trục trặc, mâu thuẫn. Nhưng tiền có phải là tất cả? Chị ấy nói "thất vọng" về anh, có phải chỉ là ở việc anh không kiếm ra tiền, hay còn điều gì nữa? Có thể, do hiện tại anh không làm ra tiền, từ đó mang mặc cảm mà hay "vận", quy chiếu mọi vấn đề vào đây. Nhưng biết đâu, lý do lại không hề như anh nghĩ. 
Để hiểu được chân tướng sự việc, chẳng còn cách nào khác là anh cần tạo được một cuộc nói chuyện thẳng thắn, chân tình với vợ, dẹp bỏ mọi tự ái, bực bội qua một bên. Chúc anh sớm vượt qua bế tắc.

Thấy hèn vì... cứ ở rể

Vì con, anh có thể làm tất cả. Anh nhận ra mình đã quá hèn nhát khi không quyết định ra riêng sớm…

Từ lúc bàn với chị về dự định ra ở riêng, chị giận anh không thèm nhìn mặt. Những lý lẽ chị đưa ra, anh đều hiểu nhưng anh cũng có nỗi khổ tâm riêng. Gần năm năm ở rể, anh đã phải chịu đựng nhiều điều. Giờ lại đến nỗi lo vì các con...

Đòn ghen “cao thủ“

Mình bắt đầu ăn uống để lại sức, cho tỉnh táo tinh thần, để bắt đầu cái cách ghen mà mẹ gọi là “cao tay”.

Chẳng thể tin được vào mắt mình. Cái xóm nhỏ ngoằn ngoèo cả chục lần quẹo, căn nhà nằm cuối hẻm. Một người đàn ông, một người đàn bà và cả một… thằng bé một tuổi. Trời ạ! Thằng nhỏ giống anh như đúc, đôi mắt ấy, cái miệng ấy. Tim mình như vỡ vụn, trời đất tối sầm lại… Mình đã xỉu ngay trước cửa “cái tổ ấm bé nhỏ” của anh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới