Báo hoa mai vào đô thị, 55.000 dân hoang mang

(Kiến Thức) - Sáng nay (20/9), UBND thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã ra văn bản khẩn khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước việc báo hoa mai xuất hiện trong đô thị.

Lúc 12h30 ngày 20/9, ông Vũ Gia Huấn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện những dấu chân được xác định là của báo hoa mai tại tổ 59, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Theo ông Huấn, vẫn chưa tận mắt chứng kiến con báo nhưng qua những vết chân để lại tại hiện trường, có thể thấy, dấu chân báo vừa được phát hiện tại tổ 59, thị trấn Liên Nghĩa và những dấu chân báo được phát hiện ở xã Liên Hiệp là cùng một con. Tổ dân phố 59 thị trấn Liên Nghĩa cách xã Liên Hiệp, nơi bị hai con báo tàn sát gia cầm, khoảng 5km.
Trên 55.000 dân đô thị Liên Nghĩa đang rất lo lắng trước việc báo hoa mai xuất hiện.
Trên 55.000 dân đô thị Liên Nghĩa đang rất lo lắng trước việc báo hoa mai xuất hiện.
Việc xuất hiện báo hoa mai trong khu đô thị Liên Nghĩa đang gây hoang mang trong các khu dân cư gần khu vực xuất hiện dấu chân báo hoa mai. Chủ quán cà phê Tình Khúc, thị trấn Liên Nghĩa cho biết, từ khi nghe tin xuất hiện báo hoa mai trong khu dân cư, vào mỗi đêm nghe tiếng động không ai trong gia đình dám ra ngoài vì sợ báo xuất hiện.
Ông Lê Công Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng cho biết, trước thông tin trên, sáng 20/9, UBND thị trấn Liên Nghĩa đã có văn bản khẩn chỉ đạo tới tất cả 62 tổ dân phố cảnh giác cao độ, sẵn sàng triển khai các phương án đối phó với báo hoa mai, phòng tránh những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. 
Được biết, đô thị Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng hiện có trên 55.000 dân, là đô thị cấp huyện lớn thứ ba tỉnh Lâm Đồng, sau TP Bảo Lộc và Đà Lạt.
Vùng rừng núi giáp thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.
 Vùng rừng núi giáp thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.
Theo nhận định ban đầu của ông Vũ Gia Huấn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đức Trọng, khả năng hai con báo này đã từ vùng rừng núi giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận, băng qua các xã Đà Loan, Hiệp Thạnh, lên thị trấn Liên Nghĩa. Hiện Hạt kiểm lâm huyện Đức Trọng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, tìm kiếm hai cá thể báo.
Cũng theo ông Huấn, nếu cá thể báo hoa mai được phát hiện tại xã Liên Hiệp và những dấu chân báo hoa mai được ghi nhận tại tổ 59, thị trấn Liên Nghĩa là một thì hai con báo này đang có địa bàn hoạt động khá rộng.
Trong khi đó, tại thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, vào lúc 2h ngày 20/9, báo hoa mai tiếp tục xuất hiện bắt cùng lúc 6 con ngan trong chớp mắt tại gia đình anh Quý.

“Thú lạ” uy hiếp dân ở Lâm Đồng là báo hoa mai

(Kiến Thức) - Kết quả giám định của Phòng Bảo tồn thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương khẳng định, hai con “thú lạ” xuất hiện ở Lâm Đồng uy hiếp người dân, tàn sát gia cầm là báo hoa mai.

Chiều ngày 19/9, thông tin từ Phòng Bảo tồn, Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, cho biết, kết quả giám định từ Phòng Bảo tồn, Vườn quốc gia Cúc Phương, các mẫu chân thú xuất hiện ở thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng trước đó được gửi đi giám định là báo hoa mai.

"Thú lạ" là báo hoa mai.
 "Thú lạ" là báo hoa mai.

Tình huống hi hữu, thảm thương trong bão số 8

(Kiến Thức) - Bão số 8 tan nhanh nhưng tình hình lũ diễn biến phức tạp khiến đường xá bị chia cắt, nhiều người bị nước cuốn trôi mất tích, có người bị thiệt mạng.

Hi hữu thoát chết nhờ bám... ngọn tre

Ngày 19/9, lực lượng cứu hộ tỉnh Đắk Lắk cho biết, họ tìm thấy 3 mẹ con trong số 11 người bị lũ cuốn trôi tại một bụi tre, bao bọc chung quanh là nước lũ lớn tại khu vực xã Ea Rốk, huyện Ea Súp. Ba mẹ con được phát hiện và cứu sống là bà Lý Thị Pằng (47 tuổi), em Đào Thị May (16 tuổi) và cháu Đào Thị Thủy (16 tháng tuổi).

Hàng ngàn người méo mặt đi xem...kẹt xe!

(Kiến Thức) - Người lớn, trẻ nhỏ...háo hức đi xem đèn hoa đăng Tết Trung thu nhưng thất vọng vì chỉ vài đèn được thả lại chịu cảnh tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.

Hàng năm, vào đêm Trung thu 15/8 âm lịch, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về bến sông cầu Cống Đập Rạch Chiếc (cầu Năm Lý) thuộc 2 phường Phước Bình và Phước Long B, quận 9-TP.HCM để xem thả hoa đăng xuống sông Rạch Chiếc.
Hàng năm, vào đêm Trung thu 15/8 âm lịch, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về bến sông cầu Cống Đập Rạch Chiếc (cầu Năm Lý) thuộc 2 phường Phước Bình và Phước Long B, quận 9-TP.HCM để xem thả hoa đăng xuống sông Rạch Chiếc. 

Mọi người thả đèn hoa đăng để nguyện cầu sự bình an, hạnh phúc cho bản thân và gia đình
Mọi người thả đèn hoa đăng để nguyện cầu sự bình an, hạnh phúc cho bản thân và gia đình 

Tin mới