Tìm thấy xe 7 chỗ bị lũ cuốn trôi ở Nghệ An

(Kiến Thức) - Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe ôtô 7 chỗ bị nước cuốn trôi, trong đó có 4 thi thể nạn nhân.

Khoảng 6h sáng nay (22/9), lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe ô tô 7 chỗ gặp nạn cùng 5 người mất tích tại đập tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Vị trí tìm thấy chiếc xe cách nơi gặp nạn khoảng hơn 500m.
Chiếc xe ôtô đã bị vỡ toàn bộ kính và phát hiện thấy ít nhất có 4 thi thể nạn nhân trong xe, thi thể một cháu nhỏ hiện vẫn đang mất tích. Hàng trăm chiến sỹ công binh và nhân viên cứu hộ vẫn đang làm việc cật lực để đưa các thi thể và chiếc xe lên bờ.
Khoảng 6h ngày 22/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe ô tô 7 chỗ gặp nạn. Ảnh: VOV
Khoảng 6h ngày 22/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe ô tô 7 chỗ gặp nạn. Ảnh: VOV
Cơ quan chức năng đang tiến hành tiêu rửa, khử trùng thi thể các nạn nhân. Hiện các bác sĩ Bệnh viện Tây Bắc, các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn đang chuẩn bị cho công tác khám nghiệm tử thi.

4 thi thể nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Thị Nhâm (SN 1954, vợ ông Trần Văn Ngọ), Phạm Thị Dương (SN 1969, xóm 6 Nghĩa Khánh, thông gia với ông Ngọ), Trần Thị Nga (con gái lớn của bà Nhâm, trú xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp), Võ Thị Linh (SN 2002).

Hiện thi thể cháu bé nhỏ tuổi nhất là Võ Bá Hải (SN 2004) là con của chị Nga chưa được tìm thấy.

Không khí tang thương bao trùm cả Khe Ang. Tại hiện trường, người nhà các nạn nhân đều có mặt đầy đủ. Họ gào khóc trong sự đau đớn đến tột cùng khi nhìn thấy thi thể của người thân được trục vớt lên sau mấy ngày mất tích trong nước lũ.

Trước đó, 18h ngày 19/9, một xe ôtô 7 chỗ phóng qua đập tràn Khe Ang, thuộc xã Nghĩa Hồng tỉnh Nghệ An đã bị nước lũ tràn qua đường cuốn trôi. 5 người trên xe mất tích.

Xe ô tô gặp nạn chở 7 người do ông Trương Văn Thái (SN 1953), cán bộ thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An cầm lái, chở gia đình ông Trần Văn Ngọ gồm vợ, con gái và hai cháu nhỏ.
Đến khu vực đập tràn, có rào chắn cảnh báo "cấm qua lại" nhưng ông Thái vẫn cho xe chạy qua. Gần đến đầu bên kia, bất ngờ nước lũ tràn qua đập khiến xe mất lái. Ông Thái và ông Ngọ mở được cửa xe kịp thoát ra ngoài. Năm người còn lại trong gia đình ông Ngọ mắc kẹt trong xe.
Vụ tai nạn diễn ra vào lúc trời gần tối, mưa to nên người dân xung quanh không hay biết.
Nhận được tin báo, chính quyền huyện Nghĩa Đàn gồm lực lượng công an, quân đội cùng lực lượng của xã Nghĩa Hồng, TX Thái Hòa được huy động để tìm kiếm, cứu vớt các nạn nhân. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nước Khe Ang từ thượng nguồn đổ về khá lớn, dâng cao, nên công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng nay, mực nước ở khu vực đập tràn Khe Ang nơi chiếc xe bị cuốn trôi hiện đã rút xuống chỉ còn khoảng 30 cm tại cọc tiêu.

Sau bão số 8, nước lũ dâng tận... mái nhà

(Kiến Thức) - Ảnh hưởng bởi bão số 8, trưa 19/9, nhiều nơi thuộc tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam... vẫn chìm trong nước lũ, có những nơi nước nước ngập tới tận mái nhà.

Nhiều ngôi nhà ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đến trưa 19/9 vẫn chìm trong nước lũ. Ảnh: Tuổi Trẻ
 Nhiều ngôi nhà ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đến trưa 19/9 vẫn chìm trong nước lũ. Ảnh: Tuổi Trẻ
Thôn Duy Tân, thị trấn Lao Bảo là một trong những rốn lũ của vùng này, nước sông Sê Pôn đã nhấn chìm thôn này từ đêm 18/9. Ảnh: Tuổi Trẻ
 Thôn Duy Tân, thị trấn Lao Bảo là một trong những rốn lũ của vùng này, nước sông Sê Pôn đã nhấn chìm thôn này từ đêm 18/9. Ảnh: Tuổi Trẻ
Sơ tán những hộ dân ở vùng thấp trũng ở Lao Bảo. Ảnh: Tuổi Trẻ
 Sơ tán những hộ dân ở vùng thấp trũng ở Lao Bảo. Ảnh: Tuổi Trẻ
Bộ đội biên phòng thuộc đồn cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cứu trợ dân trong mưa lũ. Ảnh: Tuổi Trẻ
 Bộ đội biên phòng thuộc đồn cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cứu trợ dân trong mưa lũ. Ảnh: Tuổi Trẻ
Hàng trăm nhà dân chìm trong nước lũ. Ảnh: Thanh Niên
 Hàng trăm nhà dân chìm trong nước lũ. Ảnh: Thanh Niên
Tối 19/9, người dân Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình phải hối hả di chuyển đồ đạc chạy lũ. Ảnh: Thanh Niên
Tối 19/9, người dân Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình phải hối hả di chuyển đồ đạc chạy lũ. Ảnh: Thanh Niên 
Chuyển đồ đạc lên thuyền đi tránh lũ. Ảnh: Thanh Niên
 Chuyển đồ đạc lên thuyền đi tránh lũ. Ảnh: Thanh Niên
Ngầm sông Trường nằm trên tuyến đường ĐT 616 từ Tam Kỳ đi huyện Nam Trà My, Quảng Nam bị ngập, chia cắt hoàn toàn. Ảnh: ĐVO
 Ngầm sông Trường nằm trên tuyến đường ĐT 616 từ Tam Kỳ đi huyện Nam Trà My, Quảng Nam bị ngập, chia cắt hoàn toàn. Ảnh: ĐVO
Tại Quảng Nam, nước từ thượng nguồn sông Thu Bồn đổ về đã mang theo một lượng lớn lục bình, củi mục, rác... uy hiếp cây cầu lịch sử An Hội. Ảnh: Tuổi Trẻ
Tại Quảng Nam, nước từ thượng nguồn sông Thu Bồn đổ về đã mang theo một lượng lớn lục bình, củi mục, rác... uy hiếp cây cầu lịch sử An Hội. Ảnh: Tuổi Trẻ 

Báo hoa mai vào đô thị, 55.000 dân hoang mang

(Kiến Thức) - Sáng nay (20/9), UBND thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã ra văn bản khẩn khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước việc báo hoa mai xuất hiện trong đô thị.

Lúc 12h30 ngày 20/9, ông Vũ Gia Huấn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện những dấu chân được xác định là của báo hoa mai tại tổ 59, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Theo ông Huấn, vẫn chưa tận mắt chứng kiến con báo nhưng qua những vết chân để lại tại hiện trường, có thể thấy, dấu chân báo vừa được phát hiện tại tổ 59, thị trấn Liên Nghĩa và những dấu chân báo được phát hiện ở xã Liên Hiệp là cùng một con. Tổ dân phố 59 thị trấn Liên Nghĩa cách xã Liên Hiệp, nơi bị hai con báo tàn sát gia cầm, khoảng 5km.
Trên 55.000 dân đô thị Liên Nghĩa đang rất lo lắng trước việc báo hoa mai xuất hiện.
Trên 55.000 dân đô thị Liên Nghĩa đang rất lo lắng trước việc báo hoa mai xuất hiện.

Cõng mẹ chạy khỏi căn nhà sụp đổ

(Kiến Thức) - Anh Nguyễn Hoàng Vũ chỉ kịp chạy vội lên lầu 1, cõng mẹ chạy ra khỏi nhà trước khi công trình bị lún xuống rạch. 

Sáng ngày 21/9, 2 mẹ con bà Phụng Thị Kim Con (54 tuổi), đang ngủ tại căn nhà trọ ở hẻm 283 đường Bông Sao (cạnh con rạch Hiệp Ân), phường 5, quận 8-TPHCM thì bất ngờ nghe tiếng kêu răng rắc...
Sáng ngày 21/9, 2 mẹ con bà Phụng Thị Kim Con (54 tuổi), đang ngủ tại căn nhà trọ ở hẻm 283 đường Bông Sao (cạnh con rạch Hiệp Ân), phường 5, quận 8-TPHCM thì bất ngờ nghe tiếng kêu răng rắc... 
Anh Nguyễn Hoàng Vũ (con trai bà Con) chỉ kịp chạy vội lên lầu 1 cõng mẹ chạy ra khỏi nhà trước khi căn nhà này bị lún xuống rạch.
Anh Nguyễn Hoàng Vũ (con trai bà Con) chỉ kịp chạy vội lên lầu 1 cõng mẹ chạy ra khỏi nhà trước khi căn nhà này bị lún xuống rạch. 

Tin mới