Giáo Pháp bàn về chân lý

Lấy Phật pháp làm gương sáng soi vào tâm mình, dùng tâm mình làm ngọn đèn trí tuệ soi chỗ khó hiểu sâu kín của Kinh.

Ngày cuối tháng 12/2013, chúng con có dịp thăm lại chùa Ráng (Tổ đình Viên Minh ở Quãng Lãng - Phú Xuyên - Hà Nội). Dạo bước quanh khuôn viên chùa, để hy vọng có nhân duyên được đỉnh lễ đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
Trong lúc đi dạo quanh khuôn viên chùa, chúng con thấy có nhiều bích chương treo các Lời dạy của đức Phật và của các Tổ rất hay, ngắn gọn và ý nghĩa, con xin được chép lại gửi tới bạn đọc.
* Chân lý là tâm của chúng sinh, vì vậy biết tâm địa mầu nhiệm quang minh chính là chân lý, không phải âm thanh thuyết giáo là chân lý.
* Lấy Phật pháp làm gương sáng soi vào tâm mình, dùng tâm mình làm ngọn đèn trí tuệ soi chỗ khó hiểu sâu kín của Kinh.
* Phật giáo là phương pháp giáo dục chúng sinh trong pháp giới đến chỗ chí thiện đầy đủ. Phật Thích Ca 49 năm thuyết giảng ra tất cả Kinh điển, nội dung chính là thuyết minh chân tướng của vũ trụ nhân sinh.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Nhân sinh chính là con người, vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta.
Tri giác gọi là Phật Bồ tát, bất giác gọi là phàm phu. Tu hành chính là đem chỗ chúng ta sai lầm đối với vũ trụ nhân sinh để tu chính phép tư tưởng, phép thuyết giảng, phép làm việc.
Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là giác, chính, tịnh. Giác mà không mê, chính mà không tà, tỉnh mà không nhiễm. Đều y vào ba môn học giới, định, tuệ đề cầu đạt tới mục tiêu ấy.
Cơ sở tu học là ba phúc, đối với nhau dựa vào lục hòa, cư xử với đời tu lục độ, theo hạnh nguyện ngài Phổ Hiền quy hướng về Tịnh độ. Thế là xong việc giáo hóa của Phật.
Anh Minh
Lược ghi tại chùa Ráng (Phú Xuyên, Hà Nội)

Làm sao để biết chúng ta thực sự là ai?

Tại sao chúng ta luôn chấp trì vào ý nghĩ rằng cuộc sống phải luôn thanh bình, êm ả?

Rất nhiểu người cho rằng chúng ta chỉ có thể thực hành Phật pháp khi không có bất cứ chướng ngại nào bên ngoài cũng như bên trong, rằng tu tập chân chính chỉ có thể thực hiện trong những kỳ chuyên tu nhập thất hay chí ít cũng phải đến chùa, tự viện hay các trung tâm Phật pháp.

Nếu còn sống, Đức Phật làm gì mỗi ngày?

Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành nhất trên thế gian.

Ngài luôn luôn bận rộn với công việc đạo pháp trọn ngày, trừ những lúc phải để ý đến vài nhu cầu vật chất. Chương trình hoạt động của Ngài được sắp xếp rất có qui củ và mực thước.

Mong được xuất gia

Sau nhiều lần xin phép cha mẹ xuất gia mà vẫn không được, thiết nghĩ, bạn có quyền tự quyết hướng đi cho cuộc đời mình.

HỎI: Tôi là con trai một (ba mẹ tôi có 2 con gái và 1 con trai), năm nay 28 tuổi, đã quy y Tam bảo và ăn chay trường được ba năm rồi nhưng ba mẹ tôi thì chưa hiểu và tin vào Phật pháp. Hiện tôi phát tâm muốn xuất gia tu học nhưng gia đình không ủng hộ, ba mẹ muốn tôi phải lập gia đình. Nếu tôi quyết tâm đi xuất gia thì sợ ba mẹ không hiểu sẽ quay lưng và phỉ báng Tam bảo. Hiện nay tôi rất khó xử, không biết phải làm sao cho tròn hiếu đạo. Mong quý Báo giúp tôi cách giải quyết vấn đề này.

Tin mới

ZenZ thiền - Sống khỏe sống vui!

ZenZ thiền - Sống khỏe sống vui!

"ZenZ - Thiền cho giới trẻ" do nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao phối hợp với Trung tâm Dưỡng sinh Thiền Việt tổ chức là một dự án phi lợi nhuận nhằm lan tỏa sâu rộng hơn những lợi ích của thiền định tới sinh viên và giới trẻ.
Pháp phục Phật giáo Việt Nam

Pháp phục Phật giáo Việt Nam

Pháp phục Phật giáo Việt Nam là trang phục của người tu sĩ Phật giáo Việt Nam, thể hiện pháp tướng bên ngoài của người tu sĩ Phật giáo.