Dấu ấn trường Y và những nhiệt huyết không phai

Nguyễn Thị Như Quỳnh – Cựu Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên bồi hồi cảm xúc trong không khí ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Cuộc sống sinh viên luôn có sức hút khiến mỗi một ai đã từng trải qua năm tháng nhiều sôi nổi ấy đều nhớ nhung và ước ao được trở về. Như Quỳnh là một trong những sinh viên ưu tú của trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. Nhắc đến những năm tháng đại học, với Quỳnh là cả một bầu trời thanh xuân. Thời điểm kết thúc văn bằng 1, cô gái ấy cảm thấy khá buồn khi phải chuẩn bị rời xa gia đình thứ 2 của mình. Cô tâm sự: “Thầy cô và các anh chị ở đây ai cũng tận tình chỉ bảo và hướng dẫn. Nói thật! Quỳnh không muốn về chút nào hết. Không khí ở môi trường sinh viên tuyệt vời lắm! Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và công việc. Học và làm không biết mệt, mình nhớ cả những ngày chạy deadline ‘vắt chân lên cổ’ nữa”. (Cười )
Dau an truong Y va nhung nhiet huyet khong phai

Cuộc sống sinh viên luôn có sức hút khiến ai cũng nhớ nhung và ước ao được trở về.

Dau an truong Y va nhung nhiet huyet khong phai-Hinh-2

Để nâng cao kiến thức và thêm thời gian gắn bó với trường Như Quỳnh quyết định học văn bằng 2.

Đó cũng là một trong những yếu tố khiến Quỳnh quyết định học luôn văn bằng 2 chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa; Vừa thỏa mãn sự ham học hỏi nâng cao trình độ kiến thức, vừa nối dài quãng đời sinh viên khiến Quỳnh cực kì phấn khích. Khi quay trở lại Quỳnh vẫn tiếp tục tham gia hoạt động của trường trong đó điển hình là hoạt động chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cùng với rất nhiều hoạt động phong trào khác. Hiện tại Quỳnh đang là Chi hội trưởng chi hội Bác sĩ Đa khoa K48SB.

Dau an truong Y va nhung nhiet huyet khong phai-Hinh-3

Như Quỳnh hiện đang là Chi hội trưởng chi hội Bác sĩ Đa khoa K48SB.

Quỳnh tâm sự rằng: “Mình vẫn luôn sẵn sàng cho những hoat động chung của trường, của ngành Y. Dù ở độ tuổi này thông thường các bạn nữ sẽ sớm ổn định về công việc và gia đình. Nhưng Quỳnh thì khác một chút, mình đặt việc trau dồi kiến thức lên hàng đầu. Bởi không phải lúc nào mình cũng có cơ hội, khi cơ hội học tập đến Quỳnh đăng kí luôn. Tuyệt vời hơn cả là mình có bố mẹ và mọi người trong gia đình ủng hộ cho quyết định này”.

Dau an truong Y va nhung nhiet huyet khong phai-Hinh-4

Tham gia vào đội ngũ chống dịch Như Quỳnh và các bạn luôn có tư tưởng sẵn sàng với điều xấu nhất là mắc bệnh.

Đại dịch COVID - 19 đến như một thách thức với toàn bộ ngành Y nhưng còn thách thức hơn cả với sinh viên trong ngành. Tuy vậy cũng chính là cơ hội để sinh viên nói chung và Như Quỳnh nói riêng dấy lên tấm lòng y đức - trách nhiệm và tinh thần quả cảm nơi tuyến đầu chống dịch. “Có quá nhiều cảm xúc khi đứng trước đại dịch của toàn nhân loại. Tham gia vào đội ngũ chống dịch, là người tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh, chúng mình có tư tưởng sẵn sàng với điều xấu nhất là mắc bệnh, nên cũng không còn sợ hãi mấy. Càng nguy hiểm thì càng rèn cho mình tính cẩn thận, tỉ mỉ trong từng khâu, từng bước”- Như Quỳnh tâm sự.

Dau an truong Y va nhung nhiet huyet khong phai-Hinh-5

Chỉ riêng ngành y tế, chỉ sinh viên ngành y làm sao có thể chống lại cả đại dịch

Khi được hỏi về việc cảm thấy thế nào khi mọi người thể hiện cảm xúc thán phục những y bác sĩ chống dịch và gọi chung là “Những anh hùng khoác áo blouse”, Quỳnh xúc động trả lời: “Mình cảm thấy rất vui khi được mọi người động viên. Tuy nhiên, trong đại dịch, tất cả người dân đều là anh hùng, tất cả ban ngành ai cũng góp sức. Mọi người đều phải hy sinh chịu thiệt và cố gắng. Chỉ riêng ngành y tế chỉ sinh viên ngành y làm sao có thể chống lại cả đại dịch.”

Dau an truong Y va nhung nhiet huyet khong phai-Hinh-6

Như Quỳnh không quên gửi lời tri ân tới các cán bộ y, bác sĩ.

Ngày thầy thuốc 27 tháng 2 hằng năm cũng là ngày để mọi người cùng nhìn lại những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của ngành y học nước ta. “Nhân dịp này Quỳnh xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến những cán bộ y, bác sĩ, những người đang làm việc và cống hiến hết mình cho sự nghiệp y tế nước nhà. Chúc cho chúng ta cùng đồng lòng quyết tâm sớm chiến thắng đại dịch!”

Dau an truong Y va nhung nhiet huyet khong phai-Hinh-7

Nam thần trường Y có góc nghiêng thần thánh “đốn tim” dân tình

(Kiến Thức) - Những chàng trai trường Y thực sự chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, điển hình như Lê Duy Nguyễn (sinh năm 1995) vừa tốt nghiệp ngành Y đa khoa Đại học Y Dược Cần Thơ.

Nam than truong Y co goc nghieng than thanh “don tim” dan tinh
Xuất hiện với hình ảnh trang phục áo blouse trắng cùng nụ cười nở trên môi, chàng trai có tên Lê Duy Nguyễn, sinh năm 1995 vừa tốt nghiệp  ngành Y đa khoa Đại học Y Dược Cần Thơ được chú ý trên MXH.

Nữ sinh trường Y “gieo thương nhớ” với sắc vóc chuẩn "nàng thơ"

(Kiến Thức) - Trần Thị Huệ là nữ sinh trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô gái Hà Nội cũng “gieo thương nhớ” bởi nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào.

Nu sinh truong Y “gieo thuong nho” voi sac voc chuan
 Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, nữ sinh trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội Trần Thị Huệ đã khiến bao người xao xuyến bởi nhan sắc trong trẻo.

1001 cách chống trộm “bá đạo”, muốn giở trò cũng khó

Dùng những vật dụng giản đơn đặt bẫy, viết tâm thư kể khổ với trộm,... là những "tuyệt chiêu" chống trộm không phải ai cũng nghĩ ra.

1001 cach chong trom “ba dao”, muon gio tro cung kho
 Trong thời buổi "1 mét vuông 3 thằng kẻ cướp" khiến người ta trở nên cảnh giác hơn, cũng từ đây mà xuất hiện nhiều biện pháp chống trộm cực sáng tạo. 

Tin mới