Mẹ đẩy con gái vào tay kẻ biến thái chỉ để lấy 29 triệu đồng

(Kiến Thức) - Sự việc chỉ chấm dứt khi bố của bé gái phát hiện ra việc mờ ám của vợ mình. Anh đau khổ đến đồn cảnh sát báo án, yêu cầu phải bắt ngay tên biến thái họ Trang và vợ mình.

Sự việc đau lòng xảy ra ở Đài Nam, Đài Loan. Một bé gái 14 tuổi bị chính mẹ ruột của mình đẩy vào vòng tay của tên biến thái là ông chủ trại tôm.
Theo thông tin đăng tải, mẹ của bé gái vào ông chủ trại tôm họ Trang quen biết nhau từ năm 2018 do có mối làm ăn qua lại. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Trang dụ dỗ người mẹ cho hắn quan hệ tình dục với cô con gái 14 tuổi. Nếu việc thành, mỗi lần quan hệ Trang sẽ trả cho người mẹ 2500 Đài tệ (khoảng 2 triệu đồng).
Không suy nghĩ nhiều, người mẹ nhẫn tâm đồng ý. Thậm chí hai bên còn ký kết hợp đồng đàng hoàng. Bản hợp đồng ghi rõ Trang và bé gái 14 tuổi là người yêu, cô bé tự nguyện quan hệ với hắn, không được phép khiếu nại, kiện cáo, nếu không sẽ phải bồi thường cho Trang 5 triệu Đài tệ (khoảng 4,1 tỉ đồng).
Me day con gai vao tay ke bien thai chi de lay 29 trieu dong
Ảnh minh họa. 
Ký kết xong xuôi, từ ngày 9/3 đến ngày 15/6/2019, Trang đã quan hệ với bé gái tổng cộng 14 lần và đã chuyển vào tài khoản của người mẹ số tiền là 35.000 Đài tệ (khoảng 29 triệu đồng).
Sự việc chỉ chấm dứt khi bố của bé gái phát hiện ra hành vi mờ ám của vợ mình. Anh đau khổ đến đồn cảnh sát báo án, yêu cầu phải bắt ngay tên biến thái họ Trang và vợ mình.
Khi được thẩm vấn, cô bé 14 tuổi cho biết mình và tên Trang không yêu đương. Cô bé biết rằng việc làm của mình là sai nhưng do bị mẹ dụ dỗ lại ép buộc đe dọa nên đành phải nghe theo.
Tại tòa án, trước những bằng chứng đanh thép, thẩm phán nhận định Trang đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, dùng tiền để dụ dỗ nhằm thỏa mãn dục vọng của bản thân. Hành vi này là trái đạo đức, vi phạm pháp luật, gây tổn thương sâu sắc với bé gái vị thành niên.
Người mẹ đồng lõa trong vụ việc, sử dụng con gái mình như công cụ tình dục, kiếm tiền trên thể xác của con gái, bỏ mặc những ảnh hưởng trầm trọng đến cơ thể và tinh thần của cô bé cũng bị nhận định có tôi.
Kết quả, Trang bị Tòa án quận Đài Nam tuyên phạt 3 năm 8 tháng tù. Người mẹ của bé gái bị tuyên phạt 3 năm tù, không được kháng cáo.

Mẹ kế âm mưu điều kinh khủng với con chồng nhằm chuộc lợi

Nhìn mặt bà mẹ kế tái nhợt, Linh cũng thấy thương thay cho bà ta, bao nhiêu âm mưu cuối cùng thất bại thảm hại.

Năm Linh lên 8 tuổi thì mẹ mất, được 3 năm sau bố đi bước nữa với người đàn bà cùng huyện. Linh trải qua một tuổi thơ tủi nhục, bố đi công tác nhiều, mẹ kế độc ác nhưng trước mặt chồng thì luôn tỏ ra yêu con riêng của chồng như con đẻ.

Đêm tân hôn bị chồng bán đứng, tôi sốc ngất khi thấy người nằm cạnh

Tôi sinh ra trong gia đình cũng khá giả, bố mất sớm nên mẹ đi thêm bước nữa. Bố dượng có một gái, một trai con chung với mẹ. Tôi trở thành người thừa trong nhà. Chưa bao giờ bố dượng yêu thương hay quan tâm tôi dù chỉ một chút.

Nhiều lúc tôi khát khao tình thương của mẹ và dượng đến cháy gan cháy ruột, nhưng đó là cảm xúc của tôi, họ không bao giờ để ý. Tôi lớn lên cũng có hoài bão cho riêng mình. Học xong tôi tìm một công việc đúng sở thích và chuyên ngành học trước đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới