Những vụ "xẻ thịt" đất vàng Hà Nội gây sốc dư luận

(Kiến Thức) - Liên tiếp các vụ “xẻ thịt” đất công ở Hà Nội bị phanh phui khiến cho dư luận đặt câu hỏi: phải chăng, đất công đang là miếng bánh ngon, là chùm khế ngọt?

Ngày 24/4/2017, Báo Tiền Phong đưa tin: Trước thông tin được báo chí phản ánh về tình trạng hơn 6000 m2 đất công trên đường Phan Kế Bính (Hà Nội) bị biến thành nhà hàng, bãi đỗ xe, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND quận Ba Đình rà soát, báo cáo về công tác quản lý, sử dụng đất tại địa bàn. 
Nhung vu "xe thit" dat vang Ha Noi gay soc du luan
 Đất công trên đường Phan Kế Bính bị biến thành nhà hàng, bãi đỗ xe. Ảnh: Tiền Phong.
Vụ việc kể trên  không phải là lần đầu đất công ở Hà Nội bị "xẻ thịt. Trước đó không lâu, ngày 9/4, báo Công Lý thống kê một loạt các sai phạm về quản lý, sử dụng đất công. Cụ thể, phần đất công thuộc quản lý của Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch được Nhà nước cấp đất cho mục đích xây dựng các công trình phục vụ nghiên cứu, giáo dục. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, hàng loạt các ki ốt “mọc” lên trên đất do Viện quản lý mà không liên quan gì đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Thực trạng “xẻ thịt” đất công cũng xảy ra tại Viện Kinh tế và Quản lý thuỷ lợi (trực thuộc Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam) khi đơn vị này tự ý cho Ngân hàng Đông Á thuê làm phòng giao dịch. Mặc dù không được phép kinh doanh và xây dựng ki ốt trong diện tích khuôn viên đất công, thế nhưng, Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội vẫn “vô tư” xẻ đất công xây dựng kiên cố nhiều ki ốt để cho thuê. Tương tự, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã xây dựng 18 ki ốt trong khuôn viên nhà trường, sau đó ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Đông Thành Vinh để ủy quyền cho đơn vị này khai thác, thu lợi nhuận và có trách nhiệm đóng lại cho trường cả trăm triệu đồng mỗi tháng.
Tiếp đó, 11/4, báo Thương hiệu và Pháp luật đưa tin, nhiều năm trước, chính quyền quận Tây Hồ đã quy hoạch khu đất tại phường Xuân La để xây dựng Khu phục vụ thể thao của quận Tây Hồ, tuy nhiên, thay vì đẩy nhanh tiến độ dự án vốn đã chậm trễ, chính quyền địa phương đã chia cắt hàng nghìn mét vuông đất công bằng phẳng để lập nhà hàng kinh doanh. Một trong những nhà hàng được nhắc tới đầu tiên và đang tồn tại trên khu đất này là quán bia Thu Hằng có địa chỉ số 101 đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Với quy mô rộng lớn lên tới hàng nghìn mét vuông, ngày nào cũng nhộn nhịp khách hàng ăn nhậu. 
Ngày 18/4, Báo Tài Nguyên và Môi trường cho biết, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) đã “xẻ thịt” những lô đất vàng được bố trí xây dựng trụ sở các tổng công ty trên địa bàn hai quận là Cầu Giấy và Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) để làm kho xưởng, nơi kinh doanh, buôn bán. Bằng cách chia nhỏ ô đất để cho nhiều tổ chức, cá nhân khác thuê lại làm gara ô tô, salon ô tô, nhà hàng, quán cà phê, xưởng cơ khí, quán ăn… 
Tiếp đó, ngày 22/4, báo điện tử Vn Media thông tin, khu công viên thể thao cây xanh Hà Đông nằm trên địa bàn 2 phường Kiến Hưng và Hà Cầu vốn được xem là một tổ hợp công viên thể dục thể thao giải trí hiện đại lại đang có hàng trăm công trình như sân tập gôn, nhà hàng, chợ tạm, kho xưởng... hoạt động.
Nhung vu "xe thit" dat vang Ha Noi gay soc du luan-Hinh-2
"Xẻ thịt" đất công tại Công viên Hà Đông. Ảnh: VN Media 
Trước vi phạm gây bức xúc của dư luận tại những dự án kể trên, cơ quan chức năng chỉ đạo quận các đơn vị liên quan đôn đốc, giám sát chủ đầu tư khắc phục triệt để phần xây dựng sai phép và sử dụng đúng mục đích theo giấy phép kinh doanh được cấp.
Mặc dù vậy, danh sách các điểm nóng về công tác quản lý, sử dụng đất công lại tiếp tục được nối dài… Phải chăng, chế tài xử phạt hành vi “xẻ thịt” đất công để tư lợi là quá nhẹ, không đủ sức răn đe? Mong rằng, vụ việc hơn 6000 m2 đất công trên đường Phan Kế Bính bị biến thành nhà hàng, bãi đỗ xe sẽ giống như giọt nước tràn ly giúp cho các cơ quan quản lý tìm ra những giải pháp kiên quyết hơn, hữu hiệu hơn để giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm đất công làm của riêng. 

Giữa khu nhà giàu mọc ra một ngôi nhà kỳ quặc không ai mua

Với hình dáng như “bước ra” từ những bộ phim hoạt hình, sau 2 lần giảm giá, ngôi nhà kỳ lạ này vẫn chưa được ai mua.

Giua khu nha giau moc ra mot ngoi nha ky quac khong ai mua
 Ngôi nhà kỳ lạ có tên “Flintstone House”, tọa lạc tại thị trấn Hillsborough, California – nơi được mệnh danh là khu phố đại gia của nước Mỹ.

Chủ tịch HN yêu cầu kiểm tra việc "xẻ thịt" 6.000m2 đất công

Trước thông tin hơn 6.000m2 đất tại khu vực phố Phan Kế Bính bị "xẻ thịt" cho các nhà hàng, quán ăn, trông xe không phép thuê sai mục đích, Chủ tịch Hà Nội đã yêu cầu quận Ba Đình rà soát và báo cáo.

Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ban hành văn bản yêu cầu: Chủ tịch UBND quận Ba Đình báo cáo về công tác quản lý, sử dụng đất tại khu vực phố Phan Kế Bính.
Chu tich HN yeu cau kiem tra viec "xe thit" 6.000m2 dat cong
 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu quận Ba Đình báo cáo về việc 6.000 mét vuông đất công bị "xẻ thịt" làm nhà hàng, bãi xe. (Ảnh: Tiền Phong)

Lý do khiến Trấn Thành bị “thâm hụt” cát-sê làm giám khảo

(Kiến Thức) - Thường xuyên khóc cạn nước mắt và tặng tiền cho người chơi khiến Trấn Thành bị "thâm hụt" cát-sê không ít lần. 

Chia sẻ trong buổi giới thiệu gameshow Hát mãi ước mơ, Trấn Thành ngại ngùng khi tiết lộ anh thường bị "hụt" tiền cát-sê khi ngồi ghế nóng. Một trong những lý do đó là, Trấn Thành thường xuyên bỏ tiền riêng để tặng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong chương trình. Nam diễn viên hài cũng bày tỏ mong muốn được nhà sản xuất tăng lương ở các mùa sau. 
Ly do khien Tran Thanh bi “tham hut” cat-se lam giam khao
 Trấn Thành trong buổi giới thiệu Hát mãi ước mơ. (Ảnh: BTC)

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.