Tai lợn thối đang vận chuyển vào nhà hàng bị chặn đứng

(Kiến Thức) - Lái xe Cầu bắt đầu vận chuyển gần 200kg tai lợn thối từ Thủ đô về Bắc Ninh, để nhập cho các nhà hàng, bị tổ công tác liên ngành HN bắt gọn.

Vào khoảng 8h30 ngày 7/11, tại ngã ba đường Giải Phóng – Kim Đồng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ công tác liên ngành gồm: Đội cảnh sát môi trường, Công an quận Hai Bà Trưng, Đội quản lý thị trường số 5 và Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường sắt - đường bộ Công an TP Hà Nội phát chiếc xe tải mang BKS: 99C-001.28 có nhiều nghi vấn.
Tai lợn thối bị tổ công tác liên ngành phát hiện.
Tai lợn thối bị tổ công tác liên ngành phát hiện.
Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện có gần 200kg tai lặn thối. Tổ công tác yêu cầu lái xe Nguyễn Văn Cầu (24 tuổi, ở Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) xuất trình các giấy tờ liên quan về số hàng.
Nhưng tại thời điểm kiểm tra, lái xe Cầu không xuất trình chưa được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Nhưng lái xe Cầu cho biết, mình là người chở thuê gần 200kg tai lợn ngâm nước đá từ bến xe Giáp Bát đến khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang để nhập cho các nhà hàng với giá 800 nghìn đồng.‬ Mặc dù được ngâm trong nước đá, bọc túi ni lông và gói rất kín trong các thùng xốp, vẫn bốc mùi hôi thối.
Tổ công tác kiểm đếm số hàng thối.
Tổ công tác kiểm đếm số hàng thối.
Một cán bộ tổ công tác đánh giá, thời gian cuối năm, nhu cầu về thực phẩm từ người tiêu dùng là rất lớn, nên các chủ hàng thường gom hàng để bán để kiếm lời, không ngại mua những loại thực phẩm đã hôi thối. Loại thực phẩm hôi thối này sẽ được tẩy rửa mang bán lại cho các cửa hàng ăn uống.
Hiện Đội quản lý thị trường số 5, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ, tiêu hủy số tai lợn này theo quy định của pháp luật.

“Ông lớn” siêu thị liên tiếp dính “phốt”... xử thế nào?

Khi mà thực phẩm Trung Quốc bày bán tràn lan như hiện nay thì siêu thị được lựa chọn là địa điểm mua sắm tin dùng đối với nhiều người. Vì tâm lý của hầu hết người tiêu dùng đều cho rằng hàng hóa trong siêu thị đảm bảo hơn những hàng hóa bày bán ngoài chợ. Tuy nhiên, những vụ việc gần đây khi khách hàng liên tiếp tố các siêu thị bán hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng đã khiến nhiều người "vỡ mộng".

Khách hàng liên tiếp tố

Xe đạp điện - “mồi ngon” của kẻ cướp

(Kiến Thức) - Khi bị công an bắt, Đạt và Hùng khai nhận, đã gây ra nhiều vụ cướp xe đạp điện, vì loại xe này dễ tiêu thụ, lại được giá. 

Ngày 6/11, cơ quan CSĐT, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ Đỗ Mạnh Hùng (ở phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Thành Đạt (ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cả 2 đều 22 tuổi, để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Hai kẻ cướp tại cơ quan công an.
Hai kẻ cướp tại cơ quan công an.
Theo cơ quan CSĐT, vào khoảng  21h ngày 17/10, Trần Việt Cường (17 tuổi, ở Khu tập thể Kim Liên, Đống Đa) đi học về bằng xe đạp điện. Khi đi đến đường Trường Chinh (đoạn gần Ngã Tư Sở), Cường bị Đỗ Mạnh Hùng lái xe Wave đèo Nguyễn Thành Đạt ép vào lề đường.

Vung dao chém liệt tay người rồi... nhập ngũ

(Kiến Thức) - Thiêm dùng dao róc mía tại quán nước, chém 2 nhát vào tay trái Tiến. Sau đó, hắn về quê xin nhập ngũ, với mục đích trốn tội nhưng vẫn bị bắt.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Văn Thiêm về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo cơ quan CSĐT Công an Thanh Xuân, vào ngày 13/5/2012, Nguyễn Viết Tiến (22 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) mời Ngô Doãn Nghĩa (25 tuổi, ở xóm 21, Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định) uống bia tại quán nước để “nói chuyện” tại phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Do có mâu thuẫn từ trước, sợ bị đánh nên trong khi nói chuyện, Nghĩa gọi điện cho người bạn tên Trọng, quê ở Tuyên Quang, đến bảo vệ. Khoảng 30 phút sau, Trọng và Trần Văn Thiêm (22 tuổi, xóm 3, Giao An, Giao Thủy, Nam Định) đến quán nước.
Tại thời điểm 2 người bạn đến, Tiến và Nghĩa đã chửi nhau, xô xát. Thiêm dùng dao róc mía tại quán nước chém 2 nhát vào tay trái Tiến. Tiến sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Tin mới