Vợ bán chồng cho tiểu tam lấy tiền mua quần áo Tết cho con

(Kiến Thức) - Sau khi cầm được tiền bán chồng, cô Edna Mukwana vui vẻ đi mua quần áo mới cho con cái. Cô hy vọng, năm mới mặc đồ mới, mấy mẹ con sẽ gặp may mắn.

Bạn sẽ làm gì khi bắt quả tang nửa kia của mình đang "ăn vụng"? Có lẽ rất nhiều người sẽ hùng hổ đánh ghen hoặc ấm ức, tức tưởi chịu đựng. Thế nhưng, Edna Mukwana, một phụ nữ ở Kenya đã có có cách xử trí rất độc đáo, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, choáng váng.
Theo thông tin đăng tải, cách đây không lâu, Edna Mukwana đã bắt quả tang chồng mình mang theo tiểu tam về nhà ân ái thân mật.
Phẫn nộ, cô Edna Mukwana quyết không để yên, truy hỏi đến cùng ngọn nguồn sự việc. Hai vợ chồng cũng bởi vì thế mà xung đột kịch liệt, người chồng bỏ nhà đi liên tục 7 ngày không về.
Hành động làm sai lại chối tội và đổ lỗi lên vợ khiến cô Edna Mukwana không còn muốn níu kéo tình cảm của người chồng bội bạc, quyết tâm muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân bi kịch.
Vo ban chong cho tieu tam lay tien mua quan ao Tet cho con
 Cô Edna Mukwana không hề hối hận khi bán chồng lấy tiền mua quần áo cho con.
Nghĩ là làm, cô Edna Mukwana lén liên lạc với tiểu tam, cho biết cô sẵn sàng sang nhượng luôn người chồng của mình với giá 2000 Shilling Kenya (khoảng 417.000 đồng).
Trao đổi qua lại, nàng tiểu tam kia chỉ đồng ý trả 1700 Shilling Kenya (khoảng 350.000 đồng) và cô Edna Mukwana đồng ý.
Hai bên đạt thành thỏa thuận, tiền trao và cô Edna Mukwana cũng dứt bỏ chồng mình.
Sau khi cầm được tiền bán chồng, cô Edna Mukwana vui vẻ đi mua quần áo mới cho con cái. Cô hy vọng, năm mới mặc đồ mới, mấy mẹ con sẽ gặp may mắn.
Hiện tại, khi nói về chồng, cô Edna Mukwana thẳng thắn chia sẻ, chồng cô có tính phong lưu lại nghiện rượu, cuộc sống gia đình chưa từng vui vẻ, hạnh phúc. Đối với quyết định bán chồng của mình, cô Edna Mukwana cho biết cô không hề hối hận.
Cuối cùng cô Edna Mukwana còn khẳng khái nói: "Tôi không muốn đem theo phiền phức của năm 2019 bước sang năm mới", tỏ rõ ý rằng, hiện tại đối với cô, chồng cũ chỉ là một gánh nặng mà cô đã rũ bỏ được hoàn toàn.

Bị bắt quả tang ngoại tình, chị dâu trả lời khiến tôi đứng hình

Tôi có nên kể chuyện bắt gặp chị dâu ngoại tình với mọi người trong gia đình mình hay không...

Cưới vợ được hai năm thì anh trai tôi quyết định đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Từ ngày con trai vắng nhà, bố mẹ tôi luôn tạo điều kiện để con dâu và cháu được sống thoải mái. Mỗi lần chị dâu xin đi chơi với bạn hay về quê ngoại bố mẹ tôi đều vui vẻ đồng ý.

Lén mẹ chồng đi tắm gội trong thời gian ở cữ, tôi bị bắt quả tang

Tình cảm mẹ chồng con dâu những ngày đầu mới về sống rất tốt, nhưng từ sau khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn thì hai mẹ con xảy ra cuộc chiến tranh lạnh.

Vợ chồng tôi đều là công nhân làm ở thành phố, lương không được cao lắm, nên khi chuẩn bị sinh con tôi về quê chồng để sinh cho viện phí rẻ và có bà nội chăm sóc.

Bất lực khi bắt quả tang vợ ngoại tình còn bị 'hành te tua'

Khi tôi và anh trai tông cửa xông vào, vợ tôi chẳng những không xấu hổ cúi đầu che mặt hay van xin, mà còn nổi khùng xông vào túm lấy tôi, vừa mắng vừa đánh. Rồi về nhà, cô ấy một hai đòi ly dị, bảo từ lâu không yêu tôi nữa, đã yêu người khác rồi.

Có vợ ai như vợ tôi không, vừa ăn cướp vừa la làng. Vậy mà không hiểu sao, tôi vẫn nặng tình, không muốn mất cô ấy.

Tin mới