Chia tay vì bạn trai là… hot boy hàng mướn

Yêu được chàng hot boy là mong ước của biết bao cô gái. Tuy nhiên, các cô nàng lại khóc ròng khi yêu phải một chàng "hot boy hàng mướn".

Khi ra đường, chắc chắn bạn sẽ không ít lần bắt gặp những hot boy có vẻ ngoài điển trai, mặc đồ hiệu từ đầu đến chân, thường xuyên ra vào những quán café, nhà hàng đắt tiền hay thậm chí luôn đi siêu xe. Với vẻ ngoài chuẩn không cần chỉnh như thế, không ít cô nàng đã “sập bẫy” nhưng rồi lại khổ sở khi biết mình đã yêu nhầm phải “hot boy hàng mướn”.

Thanh Tâm (20 tuổi, ĐH Sài Gòn) đã từng gặp phải trường hợp như thế. Anh chàng là mối tình đầu của Tâm khi cô là sinh viên năm nhất. Tâm yêu người ấy thật lòng và rất tự hào khi mình chính là đối tượng duy nhất mà hot boy để mắt đến. Vẻ ngoài sáng sủa, đẹp trai, ăn mặc style và cách nói chuyện vô cùng nhã nhặn đã khiến Tâm “liêu xiêu” và một mực tin tưởng anh ta.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, chỉ quen nhau trong một thời gian ngắn, Tâm phát hiện được sự khác lạ, bất thường của bạn trai. “Ban đầu, tôi khá ấn tượng và tự hào vì có một người yêu hot boy chuẩn đến như thế. Dù là sinh viên nhưng anh rất hào phóng dẫn tôi đến những quán ăn, cà phê đắt tiền, thay đổi xe máy như… thay áo, tôi cảm thấy khó chịu vì sự hoang phí đó nên tìm hiểu. Qua lân la dò hỏi bạn bè của anh mãi, tôi mới biết được gia cảnh của anh không phải giàu có, chỉ là anh thích chơi sang thôi".

"Xe anh là xe mượn, quần áo anh mặc cũng là đồ thuê. Để dẫn tôi đến những nơi sang trọng ấy, anh đã vay mượn bạn bè, thậm chí là cầm cố đồ nữa. Trước lời khuyên của tôi, chẳng những anh không nghe tôi nói mà còn cho tôi là không tin tưởng, khinh thường anh ấy. Cũng chính vì thế, chúng tôi chia tay”.

Không chỉ bạn trai Tâm mà có không ít anh chàng dù điều kiện không có nhưng lại muốn thể hiện mình trước mặt bạn bè, đặc biệt là để lấy lòng cô gái mình đang cưa cẩm. Mượn tiền dẫn bạn gái đến nơi sang trọng khi cưa cẩm, mượn điện thoại, nhìn bảnh bao, sáng láng là chiêu được các anh chàng này áp dụng triệt để.

Minh Đức (22 tuổi, ĐH Công nghiệp TP.HCM) cho biết: “Chỉ cần có chút tiền ứng trước là có thể thuê quần áo, điện thoại, xe cộ chỉ để trở thành hot boy trong một buổi. Việc muốn làm hot boy đơn giản chỉ vì muốn được chứng tỏ đẳng cấp, muốn nổi tiếng, không bị nhạt nhòa giữa bạn bè, đi kiếm các “mối” để “đào mỏ” hoặc đơn thuần chỉ muốn ghi điểm trong mắt bạn gái mà thôi”.

Và những tình huống dở khóc dở cười

Trong tình yêu, vốn dĩ không phân biệt đẳng cấp giàu - nghèo, hay bất kì tiêu chí nào. Mặc dù không thể phủ nhận những gì vật chất mang lại nhưng nếu như tình yêu tồn tại chỉ nhờ yếu tố đó thì hoặc là ta đang cố yêu vì vật chất, tệ hơn là một mối quan hệ “cộng sinh” đôi bên cùng có lợi.

Hoàng Thùy (21 tuổi, ĐH Quốc Tế) muốn có người yêu hot boy cho bằng bạn bằng bè. Trong lần đi sinh nhật bạn, Thùy “chấm” được một anh bạn hot boy khác trường với kiểu cách ăn chơi sành điệu “không thể lẫn vào đâu được”. Nào ngờ, sau vài lần đi chơi cùng nhau, Thùy bị anh ta “chơi xỏ” dẫn vào khách sạn, sau đó lấy cả xe, điện thoại và số tiền còn lại trong ví. Cay cú tìm hiểu Thùy mới hay anh chàng chẳng phải là hot boy mà chuyên gia mướn đồ để biến mình thành hot boy mà thôi.

Không đến nỗi chua xót như Thùy, Như Phan (20 tuổi) lại không biết phải xử sự thế nào cho đúng khi người yêu là “tay chơi nửa mùa”.

“Ban đầu chỉ vì muốn chứng tỏ trước bạn bè cùng lớp, anh tự biến mình thành hot boy. Sau mấy quen nhau, tiền anh cạn nhanh chóng, bố mẹ không thể chu cấp đủ vì cuộc sống ở quê cũng khó khăn nên anh đi vay mượn. Trót yêu rồi nếu chì chiết hay chia tay mình không làm được, mà để lộ chuyện này với bạn bè thì làm anh xấu hổ. Mình thật sự không biết phải làm sao khi con số sợ của anh đã lên đến hàng chục triệu rồi” – Như Phan lo lắng.

Chia tay mới nhận ra... yêu

(Kiến Thức) - Chỉ vì cô bạn thân nhất của em có người yêu, hụt hẫng quá, trong khi anh ấy lại nhiệt tình, hết lòng với em mà em nhận lời yêu anh ấy. Nhưng tình cảm của em đối với anh ấy không phải tình yêu nên anh ấy càng chiều chuộng em bao nhiêu thì em lại càng hành hạ, khiến anh ấy khốn khổ bấy nhiêu.

Chỉ vì cô bạn thân nhất của em có người yêu, hụt hẫng quá, trong khi anh ấy lại nhiệt tình, hết lòng với em mà em nhận lời yêu anh ấy. Nhưng tình cảm của em đối với anh ấy không phải tình yêu nên anh ấy càng chiều chuộng em bao nhiêu thì em lại càng hành hạ, khiến anh ấy khốn khổ bấy nhiêu. Mọi việc anh ấy làm đều phải có sự đồng ý của em, ngay cả việc gặp em. Khi nào vui thì em gọi anh ấy đến, còn lúc nào chán, có khi mấy tuần em cũng cấm anh tới gặp. 
Anh ấy nhịn, chấp nhận vô điều kiện suốt một thời gian dài, nhưng rồi bỗng nhiên anh ấy thay đổi, không còn theo sự điều khiển của em nữa. Chúng em cãi nhau, bực mình em đề nghị chia tay. Anh ấy đồng ý. Nhưng đúng lúc này, em nhận ra em yêu anh ấy vô cùng. Em nhắn tin, xin lỗi anh ấy, mong chúng em làm lại từ đầu, nhưng anh ấy khước từ. Em không biết phải làm sao bây giờ. Có phải anh ấy đang "cành cao", muốn "trả thù" em không? - Hoàng Thu Thảo (Thái Bình).

Chồng về hưu “bám váy” như con mọn

Hồi trước, bà Long cứ mong mãi ngày chồng về hưu, giờ ông về rồi thì bà lại phát chán vì ông bám bà còn hơn mấy đứa cháu nội.

Có thêm cái đuôi khi chồng về hưu

Sáng chủ nhật, bà Long (57 tuổi, sống ở Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đang đứng nói chuyện với mấy người quen mà bà gặp trong lúc xách làn đi chợ thì điện thoại di động trong túi áo động đậy. “Lại con mọn gọi rồi đây”, bà nói như thanh minh với mấy người bạn rồi bấm nghe. “Tôi đi chợ chứ đi đâu. Xôi chả tôi mua rồi đấy, ông ăn đi, mua đồ xong tôi về”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới