Cạn lời với những bài văn "bá đạo" của học sinh

Dưới đây là những bài văn "bá đạo" của học sinh khiến giáo viên vừa 'cạn lời' vừa không nhịn được cười.

Cô giáo "cạn lời" trước bài văn tả con chó của học sinh
Văn học và học văn luôn là đề tài được nhiều người trăn trở luận bàn. Có lẽ vì thế mà dễ hiểu sự quan tâm những ngày qua dành cho bức ảnh chụp một bài kiểm tra văn của học sinh tiểu học, có đề bài yêu cầu “tả con chó của nhà em”.
Can loi voi nhung bai van "ba dao" cua hoc sinh
 
Phần bài làm viết: “Nhà em không có nuôi chó. Khi nào nhà em nuôi chó em sẽ tả”. Và hệ quả, “Cạn lời. Về nhà làm lại” là lời phê mà bài văn này nhận được.
Bài văn bá đạo dùng lời ca khúc "Lạc trôi" để phân tích truyện Kiều
Trước đề bài bình luận một trích đoạn của truyện Kiều, một học sinh đã bê nguyên cả lyric ca khúc "Lạc trôi" của Sơn Tùng M-TP vào "bình luận".
Can loi voi nhung bai van "ba dao" cua hoc sinh-Hinh-2
 
Cụ thể, bạn học sinh này viết: "Người đọc được Nguyễn Du dựng lên khung cảnh Kiều ngậm ngùi nhìn Kim Trọng ra đi theo hương hoa mù giăng lối, làn sương khói phôi phai đưa bước chàng xa dần, đơn côi mình Kiều ở lại vấn vương, hồi ức trong men say chiều mưa buồn. Dù nàng đã lỗi thề nhưng lòng nàng vẫn nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say, tóc mây vương lên đôi môi cay, bâng khuâng nhìn Kiều lạc trôi giữa quá khứ và thực tại, nàng lạc trôi giữa đời".
Đoạn rap cũng được đưa vào rất khớp: "Đôi chân Kiều lang thang về nơi đâu, bao yêu thương giờ nơi đâu, còn hẹn ước khi xưa vội phai mờ theo làn sương tạm biệt trong cõi mơ vì chữ hiếu đã khiến Kiều lỗi thề với Kim Trọng, khiến câu hẹn ước kia rời xa chôn vùi theo làn mây…".
Giáo viên cũng khá hoang mang với phần bình luận truyện Kiều như vậy nên đã để lại những dấu chấm hỏi to đùng cho đoạn văn.
Được biết, đây là bài văn của một bạn học sinh lớp C12 (trường THPT Trần Phú, TP.HCM). Sau khi được chia sẻ trên trang Trần Phú Media, bài văn bá đạo này đã nhận được hàng nghìn lượt thích và nhiều bình luận.
Bài văn tả chị "trá hình" của fan hâm mộ Sơn Tùng
Đề: Hãy giới thiệu về anh hoặc chị của em.
Em có một người chị tên là Quỳnh, năm nay học lớp 11. Chị em rất nghiền Sơn Tùng M - TP. Anh Sơn Tùng rất đẹp trai, hát hay và nhảy đẹp. Anh ấy cười rất đẹp, rất quan tâm mọi người, em rất thích nghe bài "Em của ngày hôm qua" của anh ấy.
Can loi voi nhung bai van "ba dao" cua hoc sinh-Hinh-3
 
Giọng nói anh ấy rất dễ thương, anh ấy rất thích chọc ghẹo mọi người và rất hay bị tưng. Em cũng rất thích anh ấy và xem anh như là anh trai của mình.
Bài văn trở thành người quyền lực để đưa mẹ đi spa
Với đề tài “Nếu trở thành người quyền lực nhất đất nước Việt Nam, em sẽ làm gì?”, Vũ Hương Trà (học sinh lớp 5A2, trường Hà Nội VIP) đã chia sẻ mong muốn kiếm được nhiều tiền để “đưa mẹ đi spa ở những chỗ đảm bảo”.
“Trở thành người quyền lực nhất, kiếm nhiều tiền để đưa mẹ đi spa. Từ nhỏ, tôi chỉ mong rằng sẽ đưa mẹ đi mua sắm ở những cửa hàng toàn là hàng hiệu và đưa mẹ đi spa ở những chỗ đảm bảo. Còn bố tôi sẽ đưa bố đi đánh gofl, đi xem bóng đá và cuối cùng tôi sẽ đưa bố mẹ đi Đà Lạt nơi có những loài hoa đẹp nhất để bố mẹ thư giãn. Còn ba người nữa mà tôi không thể thiếu đó chính là hai người chị của tôi và một em trai. Khi có đông đủ mọi người, tôi sẽ đưa họ đi Hawai để tắm biển...".
Bài văn tưởng tượng 20 năm sau
Với đề bài: "Viết thư gửi tôi 20 năm sau", Lương Trọng Nghĩa (học sinh lớp 10A2, trường THPT Anh-xtanh, Hà Nội) đã sáng tác một bài văn thú vị và hài hước.
Can loi voi nhung bai van "ba dao" cua hoc sinh-Hinh-4
 
Mở đầu bài làm là hình ảnh của lễ buổi khai giảng năm 2034, chàng trai này tưởng tượng khi đó mình đã trở thành hiệu trưởng của chính nơi đang theo học.
Đây còn là thời điểm khánh thành ngôi trường mới chuẩn quốc tế hoành tráng với phòng hội nghị công nghệ 3D sức chứa 15.000 người, học sinh giáo viên được trang bị iPad 16, hệ thống nhà hàng 8 sao, nóc tòa nhà còn có sân đỗ trực thăng...
Với ngôn ngữ hài hước, trí tưởng tưởng phong phú, bài văn khiến người đọc không khỏi bật cười.
Bài văn "bá đạo" trong đề cấp cứu người tai nạn
Đề thực hành: Cứu người tai nạn điện
Vào hôm qua, khi đi qua công viên ở Mỹ, em thấy có các bạn trẻ trâu đang chơi thả diều, những con diều màu hường. Sau đó, có một con diều quấn vào dây điện giật và ngất.
Can loi voi nhung bai van "ba dao" cua hoc sinh-Hinh-5
 
Lúc đó, em đang ở Việt Nam nên không biết gì, nên chẳng làm gì cả.
Lời phê của giáo viên: Đề nghị làm lại bài.

Bài văn được giáo viên nhận xét quá sức tưởng tượng

Bài văn miêu tả cổng trường đẹp hơn HV Thời trang Paris, cầu thang cảm ứng... được nhiều giáo viên nhận xét quá sức tưởng tượng với lớp 5.

Bài văn được thầy Trần Anh Duy (giáo viên trường Tiểu học Trưng Vương, TP Vũng Tàu) chia sẻ cùng báo điện tử Zing.vn.
Thầy Anh Duy cho biết: “Bài văn tưởng tượng được học sinh Lê Mỹ Thái Hà viết trong mùa hè năm học 2012-2013 khi ôn luyện vào lớp đào tạo nguồn (lớp chuyên), trường THCS Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu. Khi đó tôi ra đề bài: “Hãy kể chuyện 20 năm sau em về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học. Hãy tưởng tượng những đổi thay có thể xảy ra”.
“Với bài văn này, tôi có khơi gợi về ý tưởng cho Thái Hà chắp bút. Bài viết của em có được sự sáng tạo cao, dám suy nghĩ theo hướng độc đáo, cách hành văn hay và được tôi cho 9 điểm. Khi tôi đưa cho các đồng nghiệp đọc, mọi người đều nói bài văn quá sức tưởng tượng so với một học sinh lớp 5, những viễn cảnh Hà suy nghĩ về 20 năm sau hoàn toàn có cơ sở trong thời buổi phát triển như hiện tại”, thầy chia sẻ thêm.
Vị giáo viên này cũng cho biết, trong suốt 34 năm dạy học, Thái Hà là một trong số ít học sinh để lại ấn tượng trong thầy vì sự chăm chỉ, thông minh. Hiện tại em đã là học sinh lớp nguồn 7/3, trường THCS Nguyễn An Ninh. Để vào được lớp đào tạo nguồn không dễ khi chỉ chọn 120 học sinh tại 22 trường tiểu học trong toàn thành phố, nhưng Hà đã đỗ với điểm số cao. Năm lớp 6 vừa qua em đạt giải ba trong kỳ thi HSG văn toàn thành phố, hiện giữ vị trí lớp phó.
Học sinh Lê Mỹ Thái Hà.

Học sinh Lê Mỹ Thái Hà. 

Bài viết của học sinh Lê Mỹ Thái Hà như sau:

Tranh cãi nội dung bài thơ “Thương ông” trong SGK lớp 2

Mới đây trên Facebook, nhiều phụ huynh phàn nàn, thậm chí bức xúc khi nội dung bài thơ “Thương ông” trích thơ của Tú Mỡ lại được “cắt ghép” “khác thường”.

Cụ thể, việc trích, cắt xén nội dung bài thơ ở trang 83 sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1 hiện hành không hề theo một quy luật, ngoài việc khiến vần điệu bài thơ gốc mất đi, khó nhớ, nhiều người còn cho rằng làm giảm sự biểu hiện tình cảm ông cháu qua bài thơ. Mặc dù có được bổ sung thêm phần nội dung so với trước đây.

Bài văn lạ có tên “miếng thịt định mệnh"

Phúc Hưng - học sinh lớp 5 đã viết nên câu chuyện kể về cuộc tranh giành miếng thịt duy nhất trong rừng sâu từ trí tưởng tượng của mình.

Trong tiết học kể chuyện, sau khi cô giáo cho học sinh xem bức tranh được vẽ cánh đồng mênh mông, có nhiều muông thú đã ra đề bài cho học sinh: "Em hãy sáng tạo một câu chuyện dựa vào hình ảnh trên".

Tin mới