Sương mù Ukraine chọc thủng phòng tuyến Nga, lực lượng Chechnya xuất trận
Trong cuối tuần qua quân đội Ukraine tiếp tục tấn công vào khu vực Sudzha nhưng bị lực lượng Chechnya của Nga chặn đứng tại nhiều vị trí.
Phước Hải (Theo Sohu)
Vào ngày 6/2, quân đội Ukraine đã phát động một đợt tấn công mới tại Kursk, tiến sâu được 5 km tính đến thời điểm hiện tại, và cuộc tấn công vẫn chưa kết thúc. Vào ngày 8/2, tờ Forbes (Mỹ), đã đưa tin chi tiết hơn về cuộc tấn công này. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Theo báo cáo, do kiệt sức, liên quân Nga đã tạm dừng chiến thuật trước ngày 5/2. Quân đội Nga cần thời gian để bổ sung lực lượng bị tổn thất, trong khi các lực lượng liên quân khác cũng rút khỏi tiền tuyến để chuẩn bị luân chuyển. Ảnh: RIA Novosti
Đúng lúc này, một đợt không khí lạnh tràn đến, khiến các cánh đồng đóng băng, sương mù dày đặc vào buổi sáng. Nhận thấy cơ hội, Cụm tập đoàn quân Seversk của Ukraine đang chiến đấu tại vùng Kursk đã quyết định tận dụng tình hình để phát động cuộc tấn công. Ảnh: TASS
Từ sáng ngày 6/2, quân đội Ukraine đã phát động 8 đợt tấn công cơ giới dọc theo tuyến đường 38K-028 về phía đông nam Sudzha trong ban ngày. Lực lượng tiến xa nhất còn cách Ulanok 1,5 km. Ảnh: TASS
Quân đội Nga đã triển khai một số lượng lớn máy bay không người lái để ngăn chặn đợt tiến công. Một số UAV không đánh trúng mục tiêu, có thể do hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine gây nhiễu. Tuy nhiên, nhiều UAV khác đã đánh trúng, buộc quân Ukraine phải từ bỏ nhiều xe bọc thép. Dù vậy, cuộc tấn công của Ukraine vẫn không dừng lại. Ảnh: Reuters
Khi tiến đến Cherkasskaya Konopelka, quân đội Ukraine đã tấn công ngôi làng này từ hai hướng. Dù chưa hoàn toàn kiểm soát được ngôi làng, họ đã vượt qua đập sông Konopelka. Quân đội Nga không thiết lập phòng thủ tại đập, thực tế không có một binh sĩ Nga nào ở khu vực này. Ảnh: X
Rào chắn là vật cản duy nhất ngăn bước tiến của Ukraine, nhưng quân Ukraine có thể dễ dàng đi vòng qua bằng cách sử dụng các cánh đồng và đường làng. Ngoài ra, không có bất kỳ bãi mìn nào được cài đặt trên cánh đồng, và mặt đất đã bị đóng băng. Ảnh: TASS
Do thất bại trong phòng thủ, chỉ huy Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 11 của Nga đã bị cách chức. Nhờ vậy, xe bọc thép của Ukraine đã tiến đến gần làng Fanaseevka, vượt qua ngôi làng và triển khai bộ binh vào khu rừng ở phía đông. Ảnh: TASS
Sau đó, pháo binh Nga bắt đầu khai hỏa. Đến chiều tối, phía Nga thông báo rằng họ đã tạm thời ngăn chặn tất cả các đợt tấn công của Ukraine. Đồng thời, pháo binh Ukraine cũng bắt đầu nã pháo dữ dội vào các vị trí phòng thủ của Nga để chuẩn bị cho một cuộc tấn công ban đêm. Ảnh: TASS
Đến sáng ngày 7/2, phía Nga tuyên bố rằng quân đội Nga đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của Ukraine diễn ra từ đêm 6/2 đến sáng 7/2. Tuy nhiên, quân Ukraine vẫn đang cố thủ gần Cherkasskaya Konopelka, Fanaseevka và Ulanok. Ảnh: Google Maps
Cựu binh Ukraine Konstantin cho biết, trong trận chiến đêm ngày 6/2, một số đơn vị quân Triều Tiên trước đó đã rút khỏi tiền tuyến đã quay trở lại và tiến hành phản công theo từng nhóm 20 người. Đến buổi sáng, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine thông báo rằng quân đội Ukraine đã chiếm được Fanaseevka và tiếp tục chiến đấu tại Cherkasskaya Konopelka. Ảnh: Global Look Press
Đến 2 giờ chiều ngày 7/2, quan sát viên Yuri Podolyaka cho biết quân đội Nga đã giành lại tất cả các khu định cư, bao gồm cả Fanaseevka. Tuy nhiên, quân Ukraine vẫn giữ vững vị trí trong khu rừng phía bắc ngôi làng và khu rừng phía tây Cherkasskaya Konopelka. Ảnh: Global Look Press
Tại hai khu vực này, quân Ukraine còn khoảng nửa tiểu đoàn và một tiểu đoàn. Khi tấn công, quân Ukraine đã mang theo thiết bị vượt sông và công cụ đào hào, nhanh chóng đào chiến hào trong rừng với ý định cố thủ lâu dài. Ảnh: Reuters
Từ rạng sáng ngày 7/2 cho đến khi trời tối, quân đội Ukraine liên tục vận chuyển binh lính và tiếp tế từ Makhnovka đến khu vực này, đồng thời cố gắng sơ tán thương binh. Mặc dù quân đội Nga đã phá hủy nhiều xe bọc thép của Ukraine, nhưng đối phương vẫn thành công triển khai một số lượng lớn bộ binh và sử dụng máy bay không người lái hạng nặng để vận chuyển đạn dược. Ảnh: TASS
Lý do chính giúp quân đội Nga ngăn chặn được cuộc tấn công của Ukraine trong hai ngày 6-7/2 phần lớn nhờ vào các nhân viên điều khiển UAV của Lực lượng Đặc nhiệm Akhmat của Chechnya. Họ đã sử dụng máy bay không người lái sợi quang để tiêu diệt nhiều xe bọc thép của Ukraine. Ảnh: RIA Novosti
Trong khi quân đội Ukraine dốc toàn lực tấn công về phía đông nam, quân đội Nga đã mở một cuộc tấn công ở phía tây bắc Sudzha. Lực lượng Nga từ tuyến Darino-Nikolaevo đã phát động một cuộc đột kích quy mô lớn theo hướng đông và đông nam. Họ tiến hơn 4 km qua các cánh đồng về phía đông, áp sát khu vực phía tây Sverdlikovo, sau đó phối hợp với lực lượng Nga ở phía bắc để tấn công ngôi làng từ hai phía. Ảnh: RIA Novosti
Do sức ép mạnh mẽ, binh sĩ thuộc Trung đoàn 225 của Ukraine, đơn vị bảo vệ Sverdlikovo, đã cố gắng rời khỏi trận địa nhưng bị đồng đội trang bị súng máy hạng nặng ngăn chặn. Ngay sau đó, quân đội Ukraine khẩn cấp điều động hơn 300 lính đặc nhiệm từ Sumy để bù đắp tổn thất. Hiện tại, cả hai bên đều đang tập hợp lực lượng, báo hiệu một trận chiến quy mô lớn hơn sắp diễn ra. Ảnh: Aif.ru
Iran phô diễn sức mạnh S-300, gửi thông điệp đanh thép tới Israel
Quân đội Iran trình diễn hệ thống phòng không S-300 của Nga và Bavar-373 tự sản xuất trong nước trong cuộc tập trận Eqtedar, nhằm phô diễn sức mạnh trước các đối thủ.
Ngày 5/2, hàng loạt hình ảnh về hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất và Bavar-373 sản xuất trong nước đã được Iran phát sóng trên truyền hình, trong một cuộc tập trận Eqtedar. Ảnh Bulgarian Military
Ngày 6/2, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sebastien Lecurneau xác nhận rằng những chiếc tiêm kích Mirage 2000 đầu tiên đã được bàn giao cho Ukraine.
Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecurneau viết "Vào ngày 6/6/2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố chuyển giao chiến cơ Mirage 2000 cho chính quyền Kiev. Hôm nay, lô tiêm kích đầu tiên đã đến Ukraine. Cùng với phi công Ukraine được đào tạo ở Pháp, giờ đây họ sẽ tham gia vào việc bảo vệ bầu trời Ukraine". Ảnh Army Recognition
Sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, quân Nga đã phá vỡ vòng vây Ulakly ở phía tây Kurakhove, gây tổn thất nặng nề cho Lữ đoàn 79 Ukraine, đồng thời buộc lữ đoàn 46 tháo chạy.
Thời tiết giá lạnh khắc nghiệt một lần nữa giáng một đòn nặng nề vào quân đội Ukraine đang ở vùng Kursk của Nga, khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới âm 15 độ C, khiến nhiều lính Ukraine chết cóng.
Một đòn tập kích kinh hoàng, khi 8 lữ đoàn Ukraine đã bị tập kích hỏa lực và bị thiệt hại nặng chỉ trong một đêm và đống đổ nát của xe bọc thép phủ kín một con đường dài khoảng ba km.
Vòng vây của quân đội Nga ở phía tây thành phố Kurakhove đã khép chặt và quân Nga đang tổng công kích, khi chiếm làng Ulakly; hiện quân Ukraine chỉ còn kiểm soát ngôi làng Konstantinople trong vòng vây.
Dưới sức ép từ chiến thuật bao vây kéo dài hai tuần và hỏa lực áp đảo, quân đội Ukraine buộc phải rút lui trong hỗn loạn, để lại nhiều tổn thất nặng nề.
Gần đây, quân Nga đã điều lực lượng từ Tập đoàn quân số 8 đến Pokrovsk và Toretsk, chuẩn bị tấn công Kostiantynivka, với mục tiêu bao vây và tạo áp lực lên quân Ukraine.
Nga và Ukraine có thể đã mất đến hàng trăm nghìn binh sĩ trong ba năm chiến sự, cùng hàng nghìn khí tài hai bên bị phá hủy trong giao tranh kể từ ngày 24/2/2022.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, đầu đạn của tên lửa “Oreshnik” có thể chịu được nhiệt độ bằng với nhiệt độ trên bề mặt Mặt trời khoảng hơn 5.000 độ C.
Theo Andrei Btvt, hàng chục chiếc T-90 bị bỏ không trên một tuyến cao tốc ở Syria và hầu hết chúng đều có thể hoạt động. Số xe tăng này từng thuộc biên chế Quân đội Syria dưới thời Tổng thống Bashar al-Assad.
Nga gia tăng sức ép lên phòng không Ukraine bằng tên lửa chính xác cao và UAV giá rẻ, khiến Kiev cạn kiệt tên lửa đánh chặn đắt đỏ, còn phương Tây chật vật duy trì nguồn cung vũ khí.
Hôm nay (ngày 24/2) đánh dấu kỷ niệm ba năm chiến dịch quân sự đặc biệt giữa Nga và Ukraine, Moscow hiện là bên nắm thế chủ động ở tuyến đầu, trong khi lực lượng Kiev chỉ co cụm phòng thủ.
Vào đầu tháng này, quân đội Ukraine đã tuyên bố một chiến công hiếm hoi khi đánh chặn thành công một quả bom lượn có điều khiển (KAB) của Nga trên bầu trời Zaporizhzhia.
Hình ảnh vệ tinh mới tiết lộ sự hồi sinh ngoạn mục của North Field, căn cứ không quân từng là bệ phóng oanh tạc cơ B-29 trong Thế chiến II, gồm cả hai vụ ném bom Hiroshima và Nagasaki.
Sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, quân Nga đã phá vỡ vòng vây Ulakly ở phía tây Kurakhove, gây tổn thất nặng nề cho Lữ đoàn 79 Ukraine, đồng thời buộc lữ đoàn 46 tháo chạy.
Theo Wall Street Journal, Anh và Pháp có kế hoạch đưa hơn 30.000 quân "gìn giữ hòa bình" đến Ukraine bất kể Kiev có đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga hay không.
Nguồn tin của Reuters tiết lộ Ukraine xem Starlink như 'ngôi sao dẫn đường', và việc để mất dịch vụ Internet vệ tinh quan trọng này sẽ là đòn giáng mạnh vào Kiev.
Từ một lực lượng phòng thủ ven bờ, Hải quân Trung Quốc đã mở rộng sức mạnh ra đại dương, thể hiện tham vọng chiến lược bằng những bước tiến đầy táo bạo.
Nga có thể đang mở màn cho một chiến dịch tấn công lớn vào Ukraine sau khi lực lượng của họ vượt biên từ Kursk vào tỉnh Sumy. Nếu thành công, chiến tuyến tại Kursk vào nguy cơ sụp đổ.
Theo ZALA Aero, UAV "cảm tử" Lancet của Nga đã phá hủy ít nhất 3.000 khí tài quân sự Ukraine kể từ đầu xung đột, thiệt hại ước tính của Kiev có thể lên tới 12 tỷ USD.
Ukraine đang nỗ lực tìm kiếm xe tăng K2 Black Panther từ Hàn Quốc; giả sử Ukraine sở hữu loại chiến tăng này, đó có phải là “cơn ác mộng” đối với người Nga?
Hệ thống phòng không S-300PMU-2 của Iran, hiện được đánh giá là vũ khí phòng không chủ lực của nước này; chính S-300 của Iran, đã làm thất bại cuộc tập kích đường không của Israel, vào cuối tháng 10 vừa qua.
Ngư lôi từng là vũ khí chủ lực hải quân nhiều nước nhưng trước sự trỗi dậy của các phương tiện tấn công không người lái dưới nước, nhiều ý kiến cho rằng chúng đang dần mất đi vị thế.
Một lữ đoàn trinh sát Ukraine đã công bố một đoạn video cho thấy cảnh phá hủy một trong những hệ thống phòng không S-350 Vityaz quý giá của Nga ở vùng Donetsk.
Tại một cơ sở sản xuất rộng lớn ở Texas, hàng nghìn công nhân làm việc suốt ngày đêm để lắp ráp máy bay chiến đấu đa nhiệm tiên tiến nhất của quân đội Mỹ: F-35 Lightning II.