Người thông minh cả đời không nói những lời như thế này

Những người thông minh sẽ thận trọng với mọi lời nói của mình để không làm mất lòng đối phương.

Đừng nói lời gây tổn thương người khác
Nguoi thong minh ca doi khong noi nhung loi nhu the nay
Người thông minh sẽ không nói lời tổn thương người khác. 
Lời nói chẳng mất tiền mua - lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, có quá nhiều trường hợp trong cuộc sống chúng ta đã làm tổn thương nhau chỉ vì một lời nói. Việc nói không đúng thời điểm có thể sẽ gây ra vết thương lòng nguy hiểm cho người khác.
Khi bạn một mình, hãy nhìn vào quá khứ, đừng bao giờ quên sự khởi đầu của mình. Khi nói chuyện với mọi người, hãy đối xử với họ bằng sự chân thành. Hãy luôn tôn trọng người khác bởi chẳng ai biết tương lai sau này ra sao cả.
Đừng nói những lời điên cuồng
Trong cuộc sống, những người có một chút thành tựu thường nói những lời khá điên cuồng. Tuy vậy, những lời như vậy sẽ không chỉ khiến người khác tổn thương mà còn hạ thấp giá trị của chính bản thân bạn. Hãy nhớ rằng, người thông minh là người có thể chịu đựng được mọi thăng trầm, có đôi mắt đủ cao để nhìn xuống mọi mưa gió chứ không phải là người nói những lời điên cuồng, cao ngạo.
Đừng nói gì khi buồn
Cuộc sống rất ngắn ngủi và đừng dành thời gian để than phiền. Giữa trời và đất, cuộc sống của con người như giọt nước biển và rồi cũng trôi vào hư không.
Tốt hơn hết là đừng nói gì khi buồn bởi những lúc đó bạn thường không đủ lý trí đẻ xử lý các vấn đề trong cuộc sống. Nói điều gì đó khi buồn chỉ làm tâm trạng tồi tệ hơn. Vì vậy, tốt hơn hết là dừng phàn nàn và hãy chăm chỉ làm việc. Rồi bạn sẽ thấy cuộc sống thật khác.

Lời nói vô tình cũng “sắc nhọn” như dao kiếm

Người Do Thái nói: “Thứ tốt nhất trong thiên hạ là miệng lưỡi, mà thứ xấu xa nhất cũng chính là miệng lưỡi”.

Âm thanh khó nghe nhất là những lời bóng gió châm chọc; âm thanh nghe hay nhất là những lời khen ngợi, tán dương…
Tin phụ nữ ngày 30/4: Vợ chồng nghèo bất lực nhìn con trai 5 tuổi suy yếu từng ngày vì căn bệnh quái ác

Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả: Sự trả giá của những ác ngôn

“Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy điều thiện nhỏ mà bỏ qua”. Mọi việc xấu ta nói, ta làm đều sẽ phải nhận quả báo về sau.

Trong kinh điển Phật giáo có một câu chuyện kể rằng, ngày xưa lâu lắm rồi, có một tu sĩ trẻ buông lời ác ý chế giễu một một vị hòa thượng cao tuổi khác, nói rằng ông nhảy qua dòng suối nhỏ trông giống như một con khỉ vậy. Chính vì khẩu nghiệp ác ý này, mà năm trăm đời sau khi nhân quả đến, vị tu sĩ trẻ tuổi cuối cùng cũng chuyển sinh thành một con khỉ.

Người có "khẩu đức" sẽ có những biểu hiện gì?

Giao tiếp là một nghệ thuật không phải ai cũng học được. Người nói năng khéo léo, lễ độ được coi là người có “khẩu đức”, cùng xem bạn có bao nhiêu biểu hiện dưới đây nhé.

Cư tang bất ngôn lạc, tế sự bất ngôn hung (Khúc Lễ Hạ – Lễ Ký)
Dịch nghĩa: Tại nơi đang diễn ra tang sự đừng nói chuyện vui vẻ, lúc tế tự đừng nói chuyện chẳng lành.

Tin mới

ZenZ thiền - Sống khỏe sống vui!

ZenZ thiền - Sống khỏe sống vui!

"ZenZ - Thiền cho giới trẻ" do nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao phối hợp với Trung tâm Dưỡng sinh Thiền Việt tổ chức là một dự án phi lợi nhuận nhằm lan tỏa sâu rộng hơn những lợi ích của thiền định tới sinh viên và giới trẻ.
Pháp phục Phật giáo Việt Nam

Pháp phục Phật giáo Việt Nam

Pháp phục Phật giáo Việt Nam là trang phục của người tu sĩ Phật giáo Việt Nam, thể hiện pháp tướng bên ngoài của người tu sĩ Phật giáo.