Sự thật bó tay về công ty sản xuất bim bim có chuột chết khô

(Kiến Thức) - Tìm mỏi mắt, đi rạc chân từ địa bàn này qua địa bàn kia mới lần ra công ty sản xuất bim bim có chuột chết khô. Thấy rồi, thì ôi thôi... bó tay toàn tập!

Như Kiến Thức đưa tin, sau phản ánh của anh Bùi Văn Đức (Kim Bôi, Hòa Bình) về việc phát hiện chuột chết khô trong gói bim bim mà con gái ăn phải, chiều 25/3, phóng viên đã tìm đến Công ty TNHH 1 thành viên dịch vụ Nhật Anh (xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) - nhà sản xuất - để tìm hiểu và làm rõ vụ việc.
Chuột chết khô trong gói bim bim Nicki SnackTom.
 Chuột chết khô trong gói bim bim Nicki SnackTom.
Mỏi chân... mới lần ra địa chỉ công ty
Khi phóng viên tìm đến địa chỉ được ghi trên gói bim bim là xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội, hỏi người dân địa phương thì không ai biết công ty TNHH 1 thành viên dịch vụ Nhật Anh là công ty nào. “Tôi sống ở đây bao nhiêu năm, các gia đình trong xã tôi nắm khá rõ, tuy nhiên về công ty Nhật Anh sản xuất bim bim, tôi khẳng định không có tại xã này”, một người dân địa phương cho biết.
Để tìm hiểu rõ sự việc, Kiến Thức đã liên hệ tới UBND xã Đặng Xá thì được biết, công ty Nhật Anh có đăng ký tại xã này. Tuy nhiên, không hề có hoạt động kinh doanh hay sản xuất tại địa phương. Qua tìm hiểu được biết, hiện công ty này đã đổi địa điểm sản xuất 3 lần và đang hoạt động tại xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội.
Bên ngoài Công ty TNHH 1 thành viên dịch vụ Nhật Anh không đề một chút thông tin nào.
 Bên ngoài Công ty TNHH 1 thành viên dịch vụ Nhật Anh không đề một chút thông tin nào.
Phóng viên tiếp tục hành trình tìm đến xã Phú Thị thì được biết, xưởng sản xuất bim bim nhãn hiệu Nicki SnackTom nằm gần UBND xã Phú Thị. Tuy nhiên, khi liên hệ làm việc về vấn đề trên (đã xuất trình đủ các giấy tờ hợp pháp), “công ty” này không chịu hợp tác, mà còn cho một người đàn ông đuổi phóng viên ra ngoài, khóa trái cửa bên trong lại, đồng thời cho toàn bộ công nhân đang làm việc tại đây về nghỉ (khoảng 3h chiều 25/3).
Clip "Công ty" TNHH 1 thành viên dịch vụ Nhật Anh khóa trái cửa bên trong và đuổi phóng viên ra ngoài.

Hóa ra chỉ là... xưởng sản xuất thủ công, mất vệ sinh
Theo ghi nhận của Kiến Thức, Công ty TNHH 1 thành viên dịch vụ Nhật Anh chỉ là một nhà xưởng sản xuất nhỏ, còn các quy trình sản xuất và đóng gói bim bim tại đây rất mất vệ sinh và hoàn toàn thủ công. Điều đáng nói, bên ngoài công ty này không đề một chút thông tin nào (tên công ty, địa chỉ không có), bên trong nhà xưởng nhiều bịch bim bim bị vứt tung tóe nền đất.
Nhiều bịch bim bim bị công nhân vứt xuống nền đất.
 Nhiều bịch bim bim bị công nhân vứt xuống nền đất. 
Phóng viên lại dạo một vòng địa bàn xã Phú Thị và Đặng Xá để khảo sát tình trạng tiêu thụ bim bim nhãn hiệu Nicki SnackTom bị cho có chuột chết khô của công ty Nhật Anh thì tá hỏa phát hiện: các cửa hàng tạp hóa lớn nhỏ và thậm chí tại chợ, không hề xuất hiện việc mua bán, mà chủ yếu sản phẩm của công ty Nhật Anh được đóng gói và chuyển tới các tỉnh lân cận.
“Tôi biết bên đó họ sản xuất bim bim, nhưng họ chủ yếu chuyển đi tiêu thụ chỗ khác và thậm chí đóng vào những túi lớn bán theo cân. Ở đây không ai bán và ăn loại bim bim đó cả”, chủ một cửa hàng tạp hoá đối diện công ty Nhật Anh cho biết.
Vậy, trước thực tế sản xuất bim bim của công ty Nhật Anh và địa bàn tiêu thụ, chính quyền xã nói gì? Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc tới bạn đọc.

Video

DN Nhật hợp thức hóa tiền đút lót quan Việt thế nào?

(Kiến Thức) - Khi DN Nhật thực hiện dự án ODA tại VN, hầu như nguyên liệu, trang thiết bị, kỹ thuật, nhân sự… đều từ Nhật. Họ sẽ tìm cách hợp thức hóa khoản đút lót vào các chi phí này.

Vụ việc nghi án doanh nghiệp Nhật đưa hối lộ hơn 16 tỷ đồng cho quan chức đường sắt Việt Nam để được trúng thầu một dự án về đường sắt có sử dụng vốn ODA đang khiến dư luận Việt Nam xôn xao. Nhiều người băn khoăn, vì sao doanh nghiệp Nhật phải hối lộ phía Việt Nam để được làm chủ thầu một dự án ODA, số tiền hối lộ "khủng" đó họ sẽ hợp thức hóa như thế nào?

“Tổng GĐ trăng hoa” trở thành chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN

Việc đề cử ông Nguyễn Hùng Linh vào chức danh Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam đang gây xôn xao dư luận. 

Thông tin ông Nguyễn Hùng Linh - Phó Chủ tịch khóa VII (2011-2015), Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch – Thương mại Kiên Giang, người từng gây lùm xùm trong vụ án cặp bồ dẫn tới việc vợ vào tù vì đánh ghen tình địch, vào chức danh Chủ tịch hiệp hội đang gây xôn xao dư luận. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Diệp Văn Sơn, nguyên Phó vụ trưởng phụ trách Văn phòng phía Nam, Bộ Nội vụ về vấn đề này.
Thưa ông, dư luận đang rất quan tâm đến việc ông Nguyễn Hùng Linh, người có biểu hiện không tốt về lối sống vào vị trí cao nhất Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA). Bản thân ông đánh giá việc này thế nào?

Rùng mình những ngôi nhà hoang “nửa đêm nghe tiếng khóc...“

Hầu hết tại các “ngôi nhà ma” này, đều đã từng xảy ra những án mạng oan khốc nghút trời. Sự thật đau thương đã phủ lên những nơi này một bức màn tang tóc, khiến người ta không khỏi hoang mang, run sợ … 

Vụ thảm án kinh hoàng
Trong tất cả những ngôi nhà bị gán lời đồn “ma ám”, có lẽ đáng sợ nhất là ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm liên thông giữa đường Đồng Xoài và Bình Giã, thuộc phường 13, quận Tân Bình.

Tin mới